Những lần sản phẩm từ siêu thị đánh lừa chúng ta nhiều cú ngoạn mục, thoạt nhìn ai cũng “phát lú” cho mà xem

Banana, Theo Trí Thức Trẻ 15:10 18/03/2020

Đi siêu thị không ít lần, chắc hẳn ai cũng từng nhiều phen điêu đứng khi chứng kiến những khoảnh khắc như bên dưới!

Ai trong cuộc đời mà chẳng từng đi siêu thị có phải không nào? Tuy vậy, dù là chính mắt mình thấy, tay mình lựa chọn thì vẫn còn đó không ít "rủi ro" chẳng kém gì những tai nạn khi mua hàng online. Dù là vô tình hay cố ý, những hình ảnh được dân mạng chụp lại dưới đây chắc hẳn sẽ khiến bạn cảnh giác hơn đôi chút nếu lần sau có đi siêu thị đấy!

Một siêu thị ở nước ngoài bày bán thanh long và đề tên giới thiệu trên tấm bảng là "Mangoes Red Large" (tạm dịch: Những trái xoài đỏ khổng lồ). Trong khi đó, tên tiếng Anh chính xác của loại quả này phải là "dragon fruit".

Những lần sản phẩm từ siêu thị đánh lừa chúng ta nhiều cú ngoạn mục, thoạt nhìn ai cũng “phát lú” cho mà xem - Ảnh 1.

Ảnh: Hung Truong


Trước đó, dân mạng Việt Nam từng chết cười trước bức hình "dưa lưới giống Hà Lan" nhưng lại có xuất xứ từ... Việt Nam được bày bán trong một siêu thị. 

Những lần sản phẩm từ siêu thị đánh lừa chúng ta nhiều cú ngoạn mục, thoạt nhìn ai cũng “phát lú” cho mà xem - Ảnh 3.

Ảnh: Phạm Gia Hân


Chuối Thái Lan có xuất xứ từ Việt Nam nhưng lại được bày bán ở một siêu thị... Malaysia?!

Những lần sản phẩm từ siêu thị đánh lừa chúng ta nhiều cú ngoạn mục, thoạt nhìn ai cũng “phát lú” cho mà xem - Ảnh 5.

Một khoảnh khắc trùng hợp "chết cười" mà đi siêu thị tôi bắt gặp được!

Những lần sản phẩm từ siêu thị đánh lừa chúng ta nhiều cú ngoạn mục, thoạt nhìn ai cũng “phát lú” cho mà xem - Ảnh 7.

Quầy bánh mì ở một siêu thị nọ còn đặt cả tên mới cho "món ăn quốc dân" của Việt Nam nữa này!

Những lần sản phẩm từ siêu thị đánh lừa chúng ta nhiều cú ngoạn mục, thoạt nhìn ai cũng “phát lú” cho mà xem - Ảnh 9.

Ảnh: Rafael Sotelo


Đừng thấy hai chữ khuyến mãi to đùng mà vội vàng hốt về nhà nhé, "cú lừa" cả đấy!

Những lần sản phẩm từ siêu thị đánh lừa chúng ta nhiều cú ngoạn mục, thoạt nhìn ai cũng “phát lú” cho mà xem - Ảnh 11.

Thậm chí, có nhiều pha giảm giá còn quá đáng hơn thế nữa cơ!

Những lần sản phẩm từ siêu thị đánh lừa chúng ta nhiều cú ngoạn mục, thoạt nhìn ai cũng “phát lú” cho mà xem - Ảnh 13.

Giá vali đã giảm còn... cao hơn mức giá lúc ban đầu, ủa là sao???

Những lần sản phẩm từ siêu thị đánh lừa chúng ta nhiều cú ngoạn mục, thoạt nhìn ai cũng “phát lú” cho mà xem - Ảnh 14.

Bí đỏ bình thường 35.500đ/kg, sau khi khuyến mãi thì tăng lên hẳn 139.000đ/kg nha!


Cuối cùng, đừng quên kiểm tra kỹ ngày sản xuất và hạn sử dụng trên bao bì sản phẩm nha các tâm hồn ngây thơ ơi!

Những lần sản phẩm từ siêu thị đánh lừa chúng ta nhiều cú ngoạn mục, thoạt nhìn ai cũng “phát lú” cho mà xem - Ảnh 16.

Rồi mua về là phải ăn liền trong ngày hả? - (Ảnh: Nguyễn Thuý Hường).

Những lần sản phẩm từ siêu thị đánh lừa chúng ta nhiều cú ngoạn mục, thoạt nhìn ai cũng “phát lú” cho mà xem - Ảnh 17.

Ghi thế này như đánh đố khách hàng vậy, thôi khỏi ăn cho khoẻ! - (Ảnh: Nguyễn Phi Hùng).

Những lần sản phẩm từ siêu thị đánh lừa chúng ta nhiều cú ngoạn mục, thoạt nhìn ai cũng “phát lú” cho mà xem - Ảnh 18.

Bánh mì đến từ tương lai nè, mua vào ngày 10/3 nhưng ngày sản xuất lại ghi là... 11/3 mới đau! - (Ảnh: Hương Hương).