Những đứa trẻ nằm ngủ lay lắt ngay vỉa hè trung tâm TPHCM để xin tiền: "Em muốn đi học lắm"

Phạm Trang - Ảnh, clip: Di Anh, Phú Tuấn, Theo Phụ nữ Việt Nam 08:02 22/03/2024

Giữa Sài Gòn phồn hoa đô hội, vẫn có những đứa trẻ đã sớm phải trải qua khó khăn của cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn.

Clip: Những đứa trẻ sớm phải mưu sinh

Mới bắt đầu chập tối, trên đoạn đường Đồng Khởi ngay trung tâm quận 1, TP.HCM, không khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ nằm ngủ lay lắt ngay vỉa hè, phía trước đặt 1 thùng giấy để xin tiền. Ai đi qua cũng không khỏi thắc mắc tại sao đứa bé này lại ngủ ở đây. Thậm chí có người còn gọi em bé dậy hoặc bỏ vào thùng giấy vài đồng lẻ. Cứ thể một buổi tối có hàng trăm người qua lại, người cho tiền, người cho bánh cho đồ ăn.

Vào vai một người qua đường, chúng tôi tiếp cận em bé bằng cách cho bánh rồi hỏi chuyện. Có lẽ đã quá quen với việc người lạ tiếp xúc, em không hề sợ sệt mà trả lời rành mạch từng câu hỏi. Khi được hỏi nằm trên vỉa hè đông người qua lại như vậy có sợ không, em nói: "Có ngoại mà, có ngoại ở đây không sợ".

Và ngoại của em, chính là người ngồi phía đường đối diện cách đó không xa. Bà sẽ có nhiệm vụ chính là trông nom, canh chừng đứa trẻ và cả thùng tiền. Bé trai này không được rời khỏi vị trí "làm ăn" vì nếu không sẽ bị la.

"Bà ngoại không cho con đi ra khỏi đây, bà ngoại, cô Hiếu la con, cô Hằng la con không được ra, con buồn". Đứa trẻ đáng nhẽ đang ở tuổi hồn nhiên vô tư, có thể chơi đùa như bao bạn đồng trang lứa ngoài kia, lại ngày ngày buộc phải nằm lay lắt trên vỉa hè đến tận khuya chỉ để "đưa tiền cho ngoại".

Cách đó vài trăm mét, ngay tại con phố đi bộ Nguyễn Huệ, 6 chị em nhà M. cũng phải vất vả mưu sinh bán bánh tráng nướng kiếm tiền. Đứa lớn nhất 14 tuổi, đứa nhỏ nhất vẫn chưa biết đi và không một đứa nào được đi học tử tế.

Vừa lật bánh tráng nướng, M. vừa ngây ngô nói về quãng thời gian vui vẻ mà tiếc nuối của mình ở trường học: "Em không đi học, bữa em có đi học mà bị nghỉ á. Em muốn đi học lắm. Hồi đó em học giỏi lắm, toàn 10 điểm...".

Những đứa trẻ nằm ngủ lay lắt ngay vỉa hè trung tâm TPHCM để xin tiền: Em muốn đi học lắm - Ảnh 3.
Những đứa trẻ nằm ngủ lay lắt ngay vỉa hè trung tâm TPHCM để xin tiền: Em muốn đi học lắm - Ảnh 4.

Những câu nói của M. ngây ngô nhưng lại khiến người ta không khỏi chua xót. Bởi điều tưởng chừng tối thiểu nhất với một đứa trẻ, nhưng với M. và những đứa em lại trở nên xa xỉ vì phải nhọc nhằn mưu sinh chốn Sài Gòn hoa lệ.

Vậy nhưng, khi hỏi về ước mơ, ánh mắt M. vẫn lấp lánh nụ cười, nói em muốn trở thành ca sĩ. Thật hy vọng ước mơ của những trẻ em nơi đây, vẫn sẽ mãi được trân trọng, ấp ôm và trở thành động lực để các em có một tương lai tốt đẹp hơn.

Gọi cho ai khi thấy người lang thang xin ăn ở TP.HCM?

Theo Sở LĐ-TB-XH TPHCM, năm 2023, các trung tâm bảo trợ xã hội trực thuộc đã tiếp nhận hơn 1.000 trường hợp trẻ em, người lang thang, xin ăn từ các quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Nếu người dân thấy trường hợp người lang thang xin ăn, được người đi đường cho tiền thì có thể liên hệ qua đường dây nóng 02838292491 (theo giờ hành chính) hoặc số điện thoại 02835533258 (hoạt động 24/24) của Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM để cung cấp thông tin.

Theo Thanh Niên, Sở LĐ-TB-XH cũng cho biết, hiện nay UBND TP.HCM đang giao Sở TT-TT phối hợp các bên liên quan tích hợp kênh thông tin tiếp nhận tin báo phản ánh về trẻ em, người lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố từ tổng đài 1022, công bố cho người dân biết và báo tin khi phát hiện trẻ em, người lang thang, xin ăn.

UBND TPHCM cũng kêu gọi người dân thay vì trực tiếp cho tiền người xin ăn, phát quà từ thiện ngoài đường, người dân có lòng hảo tâm thì có thể gửi tiền hoặc hiện vật đến các quỹ từ thiện của các tổ chức, hội, đoàn thể có chức năng hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng, người yếu thế, nhằm đảm bảo hỗ trợ, giúp đỡ đúng người thụ hưởng.