Nhiều người bị ám ảnh khi thấy thi thể bé trai bị nhét giẻ vào miệng

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 18:50 02/05/2016

Một ngày sau khi phát hiện thi thể bé trai mới sinh bị nhét giẻ vào miệng ở ven hồ Hai Bà Trưng (Hà Nội), nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng. Người dân cũng đặt ra nghi vấn mẹ cháu bé đã giết chết con mình rồi vứt bỏ gây phẫn nộ.

Như tin đã đưa, chiều 1/5, trong lúc người dân đi tập thể dục ven hồ Hai Bà Trưng (phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã phát hiện một bọc túi nilon đặt trên ghế đá trước cổng trường mầm non Việt - Bun. Khi tiến hành mở ra, những người chứng kiến ai cũng bàng hoàng khi nhìn thấy một thi thể bé trai. Sự việc còn khiến người dân sợ hãi kèm theo sự phẫn nộ hơn nữa là cháu bé bị nhét giẻ vào miệng.

Nhiều người bị ám ảnh khi thấy thi thể bé trai bị nhét giẻ vào miệng - Ảnh 1.

Nhiều người dân bàng hoàng khi phát hiện vụ việc.

Hôm nay (2/5), một ngày sau khi phát hiện vụ việc, nhiều người dân khu vực trên vẫn chưa hết ám ảnh.

Là một trong những người chứng kiến sự việc, chị Nguyễn Trang Thơ (nhà gần nơi xảy ra sự việc) cho biết, thời điểm phát hiện vụ việc vào khoảng 15h30 chiều 1/5.

"Lúc đó có một bà đồng nát kêu lên có đứa trẻ bị vứt ngoài gốc cây ngay bờ hồ Hai Bà Trưng. Tôi chạy ra thì thấy mọi người tụ tập rất đông ở đó. Cháu bé nằm trong bọc nilon, đựng trong một chiếc thùng bìa carton còn mới. Mọi người xúm vào bàn tán xôn xao, có người đi gọi công an, có người mang bát cơm và quả trứng ra. Có người còn mang sữa và bánh, hương hoa… Mọi người ai cũng xót xa vô cùng", chị Thơ sợ hãi kể lại.

Nhiều người bị ám ảnh khi thấy thi thể bé trai bị nhét giẻ vào miệng - Ảnh 2.

Chị Thơ kể lại giây phút phát hiện thi thể bé trai.

Theo chị Thơ: "Vào thời điểm đó, bé trai bị nhét một bông hoa nhựa vào miệng, còn cuống với lá xanh của bông hoa ở bên ngoài miệng. Trong miệng bé còn bị nhét một đoạn giẻ màu hồng khiến miệng con phồng lên trông rất đáng thương. Tôi nghĩ lúc sinh con ra, con khóc to quá. Nhìn ảnh tội nghiệp khiến chúng tôi bị ám ảnh cả đêm".

Nhiều người bị ám ảnh khi thấy thi thể bé trai bị nhét giẻ vào miệng - Ảnh 3.

Khu vực nơi phát hiện thi thể bé trai.

Chị Thơ cũng cho hay, trong lúc chờ công an phường Đồng Nhân hoàn thành các thủ tục, chị xin phép được bế đứa trẻ lên rồi lấy chậu, khăn và nước sạch để tắm cho bé nhưng không được.

"Bé là con trai, còn nguyên cuống rốn và bánh rau ngay trong túi bóng nhìn xót xa lắm. Con nằm sấp trong túi bóng, người con vẫn còn hồng hào, chỉ tím mấy ngón tay", chị Thơ nhớ lại.

Một người dân xin giấu tên cũng cho biết, mẹ cháu bé rất có thể tự đẻ chứ không nhờ đến sự giúp sức của bệnh viện hay ai đó. "Thật nhẫn tâm, có người mẹ nào lại ác độc như thế. Con mới ra đời, còn hồng hào lắm. Trên lưng bé còn dính nhiều vết máu. Bản thân tôi làm nghề sản nên tôi hiểu, lúc mới đẻ trong viện, người ta phải lau sạch vết máu đi. Đằng này…", người này buồn bã nói.

Qua sự việc trên, chị Thơ và nhiều người không khỏi đặt ra nghi vấn chính người mẹ sau khi sinh đã nhẫn tâm giết chết đứa bé tội nghiệp rồi nhét giẻ, nhét hoa vào miệng của bé.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày