Nhìn story Kỳ Duyên ăn sầu riêng vua ngon nhất thế giới mà chỉ muốn bay ngay sang Malaysia ăn cho “bõ thèm”

Anna, Theo Helino 15:02 12/05/2019

Cảnh báo nhẹ cho các tín đồ của sầu riêng: Đừng đọc lúc nửa đêm!

Trên đời có hai loại người: một là không ăn nổi sầu riêng, hai là đã ăn thì sẽ “nghiện” sầu riêng. Đúng như câu “Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”. Với sầu riêng, không tồn tại những ranh giới mù mờ đại khái tựa ăn cũng được, hay không ăn cũng được, mà hầu như đã ăn là mê, là thèm thuồng không thôi.

Trên đời cũng có nhiều loại sầu riêng, nhưng để mà gọi tên loại sầu riêng ngon nhất, thơm nhất, đắt nhất thì chỉ có thể là sầu riêng Musang King - sầu riêng vua đến từ Malaysia. Và còn gì tuyệt hảo hơn sang Malaysia để ăn sầu riêng vua? Như Kỳ Duyên vừa có chuyến đi ngày ngắn tới đây đã phải “lượn” ngay qua khu chợ để thưởng thức sầu riêng Musang King này.

Nhìn story Kỳ Duyên ăn sầu riêng vua ngon nhất thế giới mà chỉ muốn bay ngay sang Malaysia ăn cho “bõ thèm” - Ảnh 1.

Kỳ Duyên check-in tại toà tháp đôi nổi tiếng nhất thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Không ngần ngại, cô và bạn đi cùng đã mua ngay một trái từ chú bán hàng ngoài khu chợ truyền thống Malaysia. Sầu riêng được để đông lạnh và bổ trực tiếp trước mặt khách hàng.

Xem story Kỳ Duyên ăn sầu riêng Musang King mà phát thèm…

Sầu riêng Musang King (Musang King Durian) có nguồn gốc xuất xứ từ bang Sabah Malaysia, được mệnh danh là quốc bảo của Malaysia. Sầu riêng này chính là vua của các loại sầu riêng bởi hương vị đặc biệt thơm ngon: cơm vàng như nghệ, vị ngọt hương thơm đậm đà, hạt lép dẹt chứ không tròn. Đặc biệt, khi thưởng thức sầu riêng Musang có cảm giác đã miệng vì cắn sâu “ngập răng” mà không đụng hạt.

Sầu riêng Musang King có hai loại, một loại cơm vàng và một loại cơm đỏ, loại nào cũng thơm ngon.

Không như các loại sầu riêng khác, quả sầu riêng Musang King khi chín sẽ tự rụng xuống đất chứ không phải thu hoạch cắt trên cây.

Cơm của sầu riêng Musang King không có sợi thịt nên cơm liên kết với nhau rất chắc. Có hương thơm đặc trưng, hương vị không nồng, không đắng như những giống sầu riêng thông thường khác, mà mùi thơm như bơ, vị thì ngọt thanh.

Nhìn story Kỳ Duyên ăn sầu riêng vua ngon nhất thế giới mà chỉ muốn bay ngay sang Malaysia ăn cho “bõ thèm” - Ảnh 5.
Nhìn story Kỳ Duyên ăn sầu riêng vua ngon nhất thế giới mà chỉ muốn bay ngay sang Malaysia ăn cho “bõ thèm” - Ảnh 6.
Nhìn story Kỳ Duyên ăn sầu riêng vua ngon nhất thế giới mà chỉ muốn bay ngay sang Malaysia ăn cho “bõ thèm” - Ảnh 7.

Chính Kỳ Duyên đã phải “suýt xoa” thế này khi thưởng thức sầu riêng Musang King: “Đỉnh cao sầu riêng là đây. “King” có khác, ăn tới đâu tan chảy tới đấy. Mùi không quá gắt, vị không quá ngọt mà nó béo gì đâu. Đến Mã Lai (Malaysia) ăn sầu riêng Musang King nhé các bạn!”

Kỳ Duyên đã công khai lăng xê thứ vua của các loại sầu riêng “thần thánh” này.

Khi mua ở chợ, người bán hàng sẽ bổ sầu riêng trực tiếp trước mặt khách hàng.

Nhìn sầu riêng Musang King được bổ trực tiếp mà… “ứa nước bọt”. Nguồn: @dongsungdian.

Nhìn story Kỳ Duyên ăn sầu riêng vua ngon nhất thế giới mà chỉ muốn bay ngay sang Malaysia ăn cho “bõ thèm” - Ảnh 11.

Tại Malaysia khu vực trồng nhiều loại cây ăn trái này là các vùng Wee Chong Beng, Tanah Merah, Kelantan…

Nhìn story Kỳ Duyên ăn sầu riêng vua ngon nhất thế giới mà chỉ muốn bay ngay sang Malaysia ăn cho “bõ thèm” - Ảnh 12.
Nhìn story Kỳ Duyên ăn sầu riêng vua ngon nhất thế giới mà chỉ muốn bay ngay sang Malaysia ăn cho “bõ thèm” - Ảnh 13.
Nhìn story Kỳ Duyên ăn sầu riêng vua ngon nhất thế giới mà chỉ muốn bay ngay sang Malaysia ăn cho “bõ thèm” - Ảnh 14.
Nhìn story Kỳ Duyên ăn sầu riêng vua ngon nhất thế giới mà chỉ muốn bay ngay sang Malaysia ăn cho “bõ thèm” - Ảnh 15.
Nhìn story Kỳ Duyên ăn sầu riêng vua ngon nhất thế giới mà chỉ muốn bay ngay sang Malaysia ăn cho “bõ thèm” - Ảnh 16.

Mặc dù có nguồn gốc từ Malaysia nhưng hiện tại Indonesia là quốc gia đang trồng phổ biến giống sầu riêng này nhất. Tuy vậy để thưởng thức vị ngon, thơm, béo ngậy đậm chất thì phải ăn ở Malaysia rồi.

Hạt thì lép dẹt, múi cơm lại dày, cắn một miếng “ngập răng” thơm lừng cả cuống họng, thèm quá thôi!

Nhìn story Kỳ Duyên ăn sầu riêng vua ngon nhất thế giới mà chỉ muốn bay ngay sang Malaysia ăn cho “bõ thèm” - Ảnh 18.
Nhìn story Kỳ Duyên ăn sầu riêng vua ngon nhất thế giới mà chỉ muốn bay ngay sang Malaysia ăn cho “bõ thèm” - Ảnh 19.

Hiện tại ở Việt Nam, sầu riêng Musang King nhập từ Malaysia có giá khoảng 1,5 triệu VNĐ/ kg tuỳ theo từng cơ sở bán. Ngoài ra, từ cuối năm 2016 đến nay, một số chủ vườn ở Việt Nam đã nhập cây giống về nuôi trồng và phát triển giống sầu riêng vua này, có thể kể đến các vùng như Tây Nguyên, Lâm Đồng, Bến Tre...