Nhìn lại MAMA 2018: BTS lập kỉ lục “vô tiền khoáng hậu”, lễ trao giải hoành tráng nhưng không quá ấn tượng

Chamie, Theo Trí Thức Trẻ 10:39 15/12/2018

“MAMA 2018” đã chính thức khép lại sau 3 đêm trao giải diễn ra tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông với nhiều điều bàn cãi.

Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2018 vừa khép lại vào đêm 14/12 tại Hồng Kông với chủ nhân các giải thưởng đã được hé lộ. Không quá bất ngờ, BTS thắng lớn với "triple" Daesang bao gồm "Biểu tượng toàn cầu của năm", "Album của năm" và "Nghệ sĩ của năm", trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử Kpop làm được điều này tại một lễ trao giải. Trong khi đó, TWICE khép lại một năm hoạt động chăm chỉ và thành công của mình với Daesang "Bài hát của năm" cho bản hit "What Is Love?".

Nhìn lại MAMA 2018: BTS lập kỉ lục “vô tiền khoáng hậu”, lễ trao giải hoành tráng nhưng không quá ấn tượng - Ảnh 1.

BTS nhận "triple" Daesang đầu tiên trong lịch sử MAMA

Mặc dù không có sự góp mặt của các nghệ sĩ SM và YG, nhưng ba đêm trao giải của "MAMA 2018" vẫn không thiếu những sân khấu hoành tráng và mãn nhãn, bên cạnh một số ồn ào không đáng có.

Lùm xùm trang phục biểu diễn và những giải thưởng từ "trên trời rơi xuống"

Chiếm spotlight tại đêm trao giải diễn ra tại Nhật Bản ngày 12/12 vừa qua có lẽ không ai khác ngoài 2 cái tên "dính thị" nhiều nhất về trang phục: Hwasa (MAMAMOO) và Lai Guan Lin (Wanna One), tuy rằng phản ứng của công chúng đối với hai người hoàn toàn trái ngược nhau.

Vốn theo đuổi phong cách sexy quyến rũ, em út MAMAMOO đã hoàn toàn "đốt mắt" khán giả tại MAMA khi diện bộ bodysuit đỏ khoét hông cao "khoe" vòng 3 đầy gợi cảm trên sân khấu của nhóm. Bên cạnh những bình luận bênh vực từ fan, phần đông netizen đều cho rằng nữ ca sĩ đang đi "quá giới hạn" khi diện trang phục không phù hợp với chuẩn mực Hàn Quốc. Về phía Lai Guan Lin, mặc dù gặp sự cố nghiêm trọng khi phải biểu diễn suốt 10 phút liền với chiếc quần bị rách một mảng lớn, em út Wanna One vẫn được cư dân mạng khen ngợi vì cách xử lí bình tĩnh và chuyên nghiệp.

Nhìn lại MAMA 2018: BTS lập kỉ lục “vô tiền khoáng hậu”, lễ trao giải hoành tráng nhưng không quá ấn tượng - Ảnh 2.

Hwasa với trang phục táo bạo gây tranh cãi trên sân khấu MAMA Nhật Bản 12/12

Sân khấu của Wanna One tại MAMA Nhật Bản. Dù gặp sự cố trang phục nghiêm trọng nhưng Guan Lin vẫn hoàn thành màn biểu diễn xuất sắc

Không đi ngược lại "truyền thống" của phần lớn các lễ trao giải năm nay, "MAMA 2018" gây hoang mang tột độ cho khán giả khi công bố những giải thưởng không hiểu sinh ra để làm gì. Nếu năm ngoái có "Best of Next" và "Discovery of the Year" được trao tặng như "troll" nghệ sĩ, MAMA năm nay càng nâng cấp hơn với hàng loạt những giải thưởng như "DDP Best Trend" (Wanna One), "Best Unit" (Wanna One Triple Position), "New Asian Artist" (IZ*ONE) hay "Tik Tok Most Popular Artist" (GOT7) để ai cũng có phần.

Nhìn lại MAMA 2018: BTS lập kỉ lục “vô tiền khoáng hậu”, lễ trao giải hoành tráng nhưng không quá ấn tượng - Ảnh 4.

Wanna One nhận giải thưởng không-ai-hiểu-là-gì "DDP Best Trend"

Bên cạnh đó, kết quả một số giải thưởng được cho là không công bằng như iKON nhận giải "an ủi" "Best Vocal Performance Group" trong khi "Song of the Year" thuộc về TWICE, mặc dù "Love Scenario" được đánh giá là xứng đáng hơn "What Is Love?" gấp nhiều lần.

Không chỉ vậy, mặc dù Mnet thông báo chỉ tính số liệu đến ngày 31/10 (tức là khi IZ*ONE chỉ vừa debut được 2 ngày) nhưng "Best New Female Group" vẫn thuộc về "con gái Mnet" chứ không phải (G)I-DLE, cũng làm cho tính thỏa đáng và công bằng của giải thưởng này giảm sút nghiêm trọng.

Nhìn lại MAMA 2018: BTS lập kỉ lục “vô tiền khoáng hậu”, lễ trao giải hoành tráng nhưng không quá ấn tượng - Ảnh 5.

"Best New Female Group" thuộc về "con gái Mnet" chứ không phải (G)I-DLE

Vẫn có vài điểm nhấn nhưng không quá bất ngờ

Gây thất vọng khi sân khấu còn không đẹp bằng một show âm nhạc hằng tuần, thế nhưng MAMA tại Hàn Quốc vẫn ghi dấu ấn trong lòng fan Việt với màn biểu diễn vô cùng tự tin của nữ ca sĩ Orange cùng bản hit "Người lạ ơi" sau màn vấp ngã "gây sốt" khi lên sân khấu nhận giải. Tự tin phát biểu bằng tiếng Hàn, có thể nói cô ca sĩ Việt Nam chính là người chiếm sóng nhiều nhất sau đêm MAMA mờ nhạt đầu tiên kết thúc.

Sân khấu "Người lạ ơi" của Orange tại MAMA Hàn Quốc

Mặc dù chưa đạt đến độ hoành tráng như sân khấu tại Melon Music Awards, nhưng BTS vẫn gần như biến MAMA thành concert cá nhân của mình với các màn biểu diễn "Fake Love", "Anpanman", "IDOL" và "Airplane pt.2"… với những biến tấu vô cùng độc đáo và mãn nhãn.

Sân khấu "IDOL" – BTS tại MAMA Hồng Kông

Dù chỉ mới tham dự MAMA lần đầu, nhưng MOMOLAND vẫn kịp chiếm trọn spotlight với sân khấu kết hợp cùng chàng ca sĩ có phong cách "quái dị" Mommy Son qua hai siêu hit "BBoom BBoom" và "BAAM".

Phần trình diễn "BBoom BBoom" của MOMOLAND và những người bạn mặt nạ hồngSân khấu theo concept "thủy thủ mặt trăng" của MOMOLAND tại MAMA Hồng Kông

Mặc dù gây tranh cãi về trang phục nhưng không thể phủ nhận MAMAMOO đã có màn trình diễn cực kì nóng bỏng, khẳng định danh hiệu girlgroup tài năng của 4 cô nàng.

Sân khấu nóng bỏng của MAMAMOO tại MAMA Nhật Bản

Những tưởng TWICE sẽ mang ca khúc mới "The Best Thing I Ever Did" lên sân khấu MAMA Hồng Kông, nhưng TWICE chỉ lặng lẽ đến và "ẵm" Daesang về nhà.

TWICE chỉ biểu diễn duy nhất vào đêm MAMA tại Nhật Bản

Vậy là sau 3 đêm trao giải, MAMA 2018 cũng đã khép lại với nhiều nụ cười và cả nước mắt của các nghệ sĩ lẫn fan hâm mộ. Mặc dù không quá đặc sắc hay nhiều "drama" khiến người ta bàn tán như MAMA các mùa trước, một phần thiếu vắng những sân khấu hoành tráng đến từ các nghệ sĩ YG và SM, nhưng mùa thứ 10 của giải thưởng mang tham vọng trở thành "Grammy Hàn Quốc" này vẫn đủ để trở thành một kết thúc đẹp cho một năm Kpop nhiều biến động và bùng nổ mạnh mẽ.