Gặp đèn đỏ, nhớ ngó bóng cây mà dừng!
Đã đi xe máy thì 100% thấu hiểu cảm giác này. Người đứng trong bóng râm thì khoan khoái mát mẻ, thanh niên nghiêm túc lỡ tuân thủ luật giao thông dừng sát vạch vôi trắng thì chỉ biết ngậm ngùi khóc ròng mặc mồ hôi rơi trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Có trùm kín mít như Ninja Lead thì cũng chịu sao thấu khi phải dừng 100 giây đèn đỏ dưới cái nắng bỏng rát hơn 40 độ mùa này.
Về đến nhà, mình cùng chào tạm biệt bra
Một cảm giác chỉ các nàng mới hiểu! Mùa hè càng mỏng càng mát mà chị em lúc nào cũng phải lớp trong lớp ngoài bí bách, còn chưa kể áo váy chống nắng găng tay tất chân đấy nhé. Vậy nên chỉ có về nhà thì cơ thể mới được “giải cứu” khỏi xiềng xích của bè lũ đệm mút gọng dây rợ lằng nhằng kia. Những năm gần đây, mùa hè ngày càng nóng, loại bralette không gọng không mút lên ngôi cũng phải thôi!
ATM có phải viết tắt của Auto Mát không?
Giữa trưa nắng chiếu góc 90 độ trên đầu mà vẫn còn cả một con đường trơ trụi không một bóng cây đang trải dài trước mắt, nỗi khổ này có ai thấu không? Đi giữa đường Nguyễn Trãi mà cảm thấy mình như người bộ hành trên Sahara mênh mông. Lúc này mà gặp các thể loại cây ATM điều hòa luôn phả mát rượi 24/24 thì có khác nào gặp ốc đảo giữa sa mạc. Cảm giác cứu nóng cấp tốc chính là đây. Ai bảo ATM chỉ để rút tiền cơ chứ!
Miễn mát… mắt thì nóng mấy cũng anh cũng chịu được
Cơ thể mãi không mát nổi mới trân quý những khoảnh khắc… mát mắt biết bao. Cánh mày râu hiểu cảm giác này hơn ai hết. Bỗng dưng đang nóng hầm hập mà gặp một cô em xinh tươi ăn mặc mát mẻ thì các nơ-ron thần kinh cũng đồng loạt quên hết cảm giác khó chịu vì nắng nóng để tự động… mát mẻ theo. Có khi không tỉnh táo còn ngân nga giai điệu “có phải em mùa thu Hà Nội…” ấy chứ.
Nhà là nơi?
42 độ chiên trứng còn chín, cớ sao mình lại phải ra đường? Ra đường hỏng hết nhan sắc mỹ miều công lao bấy lâu nay mỗi tối đắp 8 lớp mỹ phẩm đủ loại lên mặt, lại khó chịu, bực bội. Ở nhà là nhất rồi, xem một bộ phim hay, ăn món ăn vặt yêu thích, gãi tai chú mèo cưng, bon chen với xã hội ngoài kia mà làm gì. Nhưng hãy nhớ là phải có điều hòa, điều hòa, điều hòa!
Nguồn: Internet
Vùng vẫy bể bơi, mát ơi là mát
Nguồn: Internet
Mùa hè luôn là mùa của những chuyến du lịch, vui chơi, đặc biệt là các địa điểm như bãi biển, đảo, bể bơi... Cảm giác được ngâm mình trong làn nước trong mát, vùng vẫy thỏa thích những trò chơi vui nhộn, hay lướt mình theo dòng nước luôn là những thứ mỗi mùa hè đến ai cũng mong được trải qua thật nhiều.
Uống nước mát, giải khát cực đã
Bình thường lười uống nước, đến mùa hè mới thấy quý trọng nước giải khát các thể loại từ trà đá trà chanh vỉa hè cho đến đóng chai, thậm chí là nước lọc. Đặc biệt các loạt nước giải khát chứa nhiều vitamin C như chanh leo, cam, quất... hay nhiều chất chống oxy hóa như trà xanh sẽ vừa bổ sung nước cho cơ thể vừa giúp da tăng cường sức đề kháng để chống chọi với nắng gắt. Còn gì mát hơn khi đang đi giữa cái nắng 40 độ khát khô cổ lại được uống ngay một chai Pushmax chanh leo ướp lạnh phải không nào?
Pushmax | Thoả cơn khát - Mát Vị Chanh Leo cùng Erik