Những gửi trao chưa bao giờ dám nói thành lời, mượn “Kể lời yêu thương” giãi bày lòng mình “hông”?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 12/01/2022

Chỉ còn ít ngày nữa cuộc thi "Kể lời yêu thương" do Acecook Việt Nam và Kenh14 thực hiện sẽ khép lại. Nếu còn chưa dám bày tỏ lòng mình qua những thanh âm diệu kỳ, còn chần chờ gì nữa mà không trao đi lời yêu thương và rinh về giải thưởng lớn?

Tính đến thời điểm hiện tại, "Kể lời yêu thương" đã thu về khoảng 300 bài dự thi. Mỗi lời yêu thương là một câu chuyện, tâm sự, lời nhắn gửi cho người thân, cho chính mình và cả những người xa lạ chưa từng gặp mặt. Lắng nghe từng podcast, ta như bắt gặp mình trong những lời chia sẻ giản dị, chân thành mà đong đầy cảm xúc.

Khi chỉ còn ít ngày nữa cuộc thi sẽ khép lại, hãy cùng "Kể lời yêu thương" điểm qua những bài dự thi nổi bật - những điểm chạm cảm xúc chắc chắn khiến không ít người bồi hồi.

Những gửi trao chưa bao giờ dám nói thành lời, mượn “Kể lời yêu thương” giãi bày lòng mình “hông”? - Ảnh 1.

Với 700 lượt bình chọn cùng 237 lượt chia sẻ, những chia sẻ của Bạch Thái Khang đang nhận được sự đồng cảm của nhiều netizen nhất.

"Năm nay tôi 20 tuổi, cái tuổi mà những năm tháng tuổi trẻ của mỗi người là hành trình sẽ không bao giờ quên… Trong giai đoạn tươi đẹp đó, chúng ta luôn hoang mang, lo lắng rằng mình không có bất cứ thứ gì trong tay, chỉ thấy một tương lai mịt mù, tối tăm, quên đi bản thân mình, quên đi giá trị đang hiện hữu quanh ta hàng ngày… Tuổi 20, có những buổi sáng tỉnh dậy tôi chẳng biết cuộc đời sẽ đẩy mình đi về đâu. Bao nhiêu hỗn loạn của tuổi già chưa sang nhưng trẻ con không muốn giữ cứ thi nhau quấn vào đầu rồi giằng co, chật vật. Tuổi 20, đến lúc dừng chân tôi mới nhận ra rằng ba mẹ, người thân của tôi đang dần dần già đi, bạn bè quanh tôi cũng không còn hồn nhiên như trước…"

Những gửi trao chưa bao giờ dám nói thành lời, mượn “Kể lời yêu thương” giãi bày lòng mình “hông”? - Ảnh 2.

Với Huỳnh Thị Nhật Linh, podcast của bạn gửi tới "Kể lời yêu thương" trong hạng mục "thông điệp cho bạn" là những suy ngẫm khi nhìn lại một năm đầy biến động với tiếc nuối, vào khoảnh khắc năm cũ đã dần qua.

"Kể từ khi Covid-19 xuất hiện, mình cảm thấy nhận được nhiều hơn là bỏ lỡ. Mình có thời gian ở bên gia đình, thời gian chăm sóc cho bản thân… Kể từ lúc giãn cách, những cuộc chơi bắt đầu vơi dần, các buổi hẹn không còn nữa, mình ở nhà nhiều hơn và nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì quan trọng rồi thì phải. Từ khi nào khuôn mặt của mẹ sạm đi nhiều hơn, đôi bàn tay của mẹ nhiều nếp nhăn hơn. Từ khi nào tóc ba lại bạc nhiều đến thế…"

Những gửi trao chưa bao giờ dám nói thành lời, mượn “Kể lời yêu thương” giãi bày lòng mình “hông”? - Ảnh 3.

Lời chúc tới tương lai với hơn 700 lượt thích của Trịnh Võ Khánh Nguyên là những lời nhắn nhủ gửi cho các bạn trẻ sau một năm chông chênh, biến động.

"Năm 2022 đã đến, bạn hãy sống hết mình cho năm nay nhé. Dù bạn sống thế nào, thời gian cũng trôi qua và không bao giờ quay trở lại. Vậy nên hãy tận hưởng quãng thời gian một cách tích cực để đạt được những mục tiêu mình đặt ra. Hãy cảm ơn bản thân vì tất cả những gì đã trải qua, những đau thương mất mát, những niềm vui nỗi buồn, những yêu ghét hờn giận của mình trong 365 ngày. Chúng ta vốn dĩ sinh ra không hề mạnh mẽ, nhờ có tình yêu mà lớn lên. Vậy nên đừng quên dành chút cho bản thân vì đã cố gắng bước tới ngày hôm nay…"

Những gửi trao chưa bao giờ dám nói thành lời, mượn “Kể lời yêu thương” giãi bày lòng mình “hông”? - Ảnh 4.

Những chia sẻ của Bùi Thị Nguyệt Nga là lời yêu thương dành cho mẹ - "một người nông dân tay lấm chân bùn nhưng với tôi không ai có thể so sánh bằng mẹ…"

"Khi tôi lên Sài Gòn học, gọi điện về thấy con bé Úc nói mẹ sụt cả mấy cân. Cũng chả nghe mẹ nói nhớ tôi bao giờ, dỗi thật chứ! Nhưng qua nét mặt thì tôi hiểu rõ. Có lần nghe trộm mẹ nói chuyện với cô hàng xóm, mẹ bảo cứ nghĩ tới lúc tụi nhỏ đi học xa là tim lại nhói đau, cứ có cảm giác hụt hẫng không nói nổi. Câu nói ấy cứ in sâu vào tâm trí tôi. Hồi đó tôi chọn học xa nhà cũng một phần vì muốn xa vòng tay mẹ, muốn tự lập nhưng nghe mẹ nói thế bỗng cổ họng như nghẹn lại. Mỗi lần có ai lên Sài Gòn chơi, mẹ lại gửi biết bao nhiêu đồ, ngay cả thứ nhỏ nhặt nhất vì mẹ sợ lên đó lạ nước lạ cái rồi, sợ tôi bỏ ăn, sợ lại gầy không có sức học… Nghe ai đó kêu "cho tụi nó nghỉ học đi" là mẹ lại giận, mẹ nhất định không chịu, mẹ bảo dù có vất vả đến đâu mẹ cũng muốn cho chị em tôi ăn học tử tế, không phải thua thiệt với mọi người. Tất cả đều vì tương lai của chị em tôi."

Chẳng phải những podcaster chuyên nghiệp, mỗi câu chuyện gửi đến "kể lời yêu thương" từ các bạn trẻ vẫn khiến chúng ta ngậm ngùi xúc động theo cách riêng. Đôi khi, những câu chuyện cảm động nhất, ý nghĩa nhất không đến từ ngôn từ hoa mỹ, giọng nói ngọt ngào mà đến từ sự chân thành và một trái tim chất chứa những thương yêu cuộc đời.

Acecook Việt Nam hân hạnh là đơn vị đồng hành tổ chức cuộc thi "Kể lời yêu thương" nhằm mang đến không gian giúp mọi người có thể chia sẻ những câu chuyện yêu thương sau một năm đầy biến động thông qua hình thức podcast. Bạn có thể gửi gắm những câu chuyện của bản thân trong năm qua, gửi lời động viên, nhắn nhủ tới người thân bạn bè hay gửi lời chúc đến tương lai, lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng.

Hãy truy cập vào Microsite của cuộc thi "Kể lời yêu thương" tại keloiyeuthuong.com để cùng tìm hiểu về thể lệ cuộc thi cùng vô số giải thưởng hấp dẫn đang chờ đón các bạn.

https://kenh14.vn/nhung-gui-trao-chua-bao-gio-dam-noi-thanh-loi-muon-ke-loi-yeu-thuong-giai-bay-long-minh-hong-20220112125812382.chn