Việc "đào mộ" những bộ phim "ngày xưa ơi" dường như đang là một thú vui mới của cư dân mạng trong hè này. Sau "Phía trước là bầu trời" với những phân cảnh kinh điển của Nguyệt thảo mai thì mới đây, bà mẹ chồng ghê ghớm của phim "Những ngọn nến trong đêm" cũng được dân tình thích thú share rần rần.
Xem xong đoạn clip xoay quanh cuộc sống của bà mẹ chồng (NSƯT Lệ Thu thủ vai) và cô con dâu Trúc (Mai Thu Huyền) thì tâm lí chung của mọi cô gái là: ôi chắc không dám lấy chồng! So với bà Phương trong "Sống chung với mẹ chồng" về độ ghê ghớm, xét nét thì bà mẹ chồng của Trúc cũng phải một chín, một mười.
Mẹ chồng soi từng cái áo con dâu giặt
Mặt lúc nào cũng khó đăm đăm
Này nhé, bà dùng tay soi từng hạt bụi trên bàn, đeo kính vào để soi từng chiếc áo con dâu giặt. Nấu ăn con dâu định nếm một miếng cũng phải dè chừng vì bà đang rình mò, soi xét. Kinh khủng nhất phải kể đến màn "xếp thịt gà". Nàng dâu chặt gà rồi xếp ra đĩa, thế là mẹ chồng phán ngay: "Thịt gà chặt ra rồi thì phải xếp thành con, chứ cứ xếp lộn xộn thế này, biết được miếng nào còn, miếng nào mất". Đỉnh cao của nói thâm, nói cay là đây chứ đâu!
"Thịt gà chặt ra rồi thì phải xếp thành con, chứ cứ xếp lộn xộn thế này, biết được miếng nào còn, miếng nào mất"
Rình mò con dâu mọi lúc, mọi nơi
Hiện tại, cư dân mạng vẫn tiếp tục chia sẻ với nhau những đoạn phim thú vị này. Nhiều người còn hài hước cho rằng với một bà mẹ chồng đanh đá, ghê ghớm thế này thì một cô con dâu thảo mai, khéo léo cỡ Nguyệt cũng phải "tắt điện".
Sẽ thế nào nếu Nguyệt về làm con dâu của bà mẹ chồng này?