Người mẹ nhờ nữ tài xế trông hộ con 2 tháng tuổi rồi bỏ đi, để lại thư: “Mẹ xin lỗi con, nhờ bà con nuôi hộ"

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 18:46 31/08/2017

Người phụ nữ ẵm theo con trai mới sinh được 2 tháng đón taxi đến bệnh viện, rồi nhờ nữ tài xế trông hộ con để vào mua sổ khám bệnh nhưng không trở lại. Sau đó, nữ tài xế taxi tìm thấy lá thư trong túi đồ với lời nhắn: “Mẹ xin lỗi con, nhờ bà con nuôi hộ”.

Ngày 31/8, Công ty taxi Mai Linh cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng tìm người thân của bé trai 2 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi trên xe taxi khi đến bệnh viện.

Thông tin ban đầu, trước đó khoảng 13h ngày 30/8, nữ tài xế Vũ Thị Hiền (lái xe taxi Mai Linh TP HCM) chở khách nữ (khoảng 30 tuổi) ẵm theo một bé trai (khoảng 2 tháng tuổi) di chuyển từ Bến xe Miền Đông đến Bệnh viện Gia Định (phường 7, quận Bình Thạnh, TP. HCM).

Sau khi đến nơi, người phụ nữ nhờ lái xe bế con để vào bệnh viện mua sổ khám bệnh. Tuy nhiên, đợi mãi không thấy người phụ nữ này quay trở lại đón con nên nữ tài xế Hiền tìm trong túi đồ để lại thì thấy tờ giấy ghi nội dung: "Mẹ xin lỗi con, nhờ bà con nuôi hộ". Trong túi đồ, ngoài tờ giấy trên, còn có một bình sữa.

TP. HCM: Bé trai 2 tháng tuổi kháu khỉnh bị mẹ bỏ rơi: “Mẹ xin lỗi con, nhờ bà con nuôi hộ - Ảnh 1.

Bé trai kháu khỉnh được nữ tài xế taxi chăm sóc tại Công an Phường 7.

Sau đó nữ tài xế taxi đã đưa cháu bé vào Công an Phường 7 (quận Bình Thạnh) trình báo sự việc. Tại đây, phòng Tư pháp Phường 7 đã lập hồ sơ xác nhận và chuyển cháu bé vào Bệnh viện Gia Định để khám sức khoẻ.

Sau đó, Phường sẽ thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong 10-15 ngày tìm bố mẹ hoặc người thân của cháu bé đến nhận. Nếu không có ai đến nhận, UBND phường sẽ xử lý theo trình tự của pháp luật.

Nhận thấy hoàn cảnh đáng thương của cháu bé, chị Hiền cho hay sẽ đề nghị được nhận nuôi cháu bé nếu người thân không đến nhận.

Đại diện công ty Mai Linh cho biết, cách đây không lâu, cũng đã có một bé gái bị bỏ rơi trên xe Mai Linh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày