Cựu thí sinh "America's Next Top Model" mùa giải thứ 8 - Jael Strauss vừa được xác nhận đã qua đời ở tuổi 34 vào sáng thứ 3 ngày 4/12 - hai tháng sau khi cô phát hiện mình bị mắc căn bệnh ung thư vú giai đoạn 4.
Gia đình Jael đã chia sẻ về cái chết của cô: "Một điều tốt đẹp rằng chúng ta có thể cho cô ấy thấy cách cô ấy được yêu thương trước khi qua đời. Cô ấy đã mang rất nhiều ánh sáng đến cho mọi người".
Trước đó, vào ngày 4/10, Jael đã thông báo về việc mình bị ung thư trên Facebook: "Tôi muốn viết một cái gì đó thật dài nhưng các bạn biết không, vào ngày 2/10 vừa qua, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn 4. Nó đã lan rộng khắp cơ thể của tôi và không thể chữa được. Việc điều trị có thể kéo dài tuổi thọ của tôi thêm vài tháng, các bác sĩ đã nói với tôi như vậy. Tôi không muốn chết. Tôi cần một phép màu khác như lúc tôi trở lại vào năm 2013".
Trước đó, Jael đã trải qua sáu năm trong tình trạng vô gia cư, tuyệt vọng cùng chứng nghiện ma túy sau khi không đạt thành công tại chương trình này. Năm 2012, cô đồng ý đến trại cai nghiện. Jael đã trải qua vô số khó khăn để chống lại chứng nghiện ma túy, lạm dụng chất giảm đau… Cuối cùng, sau mọi nỗ lực, cô đã vượt qua.
Hình ảnh Jael từng gây sốc cho mọi người
Tuy nhiên, cô đã cai nghiện thành công và trở lại với diện mạo tươi tắn hơn
Jael từng tham gia mùa giải thứ 8 của "America's Next Top Model" vào năm 2007. Cô nàng gây ấn tượng với cá tính mạnh mẽ cùng màn thay đổi diện mạo khá "khổ sở": ngồi 8 tiếng nối tóc rồi bị tháo hết ra. Cô nàng giành được 1 lần đứng nhất tuần trước khi chính thức bị loại ở top 6.
Tấm ảnh khiến Jael rơi vào vòng nguy hiểm ngay buổi chụp hình đầu tiên
Jael khá đau khổ khi phải chụp hình với chủ đề cái chết
Tấm hình mang về chiến thắng tuần duy nhất cho Jael
Jael bị rơi vào vòng nguy hiểm ở tập này trước khi chính thức bị loại