Những mẩu chuyện tình yêu nho nhỏ của hội có gấu chắc chắn sẽ khiến mấy đứa FA phải ngậm ngùi ghen tị, nhưng cũng lại thầm ao ước đến ngày mình cũng có được cho riêng mình một hạnh phúc nhỏ bé như thế.
Ngay cả khi con gái từ chối thì bằng cách nào đấy, nửa kia vẫn có cách đem những thứ ngọt ngào nhất đến cho họ.
Đôi khi là những hành động kỳ quặc khiến con gái sởn hết da gà da vịt, nhưng để bảo ngừng yêu thương thì họ sẽ không làm được.
Khi ở bên nhau thì nghịch ngợm và chơi đùa vô tư như lũ trẻ con mà không có gì phải lo lắng về ngày mai hay hàng đống công việc trước mắt.
Hầu hết các chàng trai đều có một sở thích kỳ lạ là ngồi lên tất cả mọi thứ mà không cảm thấy khó chịu hay vướng víu, báo hại con gái cứ phải đi tìm liên tục.
Đi xa thì sẽ rất nhớ nhau nhưng lại thích dối lòng, ra vẻ chả yêu thương gì nhau hết.
Hai người giống nhau đến mức nếu chẳng may có 1 ngày con gái không thích những thứ trước đây họ đã từng thích, thì con trai sẽ rất kinh ngạc và làm như con gái không còn là chính họ nữa.
Điều gì con gái không thích, con trai càng đùa dai cho đến khi họ phát cáu lên thì... vẫn chưa thôi.
Sở thích của những cô gái khi yêu là mặc áo của người yêu khiến anh ấy chẳng còn chiếc áo nào trong tủ của mình nữa.
Những anh chàng hài hước, hay cợt nhả thì vừa đáng yêu vừa đáng ghét, họ không có lúc nào nghiêm túc được hết.