Nhật Bản: Cuộc sống ở Aomori - một trong những thành phố băng tuyết nhất thế giới

Phương Phương, Theo Đời sống & Pháp luật 19:31 06/03/2019

Khi tuyết rơi nhiều, nhiều khu vực trong thành phố Aomori của Nhật Bản có thể bị ngập tới hơn 8 mét, đủ để chôn vùi một ngôi nhà hai tầng.

Hàng năm, thành phố Aomori ở phía Bắc Tohoku của Nhật Bản đều phải trải qua những trận tuyết và bão tuyết lớn. Dù khắc nghiệt nhưng điều này cũng biến Aomori – nơi sinh sống của 300.000 người trở thành một trong những thành phố nhiều băng tuyết nhất hành tinh, thu hút rất nhiều khách du lịch.

Tuyết rơi mạnh nhất ở Aomori do gió Siberia lạnh lẽo quét vào Nhật Bản từ phía Tây Bắc mỗi tháng 11 hàng năm. Khi không khí lạnh tràn qua vùng nước ấm hơn ngoài khơi bờ biển miền núi Nhật Bản, nó thu thập độ ẩm, sau đó biến thành tuyết. Những tháng đầu năm 2019, thành phố Aomorri bị phủ trong hơn 3 mét tuyết.

Nhật Bản: Cuộc sống ở Aomori - một trong những thành phố băng tuyết nhất thế giới - Ảnh 1.

Những ngôi nhà ngập trong tuyết ở Aomori. Ảnh: CNN

Tuyết hiệu ứng biển

Cái gọi là "tuyết hiệu ứng biển" của Nhật Bản khiến phần lớn thành phố Aomori và vùng ngoại ô xung quanh bị phủ một lớp tuyết dày trong mùa Đông. Mặt đất gần như trắng xoá cho đến tháng 4. Mái nhà được che kín. Vỉa hè bị tắc nghẽn. Nhiều đường phố trung tâm thành phố bị đóng băng.

Julia Minatoya lớn lên ở ngoại ô thành phố Aomori. Những bông tuyết ở sân sau của nhà cô lớn đến nỗi mỗi mùa Đông, cả gia đình không thể sử dụng hầu hết các cửa ra vào hoặc cửa sổ ở tầng một. "Đó là một trận chiến liên tục cho tất cả mọi người ở đây mỗi ngày", cô nói khi đang cầm xẻng xúc tuyết trong tay, bất chấp những cơn mưa tuyết mới phủ kín con đường lái xe cô vừa mới dọn.

“Thế giới thần tiên” mùa Đông

Bất chấp những trận bão tuyết liên tục, thành phố Aomori không đóng cửa vào mùa Đông. Trái lại, nơi đây biến thành một xứ sở dành cho những người trượt tuyết và những khách du lịch muốn vui đùa trong tuyết.

Nhiều du khách đến để nếm thử một số hải sản tươi và ngon nhất của Nhật Bản. Các nhà cung cấp bán nó với số lượng lớn tại Furukawa - chợ hải sản trung tâm của thành phố. Đặc sản nổi tiếng nhất của địa phương là nokke don, bao gồm một bát cơm với nhiều loại topping ở bên trên như cá ngừ sống, bạch tuộc hoặc nhím biển mà thực khách có thể chọn từ các quầy hàng khác nhau.

Nhật Bản: Cuộc sống ở Aomori - một trong những thành phố băng tuyết nhất thế giới - Ảnh 2.

Hải sản tươi ngon ở Aomori. Ảnh: CNN

"Mùa tốt nhất để ăn cá ở Aomori là mùa Đông, đặc biệt là cá tuyết. Rất nhiều loài đến vùng biển này để sinh sản", Yone Natsume, một người bán cá ở Furukawa nói.

Đối với những người trượt tuyết thích cảm giác mạnh, ngọn núi Hakkoda gần đó cung cấp “đường đua hoang dã” bậc nhất trên thế giới. Du khác người Mỹ Tim Roberts gần đây đã đến Aomori du lịch với một số nhóm bạn. Họ đã dành nhiều ngày trượt tuyết xuống từ Hakkoda.

"Nơi này hơi khác một chút vì không có nhiều vết cắt chạy vào núi. Đó là một kiểu phiêu lưu thực sự của chính bạn, tìm con đường của riêng bạn", anh nói với CNN Travel.

Sau một ngày dài trên các sườn núi, nhiều người trượt tuyết thư giãn tại một trong những địa điểm nổi tiếng của Hakkoda - suối nước nóng lưu huỳnh được tìm thấy trên đỉnh núi lửa.

Sân bay Aomori xử lý khoảng 20 chuyến bay mỗi ngày. Các máy bay có thể hạ cánh và cất cánh ở đó ngay cả trong mùa Đông vì sân bay có đội dọn tuyết khổng lồ White Impulse. Đội ngũ 120 thành viên vận hành hàng chục máy cày tuyết nặng nhiều lần trong ngày để giữ cho đường băng duy nhất của sân bay không bị đóng băng trong thời tiết tồi tệ nhất.

Trong hơn hai thập kỷ hoạt động, không có chuyến bay nào bị hoãn hoặc hủy do tuyết trên đường băng tại sân bay Aomori, Daishuke Saito - một người dọn tuyết thuộc White Impulse khẳng định. "Khi tôi thấy máy bay hạ cánh và cất cánh an toàn vì những gì chúng tôi đã làm, điều đó khiến tôi tự hào. Đó là một cảm giác thực sự của thành tựu", ông nói.

Tất nhiên, việc dọn tuyết khỏi đường băng và các con đường quanh thành phố Aomori chỉ giải quyết được một phần của vấn đề. Để ngăn chặn sự quá tải tuyết, xe tải phải chở tuyết thừa đến cảng dọc theo bờ biển phía Bắc vịnh Mutsu của thành phố. Ở đó, tuyết được thả xuống biển. Những chiếc xe tải hoạt động cả ngày, mỗi ngày. Hoạt động này cũng vô cùng tốn kém. Mùa Đông năm 2018, hoạt động dọn tuyết ở thành phố Aomori tốn 35 triệu USD, theo các quan chức địa phương.