Có thể bạn là một người ăn chậm hoặc có một người bạn ăn chậm. Nếu vậy thì hẳn bạn sẽ hiểu định nghĩa "ăn chậm" ở đây không phải là vì lo ra, lo làm việc khác mà không ăn, mà chính là thật sự có những người không thể ăn nhanh được vì nhiều lý do liên quan đến thói quen, sinh lý lẫn tâm lý. Trong thực tế, có nhiều người lỡ ăn nhanh hơn mức bình thường một chút thì sẽ bị... nấc cục đến cả giờ đồng hồ sau. Có thể hiểu như đây là việc khó thay đổi mà chỉ có thể chấp nhận. Tuy nhiên, nếu bản thân thuộc hội những người ăn chậm hoặc có bạn bè ăn chậm thì hẳn bạn đã không ít lần gặp phải kha khá những vấn đề khi mà hai người với tốc độ ăn "lệch pha" đi với nhau. Ví dụ như:
Nguồn ảnh: @_melissa_michelle
Nguồn ảnh: @msahmedtech, Agonist85.
... Tui cũng không muốn ăn chậm như vậy đâu mà.
Còn nhớ năm đó Selena Gomez đã để cho trợ lý cầm chiếc hamburger ăn dở vì chưa kịp ăn xong thì đã bị gọi đi chụp ảnh thảm đỏ. Đây phải chăng cũng là nỗi niềm chung của nhiều con dân team ăn chậm?
Tính luôn cả những món ăn nhanh chảy.
"Mọi người cứ đi trước đi, mình không sao" là câu team ăn chậm thường nói do ái ngại khi phải để bạn bè chờ đợi. Tuy nhiên sự thật là chúng tôi cũng cô đơn lắm...
Vì vẫn có những người bạn "có tâm" luôn luôn ở lại bên cạnh bạn cho đến miếng cuối cùng.
Chờ đến ngủ gục cũng vẫn chờ!