Khi các bà mẹ hân hoan chào đón đứa con sắp chào đời của mình, họ đăng lên mạng những bức hình hạnh phúc và đếm từng ngày mong con ra đời. Chị Maya Vorderstrasse sống tại Ireland cũng vậy; hồi hộp và lo lắng xem con mình ra đời có khỏe mạnh không. Tuy nhiên, thay vì đăng những tấm hình lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc, chị đã quyết định cho mọi người thấy một cái nhìn thực tế hơn của việc mang thai.
Trên Instagram, Maya đã chụp lại quá trình mang thai từ tuần 27 đến tuần 40 với những thông điệp khác nhau theo từng tuần, và tất nhiên mang màu sắc vô cùng hài hước.
"Thực lòng mà nói, tôi hơi mệt khi thấy mọi người luôn khắc họa tình mẫu tử như một cái gì đó hoàn hảo; họ nhắc đi nhắc lại nó trên mạng xã hội. Tôi không hoàn toàn cảm thấy điều đó; cuộc sống mang thai có những lúc cũng rất mệt mỏi và chán chường. Vì thế, tôi muốn chụp lại bộ ảnh này và cho mọi người thấy rằng, việc bạn cảm thấy mệt mỏi đôi lúc cũng không có gì là sai cả".
"Có vẻ đau đớn..."
Tuần 29: Không thể ngừng ăn, giày không vừa nữa, và không thể hạnh phúc hơn nữa...
"Tuần thứ 31: không thấy chân đâu nữa rồi..."
Đáng nhẽ các ông chồng nên biết rằng khi vợ đang mang thai, họ không nên ăn đến miếng đồ ăn cuối cùng.
"Hoa hồng thì đỏ, hoa violet thì màu xanh; còn tôi thì quá mệt để đọc tiếp vì đang mang thai nên tốt nhất cho tôi ăn thêm kem đi..."
Không mặc quần nữa cũng được vì nó cũng không vừa...
Lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ, như thể phải ngủ cho hai người vậy.
"Khi chồng tôi nói rằng tôi nóng tính hơn..."
40 tuần, mọi thứ đã rất khác biệt.
Cuối cùng, tất cả mọi thứ đều xứng đáng cả! Cô con gái nhỏ đã chào đời.
Xin chào Hazel!
Tuy nhiên, mọi thứ "đau khổ" vẫn chưa kết thúc.
Nhưng bù lại, chị Maya đã có một cô bé vô cùng dễ thương trong nhà.
Niềm vui của những bậc phụ huynh...
Cùng hai cô công chúa nhỏ.