Những lễ tốt nghiệp độc nhất vô nhị thời COVID-19: Đi cả cáp treo lên nhận bằng!

Hiền Minh, Theo Trí Thức Trẻ 20:59 03/09/2020

Sau những năm tháng đèn sách miệt mài, lễ tốt nghiệp có lẽ là thời khắc được mong đợi nhất với mỗi học sinh. Tuy nhiên, trong năm học 2020 này, do tình hình dịch COVID-19 kéo dài, một số trường học đã phải hủy buổi lễ mang tính cột mốc cuộc đời ấy.

Lễ tốt nghiệp là buổi lễ khép lại quá trình học tập của học sinh, sinh viên ở một cấp học, là thời khắc nghi thức trao bằng tốt nghiệp được thực hiện. Buổi lễ này là một khoảnh khắc thiêng liêng trong cuộc đời mỗi người, không chỉ đánh dấu con đường học tập mà còn là mốc son trưởng thành vô cùng quan trọng của mỗi học sinh.

Chính vì vậy, dù tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, một số trường học vẫn không nỡ hủy bỏ buổi lễ đáng nhớ này. Và từ đó, ngoài hình thức tổ chức tốt nghiệp trực tuyến thông thường, những lễ tốt nghiệp độc đáo có 1-0-2 trên thế giới đã được thực hiện.

Những lễ tốt nghiệp độc nhất vô nhị thời COVID-19: Đi cả cáp treo lên nhận bằng! - Ảnh 1.

Đa số các trường học đã tổ chức "lễ tốt nghiệp" qua màn hình. (Ảnh: Weill Cornell Medicine)

1. Tốt nghiệp cùng… robot

Từ xưa đến nay, người Nhật vốn luôn nổi tiếng với những sáng kiến độc đáo mà thú vị. Cuối tháng 3 vừa qua, trường Đại học Business Breakthrough ở Thủ đô Tokyo đã tổ chức một lễ tốt nghiệp đặc biệt với thành phần tham dự chủ yếu là robot.

Đúng như tên gọi trên, đây là trường đại học có những bước đột phá lớn trong ngành kinh doanh. Các sinh viên chẳng cần phải tới lớp cũng có thể nhận được tấm bằng đại học danh giá, bởi các lớp học của trường đều được đưa vào giảng dạy trực tuyến.

Giữa thời điểm căng thẳng của dịch bệnh khi Nhật Bản đã ghi nhận 4000 ca nhiễm virus Corona, một giáo sư của trường đã đưa ra sáng kiến "hay ho" cho lễ tốt nghiệp năm học 2020: thay thế người thật bằng robot NewMe di chuyển trên bánh xe, khoác áo cử nhân và được lắp đặt máy tính bảng iPad để hiển thị khuôn mặt của từng sinh viên.

Những lễ tốt nghiệp độc nhất vô nhị thời COVID-19: Đi cả cáp treo lên nhận bằng! - Ảnh 2.

Sinh viên tương tác với thầy Hiệu trưởng qua màn hình iPad đặt ở “mặt” của robot NewMe. (Ảnh: Đại học BBT)

Những lễ tốt nghiệp độc nhất vô nhị thời COVID-19: Đi cả cáp treo lên nhận bằng! - Ảnh 3.

Hai “sinh viên” chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp từ thầy Hiệu trưởng. (Ảnh: Đại học BBT)

2. Lái xe lên nhận bằng tốt nghiệp

Năm nay, lễ tốt nghiệp của Học viện IAIN Jember ở phía Đông Java, Indonesia được diễn ra ngoài trời theo một hình thức rất đặc biệt. Bởi lẽ, để hạn chế những tiếp xúc giữa các sinh viên cũng như giáo sư đề phòng lây lan virus Corona, thay vì lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, các sinh viên của trường đã ngồi trong xe, xếp hàng đợi đến lượt mình được gọi tên.

Cứ như vậy, các sinh viên lần lượt tiến vào gian giữa, kéo cửa kính ô tô hoặc xuống xe máy để nhận bằng.

Đoàn xe xếp hàng chờ nhận bằng tốt nghiệp tại Indonesia. (Clip: Facebook Mukniah Shofwan)

3. Nhận bằng tốt nghiệp ở độ cao 2000 mét

Hình thức của buổi lễ tốt nghiệp dường như đã được đưa lên "một tầm cao mới" bởi trường Trung học Kennett ở bang New Hampshire, Mỹ. Các học sinh của trường đã được trao bằng tốt nghiệp trên độ cao tận 2000 mét so với mực nước biển!

Buổi lễ được tổ chức trên đỉnh núi Cranmore vào tháng 6, học sinh sẽ lần lượt cùng gia đình đi cáp treo lên núi, nhận bằng và chụp ảnh, rồi lại xuống núi theo cách tương tự. Để đảm bảo giãn cách xã hội, giữa các khoang có người ngồi là 5 đến 7 cabin trống, và mỗi học sinh sẽ chỉ được "hộ tống" bởi tối đa 4 người.

Nói về buổi lễ độc đáo này, thầy Hiệu trưởng Kevin Carpenter cho hay: "Lựa chọn thay thế này có lẽ chẳng thể là đủ đối với học sinh - những bạn trẻ đã bị bỏ lỡ quá nhiều thứ… Tuy buổi lễ không được tổ chức theo cách truyền thống, song chắc chắn nó vẫn sẽ trở nên vô cùng đặc biệt."

Những lễ tốt nghiệp độc nhất vô nhị thời COVID-19: Đi cả cáp treo lên nhận bằng! - Ảnh 5.

Dự lễ tốt nghiệp mà cứ như đi nghỉ dưỡng cùng gia đình vậy! (Ảnh: White Mountains TV)

Những lễ tốt nghiệp độc nhất vô nhị thời COVID-19: Đi cả cáp treo lên nhận bằng! - Ảnh 6.

Không khí buổi lễ vẫn rất vui vẻ trong điều kiện môi trường khác lạ. (Ảnh: White Mountains TV)

4. Tốt nghiệp qua phim

Chẳng cần nói đâu xa, ngay tại nước ta cũng có một "lễ tốt nghiệp" rất lạ. Vì không thể tổ chức ngày tổng kết như mọi năm, trường THPT Nguyễn Khuyến, Nam Định đã thực hiện một bộ phim ngắn mang tên "Chuyến Bay Thanh Xuân" như một món quà và lời chúc trưởng thành gửi tới toàn thể học sinh khối 12.

Thông qua câu chuyện gần gũi và cảm xúc chân thật, bộ phim gửi gắm tới người xem thông điệp quý giá về khát vọng tuổi trẻ - những ước mơ trong sáng nhất của đời người. "Chuyến Bay Thanh Xuân" đã kết nối bao thế hệ giáo viên và học sinh của trường, đồng thời cũng nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng mạng.

Tuy quy trình sản xuất chỉ diễn ra trong 2 ngày, nhưng những dư âm mà bộ phim để lại trong lòng các bạn học sinh mới tốt nghiệp là vô cùng khó phai.

Bạn hiện có thể xem phim ngắn "Chuyến Bay Thanh Xuân" trên page Facebook của Trường THPT Nguyễn Khuyến.

Những lễ tốt nghiệp độc nhất vô nhị thời COVID-19: Đi cả cáp treo lên nhận bằng! - Ảnh 7.

Poster sành điệu ngỡ như phim điện ảnh. (Ảnh: Trường THPT Nguyễn Khuyến)

Như vậy, đúng là "cái khó ló cái khôn", dịch bệnh dù có căng thẳng đến mấy cũng chẳng thể làm khó được óc sáng tạo của con người. Cùng chúc cho các bạn học sinh tốt nghiệp trong năm học đặc biệt vừa qua sẽ luôn giữ vững tinh thần lạc quan và quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình nhé!