Nhóm bạn trẻ kể chuyện cứu hộ Lucky: "Nhiều người xúm vào vuốt ve em cá heo thô bạo, ngư dân thì đòi chôn để cầu may, tụi mình áp lực lắm"

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 05/07/2018

"Lucky bị thương khá nặng và đã bị lạc đàn nên nếu đưa em trở lại biển ngay lúc đó thì chắc em sẽ chết. Còn nếu đưa cho các ngư dân thì em cũng sẽ bị mang chôn, trong khi em vẫn còn khả năng sống sót, nên dù lúc đó phải chịu rất nhiều áp lực nhưng tụi mình vẫn quyết tâm giữ em lại".

Vượt qua nỗi sợ biển đêm để cứu em bé cá heo bị thương

Sau hơn 5 ngày được một nhóm bạn trẻ ứng cứu khi trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng vì bị thương nặng, hiện sức khoẻ của chú cá heo Lucky đã dần hồi phục và có đang tiến triển tốt dưới sự chăm sóc của các chuyên gia tại Vinpearl Nha Trang.

Là một trong những "ân nhân" giúp chú cá heo hồi sinh kỳ diệu, chị Nguyễn Minh Thu hào hứng kể lại, khoảng 9 giờ tối 29/6, khi đang làm việc, chị bất ngờ nhận được điện thoại của một người bạn nói về việc một bé cá heo con bị lạc đàn, bơi lờ đờ ở bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) và có dấu hiệu bị đuối sức.

Ngay sau đó, chị Thu liền điện thoại cho anh Lê Chiến - tình nguyện viên nhóm bảo vệ môi trường biển One Ocean. Dù đang đưa người yêu đi chơi cuối tuần nhưng anh Chiến đã tức tốc chở bạn gái đến luôn bãi biển để xem tình hình. Đồng thời, gọi thêm người bạn là anh Huỳnh Tấn Trung đến hỗ trợ.

Nhóm bạn trẻ kể chuyện cứu hộ Lucky: Nhiều người xúm vào vuốt ve em cá heo thô bạo, ngư dân thì đòi chôn để cầu may, tụi mình áp lực lắm - Ảnh 1.

Nhóm bạn trẻ thay nhau ôm bé cá heo dưới nước biển để chờ các chuyên gia, bác sỹ thú y đến giúp.

Khi vừa đến nơi, nhóm bạn trẻ thấy một một nam du khách trẻ cùng 2 nam sinh lớp 11 đang cố gắng đẩy chú cá heo ra xa bờ để em tìm cách bơi về với đại dương. Nhưng vì bị một vật sắc nhọn đâm xuyên qua phần hông phía dưới nên Lucky không thể tự bơi được. Thương em bé cá heo, suốt đêm 29 và rạng sáng 30/6, cả nhóm đã thay nhau ôm giữ chú cá ở vùng nước gần bờ biển để em có thể giữ thăng bằng và thở được.

Sau hàng tiếng thay nhau ngâm mình dưới nước để bế bé cá tội nghiệp, nhận định bé cá heo bị thương nặng và đã kiệt sức, nếu để em ngoài biển thì khả năng sống sót rất thấp, khoảng hơn 1 giờ sáng, anh Chiến cùng bạn gái là chị Nguyễn Thị Hoàng Yến đi mượn 1 chiếc hồ bơi bằng phao của trẻ em để đưa Lucky lên bờ.

Anh Trung được phân công đi mua bông, băng để sơ cứu vết thương cho chú cá heo còn chị Thu thì ở lại giữ chú cá này. Sau khi đã có đủ dụng cụ, cả nhóm thay nhau múc nước đổ đầy bể, rồi anh Trung ôm chú cá vào bờ, bỏ vào vào bể nước. Suốt đêm đó, cả nhóm thay nhau chăm sóc, trò chuyện và cho bé cá heo uống sữa.

Nhóm bạn trẻ kể chuyện cứu hộ Lucky: Nhiều người xúm vào vuốt ve em cá heo thô bạo, ngư dân thì đòi chôn để cầu may, tụi mình áp lực lắm - Ảnh 2.

Các bạn trẻ cho biết, đã có những trải nghiệm không thể nào quên trong hành trình "hồi sinh" bé cá Heo.

"Thật sự mình rất sợ biển, đặc biệt là ban đêm, nhưng tối đó khi nghe tin có cá heo bị thương mình liền lập tức gác lại công việc để chạy ra với hi vọng sẽ cứu được em ấy. Đến khi em ấy dần hồi phục và được các chuyên gia đưa vào Nha Trang để chăm sóc thì tụi mình rất vui mừng…", chị Thu nói và cho biết thêm, dù bé cá heo đã có tên mới là Lucky nhưng mọi người vẫn gọi em theo tên đầu tiên mà họ nghĩ ra: Tâm Sa. Tâm là tên của chàng du khách đã phát hiện ra em đầu tiên và ôm bé cá heo này gần 2 giờ đồng hồ ngoài biển để chờ tụi chị đến cứu hộ.

Nhóm bạn trẻ muốn gặp lại 2 nam sinh cùng mình ôm giữ cá heo dưới biển

Chị Thu cũng cho chia sẻ thêm, mọi người đều nói bé cá heo may mắn khi gặp được chị và những người bạn. Tuy nhiên, bản thân tụi chị lại nghĩ mình mới là người may mắn khi gặp được bé cá heo. Bởi theo chị, nếu trong hoàn cảnh đó, thì nhiều người cũng sẽ hành động như tụi chị và cũng chính nhờ em cá heo này mà mọi người đã gắn kết với nhau hơn. Trong đó, có những người như chị Chi, anh Bảo Nam khi vô tình thấy nhóm chị cứu bé cá heo đã nhiệt tình lao vào giúp đỡ.

Nhóm bạn trẻ kể chuyện cứu hộ Lucky: Nhiều người xúm vào vuốt ve em cá heo thô bạo, ngư dân thì đòi chôn để cầu may, tụi mình áp lực lắm - Ảnh 3.

Nhóm bạn trẻ Trung, Thu, Yến, Chiến (từ bên trái sang) vui mừng vì sức khoẻ của bé cá Heo đang dần hồi phục.

"Đặc biệt, có 2 bạn nam sinh lớp 11 ở Đà Nẵng vì thương bé cá heo nên phải nói dối với bố mẹ là đi học nhóm ở nhà bạn để ngâm mình dưới nước ôm bé cá. Mãi đến hơn 11 giờ, thấy 2 em run rẩy vì lạnh, mình mới khuyên 2 em về nhà nghỉ ngơi. Do lúc đó ai cũng chỉ nghĩ cách để cứu em cá nên mình quên hỏi thông tin liên hệ của các em này. Hiện tụi mình vẫn đang tìm kiếm để hi vọng sẽ gặp lại được các em.", chị Thu bộc bạch.

Nghe chị Thu nói, anh Chiến ngồi bên cạnh cũng cười tươi tiếp lời: "Thật sự lúc đó tụi mình chẳng nghĩ được gì cả. Cứ làm hết sức có thể để hi vọng sẽ cứu được bé cá heo thôi. Thấy bé cá heo khóc vì đau mà thấy thương quá. Cả đêm hôm đó phải ngâm mình dưới nước biển lại không được ăn uống gì nên ai cũng kiệt sức cả, nhưng mọi người cũng động viên nhau túc trực bên bé cá và trò chuyện với em. Như hiểu được tất cả mọi việc, em cá heo cũng thể hiện lại tình cảm và sự giao tiếp gần gũi với tụi mình.".

Anh Chiến cũng cho biết thêm, vì không có đủ điều kiện tốt nhất để chăm sóc chú cá heo nên nhóm đã lên facebook kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. Ngay sau đó, sáng 30/6, nhiều chuyên gia về cá heo đã liên lạc để hỗ trợ cho các bạn. Trong đó, phải kể đến sự giúp đỡ nhiệt tình của các bác sỹ thú y và chuyên gia đến từ Vinpearl Nam Hội An và Vinpearl Nha Trang.

Cả nhóm sẽ vào Nha Trang để thăm Lucky

Cũng theo anh Chiến, trong quá trình giải cứu chú cá heo này, anh và những người bạn của mình cũng gặp không ít khó khăn, áp lực. Do sự hiếu kỳ nên một số người dân và du khách đã xúm lại để vuốt ve và có sự va chạm thô bạo với bé cá này.

Bên cạnh đó, về vấn đề tâm linh nên một số ngư dân đã đến yêu cầu nhóm giao lại "cá ông" cho họ mang đi chôn để cầu may mắn. Trong đó, có người còn ngỏ ý mua lại chú cá này để mang ra biển thả.

"Lucky bị thương khá nặng và đã bị lạc đàn nên nếu đưa em trở lại biển ngay lúc đó thì chắc em sẽ chết. Còn nếu đưa cho các ngư dân thì em cũng sẽ bị mang chôn, trong khi em vẫn còn khả năng sống sót, nên dù lúc đó phải chịu rất nhiều áp lực nhưng tụi mình vẫn quyết tâm giữ em lại để chờ chuyên gia đến ứng cứu...", anh Chiến chia sẻ.

Nhóm bạn trẻ kể chuyện cứu hộ Lucky: Nhiều người xúm vào vuốt ve em cá heo thô bạo, ngư dân thì đòi chôn để cầu may, tụi mình áp lực lắm - Ảnh 4.
Nhóm bạn trẻ kể chuyện cứu hộ Lucky: Nhiều người xúm vào vuốt ve em cá heo thô bạo, ngư dân thì đòi chôn để cầu may, tụi mình áp lực lắm - Ảnh 5.

Cả nhóm chăm sóc bé cá heo trắng đêm và vui mừng khi thấy em cá cũng thể hiện lại tình cảm với mình.

Không chỉ vậy, trong lúc nhóm bạn trẻ can ngăn đám đông hiếu kỳ xúm vào để xem chú cá và chụp ảnh, thì liên tục bị một số người có những lời lẽ khiếm nhã. "Lúc đó Lucky rất yếu nhưng một số người thiếu ý thức vẫn cố dùng tay để sờ mạnh vào em, có người còn dùng tay chọc vào vết thương khiến mình bức xúc, nhắc nhở thì bị một số người có lời lẽ thiếu lịch sự, chửi bới và nói đây chỉ là một con cá heo bình thường thôi, làm gì ghê vậy…", anh Trung kể lại và cho biết, đến khoảng 10 giờ sáng 30/6, nhờ sự hỗ trợ của Resort Furama, chú cá heo đã được đưa về một bãi biển yên tĩnh hơn để dưỡng thương.

Sáng cùng ngày, ngay khi nhận được thông tin kêu gọi từ nhóm bạn trẻ, lập tức 2 bác sĩ thú y của vườn thú River Safari Vinpearl Land Nam Hội An đã liên lạc với nhóm bạn trẻ để có thể hỗ trợ qua điện thoại.

Đến 10 giờ sáng, các bác sĩ đã có mặt để kiểm tra sức khoẻ và chăm sóc ban đầu cho bé cá heo. Trong quá trình chăm sóc, các bác sĩ River Safari Vinpearl Land Nam Hội An duy trì liên lạc trực tiếp với chuyên gia của Wildlife In Focus Consultancy (Singapore) để tư vấn xử lý. Đồng thời, hai chuyên gia chăm sóc cá heo dày dạn kinh nghiệm tại Vinpearl Nha Trang, trong đó có chuyên gia người Mexico Jose Enrique Diaz Galindo đã được huy động từ Nha Trang.

Đến 2 giờ chiều, các chuyên gia đã gặp trực tiếp bé cá heo, tiến hành thăm khám và lấy mẫu máu đưa vào bệnh viện Vinmec Đà Nẵng để xét nghiệm chuyên sâu. Tuy nhiên, do điều kiện chăm sóc tại Đà Nẵng không đảm bảo nên các chuyên gia đã hỏi ý kiến nhóm bạn trẻ việc đưa bé cá về Nha Trang để chăm sóc. Ngay lập tức, nhóm của chị Thu gật đầu đồng ý.

"Dù rất thương bé cá và cũng có nhiều nơi xin được nhận nuôi bé cá heo nhưng tụi mình nghĩ chỉ có được đưa vào Vinpearl Nha Trang thì bé mới có đủ điều kiện chăm sóc tốt nhất để hồi phục thôi...", chị Thu tâm sự.

Nhóm bạn trẻ kể chuyện cứu hộ Lucky: Nhiều người xúm vào vuốt ve em cá heo thô bạo, ngư dân thì đòi chôn để cầu may, tụi mình áp lực lắm - Ảnh 6.

Hiện em cá Heo đang hồi phục tốt tại Vinpearl Nha Trang.

Để đưa chú cá heo đi một quãng đường dài từ Đà Nẵng vào Nha Trang, 1 chiếc bồn tắm tiêu chuẩn 5 sao Vinpearl Nam Hội An đã được trưng dụng làm "bể bơi di động" cho em. Các tình nguyện viên của One Ocean, đội chuyên gia, bác sĩ thú y và đội hỗ trợ của Vinpearl Land và Vinpearl Safari phải múc từng xô nước biển đổ vào bể. 20kg đá lạnh tinh khiết được mua từ xưởng đá bên cạnh một quán bia dùng để làm mát nước. Một chiếc xe 16 chỗ cũng phải "hy sinh" toàn bộ băng ghế dưới để đủ chỗ cho Lucky "nghỉ ngơi" và tung tăng trong bồn nước. Trên đường đi, 2 chuyên gia cá heo túc trực liên tục, chăm sóc và cả dỗ dành bé bình tĩnh.

Kể từ khi bé cá heo được chuyển vào Vinpearl Nha Trang để chăm sóc, chị Thu, anh Chiến và những người bạn của mình luôn theo dõi và cập nhật mọi thông tin về tình hình sức khoẻ của chú cá nhỏ. Các bạn trẻ này cũng chia sẻ thêm, do quá nhớ Lucky nên cả nhóm dự định cuối tuần nay sẽ vào Nha Trang để thăm bé cá…

"Chứng kiến các bác sỹ và chuyên gia Vinpearl Nha Trang chăm sóc bé cá heo rất chu đáo và chuyên nghiệp nên tụi mình cũng rất yên tâm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là điểm khởi đầu, bởi hành trình để bé cá heo lành lặn vết thương, hồi phục và hoà nhập với đàn vẫn còn rất dài. Và tất cả tụi mình vẫn luôn sẽ dõi theo, đồng hành cùng em, bởi gặp được bé cá heo như một cái duyên vậy, và tụi mình cũng đã lỡ thương em ấy rồi...", anh Chiến khẳng định.

Cùng ngày, theo thông tin mà chúng tôi nhận được, Lucky đã dần bình phục, có thể tự bơi lại trong bể mà không cần phao hỗ trợ. Em cũng ăn rất khỏe và một vài du khách đo sóng âm đã có thể thấy được Lucky đang hát.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày