Người Sài Gòn mang ghế sofa ra lề đường ngồi... hóng mát vì nhà biến thành hầm

Tứ Quý, Theo Thời Đại 07:02 18/03/2017

Hàng trăm hộ dân ở Sài Gòn đang rất lo lắng vì ngôi nhà của mình bỗng dưng trở thành nơi chứa nước vì việc nâng cấp đường cao hơn nhà gần 2m. Hàng ngày trẻ em leo thang chui ra đường, còn người già thường xuyên bị té vì đường quá cao so với nhà.

Từ khoảng 3 tháng trở lại đây, hàng trăm hộ dân ở đường Phan Văn Hân (quận Bình Thạnh, TP. HCM) phải "dở khóc dở cười" với cảnh sống như trong hầm tại chính ngôi nhà của mình.

Theo ghi nhận, người dân rất bức xúc khi việc xây dựng tuyến đường trên có mặt đường quá cao so với nền nhà từ 1,2m - 1,8m khiến hàng trăm ngôi nhà bỗng dưng biến thành hầm.

Người Sài Gòn mang ghế sofa ra lề đường ngồi... hóng mát vì nhà biến thành hầm - Ảnh 1.

Con đường dài khoảng 500m thênh thang cho người dạo bộ.

Người dân cho biết con đường Phan Văn Hân mới hoàn thành cơ bản ở phần mặt đường được gần 3 tháng nay. Kể từ khi có con đường khang trang sạch đẹp, người dân rất vui mừng và phấn khởi vì trước đây khu vực này là dòng kênh hôi thối.

Tuy nhiên, chưa kịp mừng giờ lại thêm nỗi lo khi ngôi nhà có nguy cơ trở thành... hầm chứa nước vào mùa mưa sắp tới.

Người Sài Gòn mang ghế sofa ra lề đường ngồi... hóng mát vì nhà biến thành hầm - Ảnh 2.

Con đường tiền thân là dòng kênh hôi thối với đầy rác thải rất ô nhiễm. Sau khi san lấp vẫn còn rác, nước ở một số nơi.

Dẫn chúng tôi đi khảo sát tại nhà, bà Lê Thị Hạnh (112/55 Phan Văn Hân) không giấu được nỗi lo lắng và khổ sở cho biết nền nhà của bà thấp hơn mặt đường gần 2m. Để chứng minh lời nói của mình, một người thân của bà Hạnh từ trong nhà cầm thước đo và cho kết quả nền nhà thấp hơn mặt đường là 1,8m.

"Khi xây dựng nhà, gia đình chúng tôi đã dự trù nếu nâng đường thì mặt đường chỉ bằng cái bậc thềm này là vừa rồi. Không ngờ đâu bây giờ đường lại cao đến thế khiến cả nhà phải sống khổ sở, ra thì leo thang, vào thì chui", bà Hạnh chỉ tay vào bậc thềm nói.

Người Sài Gòn mang ghế sofa ra lề đường ngồi... hóng mát vì nhà biến thành hầm - Ảnh 3.

Mỗi buổi chiều, người thân trong gia đình bà Hạnh lại mang ghế ra ngồi ở vỉa hè để tránh ngột ngạt.

Người Sài Gòn mang ghế sofa ra lề đường ngồi... hóng mát vì nhà biến thành hầm - Ảnh 4.

Chiều cao của cửa ra vào bị thu hẹp đáng kể.

Theo bà Hạnh, ngôi nhà của bà hiện có khoảng 15 người sinh sống đã trở nên khó khăn hơn bội phần từ khi nhà biến thành... hầm. Người già thì hạn chế đi lại vì hay bị trượt té do leo trèo, trẻ em vất vả dắt xe đạp leo cầu thang ra ngoài.

Căn nhà của bà Hạnh và nhiều hộ dân khác ở đây đã trở nên ngột ngạt nên vào trưa và chiều phải ra đường ngồi cho dễ thở. Do việc nâng đường quá cao, không chịu nổi cảnh sống chui rúc nên một số gia đình có điều kiện đã sửa chữa lại nhà, còn những hộ khó khăn hơn thì chấp nhận chịu khổ leo ra chui vô. Trong khi đó, một số người đành phải bán nhà đi nơi khác sống.

Người dân cho biết, từ khi có con đường, mọi thứ đều thay đổi từ môi trường cho đến việc làm ăn buôn bán nên mọi người rất ủng hộ. Điều họ đáng tiếc nhất là nếu đường thấp hơn 1 nửa thì khu vực này sẽ hoàn hảo hơn.

Người Sài Gòn mang ghế sofa ra lề đường ngồi... hóng mát vì nhà biến thành hầm - Ảnh 5.

Người già và phụ nữ rất ít ra ngoài vì leo lên đường sợ bị té.

Người Sài Gòn mang ghế sofa ra lề đường ngồi... hóng mát vì nhà biến thành hầm - Ảnh 6.

Lối đi căn nhà bà Hạnh phải bắc thang để leo ra.

Người Sài Gòn mang ghế sofa ra lề đường ngồi... hóng mát vì nhà biến thành hầm - Ảnh 7.

Người thân của bà Hạnh dùng thước đo khoảng cách giữa nền nhà và mặt đường là gần 2m.

Người Sài Gòn mang ghế sofa ra lề đường ngồi... hóng mát vì nhà biến thành hầm - Ảnh 8.

Nhà biến thành... hầm nên người dân chỉ biết đứng bên trong nhìn ra ngoài với lo lắng khi mùa mưa sắp đến.

Người Sài Gòn mang ghế sofa ra lề đường ngồi... hóng mát vì nhà biến thành hầm - Ảnh 9.

Cậu bé khổ sở dắt xe đạp leo cầu thang ra ngoài.

Người Sài Gòn mang ghế sofa ra lề đường ngồi... hóng mát vì nhà biến thành hầm - Ảnh 10.

Mặt đường cũng tạo độ dốc khiến trẻ em rất khó khăn trong việc ra vào nhà.

Người Sài Gòn mang ghế sofa ra lề đường ngồi... hóng mát vì nhà biến thành hầm - Ảnh 11.

Người dân "dở khóc dở cười" khi hàng ngày phải leo trèo tại nhà mình.

Người Sài Gòn mang ghế sofa ra lề đường ngồi... hóng mát vì nhà biến thành hầm - Ảnh 12.

Mặt vỉa hè không đồng đều khiến việc ra vào nhà trở nên khó khăn hơn.

Người Sài Gòn mang ghế sofa ra lề đường ngồi... hóng mát vì nhà biến thành hầm - Ảnh 13.

Đắp bao đê để ngăn sạt lở đường khi trời mưa.

Người Sài Gòn mang ghế sofa ra lề đường ngồi... hóng mát vì nhà biến thành hầm - Ảnh 14.

Một số hộ dân tự bỏ tiền làm "cầu" bắc qua đường để đi lại. Từ nhà ra tới đường khoảng 6m.

Người Sài Gòn mang ghế sofa ra lề đường ngồi... hóng mát vì nhà biến thành hầm - Ảnh 15.

Người dân hy vọng bao nhiêu về con đường nhưng nay lại thất vọng bấy nhiêu vì nhà bỗng dưng biến thành... hầm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày