Con gái là phái đẹp, cho nên đặc quyền của con gái là được đẹp, được xinh, sở trường của con gái cũng là thích làm đẹp, thích làm điệu. Lắm khi con gái cứ hay bị kêu ca phàn nàn là quá tốn thời gian, quá trau chuốt, quá lề mề, quá rắc rối...
Nhưng chỉ có ai là con gái thì mới có thể hiểu thấu những nỗi niềm như thế này. Đừng tưởng cứ ra đường xuất hiện xinh đẹp lung linh nghĩ là sung sướng nhé! Bởi vì ẩn sau vẻ ngoài đẹp đẽ là cả một quá trình đấu tranh vô cùng gian khổ và khắc nghiệt.
Và nên nhớ, con gái làm đẹp đâu phải chỉ cho riêng họ mà thôi đâu! Là vì họ muốn được tự tin hơn khi đi bên cạnh bạn, cũng như bạn có thể tự hào khoe họ với bạn bè, người thân. Cho nên đối với những nỗi khổ này của con gái, bạn cũng nhất định phải thấu hiểu để cảm thông và yêu thương họ nhiều hơn.
Ngày hanh khô mà không có chút son dưỡng thì môi nẻ toác. Cơ mà có chút son lại thêm chút gió thì lại hạt bụi nào hóa kiếp đôi môi em...
Cứ nhủ chăm chỉ quấn lô cuốn tóc như trong phim thì khi bừng mắt tỉnh dậy sẽ thấy mình xinh lung linh như công chúa. Nhưng e hèm, lại thêm một thảm họa tiếp theo ra đời...
Đây là minh chứng tiêu biểu để minh họa cho câu: đừng bao giờ tin vào quảng cáo, bởi quảng cáo và thực tiễn khác nhau rất xa!
Ai đó nói thích cô gái có một mái tóc dày bồng bềnh, trông thật là có sức sống biết bao! Nhưng chao ôi, hãy nhìn xem cái gì đang diễn ra trên đầu tui đây nè? Có khác nào cái tổ quạ không?
Hình ảnh này chắc có cái gì đó hơi quen quen, nhỉ? Thừa nhận đi, không ít lần bạn cũng phải thốt lên như thế chứ?
Có những con người sở hữu số phận đáng thương vô cùng tận. Thèm thuồng một cái váy, cố tròng vào người rồi lại phải cởi ra trong uất hận!
Một là son bị gãy, hai là phấn bị vỡ - những điều tồi tệ nhất với con gái được gói gọn trong hai điều đơn giản như thế này thôi!
Cởi bỏ bra giống như đang được trở về với cõi tiên vậy!
Không đi cao gót thì không ai biết là mình biết đi cao gót, cơ mà đi vào chân thì ôi thôi đôi chân tội nghiệp hứng chịu nhằng nhịt những vết thương...
Thi thoảng giẫm trúng phải những cái lỗ bé tí xíu khó ưa này là xác định cứ phải loay hoay gỡ guốc ra nhé!
Cái trò bôi son ra tay của phụ nữ đúng là làm cho họ trở nên có dáng dấp của một họa sĩ đại tài!
Tại sao bằng tuổi chúng nó trông tôi lại thê thảm thế này? Và tại sao bằng tuổi tôi lúc bấy giờ thì chúng nó lại xinh tươi như thế kia? Hả hả hả?
Nguồn tranh: B.S