Nhìn Thái Lan vô địch, tiếc quá Việt Nam ơi!

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:58 18/12/2016

Có lẽ rất nhiều người hâm mộ Việt Nam có chung cảm giác tiếc nuối như thế khi một lần nữa chứng kiến chức vô địch Đông Nam Á thuộc về người Thái.

10 ngày sau trận bán kết lượt về với Indonesia, lúc này những người yêu bóng đá Việt Nam vẫn không thể quên được những cảm xúc mà trận đấu ấy đã mang lại. Hơn tất cả, khi chứng kiến thầy trò HLV Kiatisak không quá khó khăn để đánh bại Indonesia qua đó lên ngôi vô địch, thì sự tiếc nuối ấy càng nhân lên gấp bội. 

Tiếc là bởi, cũng giống như Việt Nam, thì Thái Lan đã thua trận ở lượt đi cùng với tỷ số 1-2 trước Indonesia. Và kịch bản diễn ra ở trận lượt về trên đất Thái cũng chẳng khác mấy những đã diễn ra trên sân Mỹ Đình về thế trận. 

Nhìn Thái Lan vô địch, tiếc quá Việt Nam ơi! - Ảnh 1.

Indonesia đã chọn lối chơi phòng ngự số đông như cách họ đối đầu với Việt Nam khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối thủ. Người Thái cũng dùng đến những đòn tấn công ở hai biên như cách đội tuyển Việt Nam đã sử dụng. Tuy nhiên, điều khiến những người hâm mộ Việt Nam cảm thấy tiếc hơn nữa, đó là việc dù Thái Lan không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn như thầy trò HLV Hữu Thắng đã làm được trong trận đấu ở Mỹ Đình thì họ vẫn có bàn thắng mở tỷ số trong hiệp 1. 

Sẽ có nhiều người tặc lưỡi rằng người Thái may mắn, bởi nếu như cùng 1 pha tấn công cuối hiệp 1 ở biên, cú đánh đầu của Công Vinh đưa bóng đi trúng cột dọc của Indonesia, thì pha xử lý bóng lỗi của tiền đạo Thái Lan  Chatthong lại mang về bàn thắng cho đội bóng xứ chùa vàng nhờ pha phản lưới nhà của hậu vệ Indonesia. 

Nhìn Thái Lan vô địch, tiếc quá Việt Nam ơi! - Ảnh 2.

Tuy nhiên, sự khác biệt lại nằm ở chỗ cách chơi của Thái Lan không dồn dập và vội vàng như đội tuyển Việt Nam đã làm. Họ tấn công xuyên suốt nhưng với nhịp độ chậm rãi, kiên trì tìm kiếm sơ hở của đối phương. Để rồi sang đầu hiệp 2, sự lạnh lùng của thầy trò HLV Kiatisak đã mang đến hiệu quả với bàn thắng thứ 2 của Chatthong ngay đầu hiệp đấu. 

2 cuộc đọ sức với Indonesia của Thái Lan và Việt Nam, với những tình thế gần như tương đồng. Thái Lan không đá hay hơn so với những gì mà thầy trò HLV Hữu Thắng đã làm, nhưng điều quan trọng hơn cả là họ hạn chế sai lầm cá nhân và chờ cơ hội trừng phạt đối thủ. Trong khi đó, các cầu thủ Việt Nam lại chỉ mang đến sự tiếc nuối cho người hâm mộ bởi những sai lầm hết sức vô duyên.

Nhìn Thái Lan vô địch, tiếc quá Việt Nam ơi! - Ảnh 3.

Những câu cảm thán "giá như", "nếu như"... lại được đặt ra khi chúng ta nhìn cách người Thái hạ thầy trò HLV A.Riedl ở trận chung kết. Bởi thực sự trong đêm 7/12 tại Mỹ Đình, chúng ta lẽ ra có thể là người thắng cuộc nếu như các cầu thủ thi đấu với cái đầu "lạnh" như cách người Thái đã làm. 

Nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu tiên chúng ta phải tiếc nuối để nói những từ cảm thán "giá như", "nếu như"... như thế. Có những lúc chúng ta tưởng rằng đã rất gần với trình độ của bóng đá Thái Lan, thậm chí khát khao vươn tầm của họ. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận rằng, ngay từ lúc bắt đầu quá trình xây dựng đội tuyển thì chúng ta đã xuất phát phía sau họ rồi. 

Nhìn Thái Lan vô địch, tiếc quá Việt Nam ơi! - Ảnh 4.

3 năm liên tiếp người Thái đứng trên đỉnh Đông Nam Á ở SEA Games lẫn AFF Cup, sự hồi sinh của họ là cả một quá trình dài với kế hoạch chi tiết và bài bản, trong khi đội tuyển Việt Nam chỉ bắt đầu chiến dịch cho 1 năm và 1 giải đấu mà thôi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày