Người Hà Nội thích thú chụp ảnh với những con đường trải thảm lá vàng

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 06/05/2016

Những ngày gần đây, đi trên phố, người Hà Nội lại cảm thấy vô cùng thích thú khi chợt lướt qua một vài cung đường xao xác lá vàng rơi, cứ ngỡ như đang sống giữa mùa Thu của Thủ đô.

Giữa buổi chiều nắng vàng ươm, trời đầu hạ trong xanh, khi cô lao công chưa kịp quét dọn những thảm lá vàng rơi dày cộp, một vài góc phố như vắt mình sang thu, nhuộm lên sắc vàng lãng mạn, y như cảnh trí trong một bộ phim Hàn Quốc nào đó xa xôi.

Người Hà Nội thích thú chụp ảnh với những con đường trải thảm lá vàng - Ảnh 1.

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội xao xác lá vàng, chẳng khác nào lúc đang độ Thu về.

Người Hà Nội thích thú chụp ảnh với những con đường trải thảm lá vàng - Ảnh 2.

Vỉa hè phố Phan Đình Phùng ngập lá vàng rơi.

Người Hà Nội thích thú chụp ảnh với những con đường trải thảm lá vàng - Ảnh 3.

Tất cả những chiếc lá đều từ những cây sấu lâu năm đang mùa trút lá.

Người Hà Nội thích thú chụp ảnh với những con đường trải thảm lá vàng - Ảnh 4.

Mỗi buổi chiều muộn, những cung đường lá đổ đều có rất đông người đi tản bộ.

Những cung đường có cây xanh đang mùa thay lá thì nhiều lắm. Nhưng xét về độ phủ dày của lá rơi và cảnh trí nên thơ, có lẽ vẫn chỉ có Phan Đình Phùng, Trần Phú, Hoàng Diệu, Độc Lập, Kim Mã... Trong đó, những tuyến đường có vỉa hè rộng rãi như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, mỗi buổi chiều muộn đều thu hút rất đông người đến chụp ảnh hoặc tản bộ, thư giãn sau một ngày lao động mệt mỏi.

Chị Phan Minh Trang (Ba Đình, Hà Nội) tâm sự, mấy ngày nay, hôm nào chị cũng tranh thủ chạy bộ qua đường Phan Đình Phùng để ngắm nhìn lá vàng rơi. "Tôi hay đi tập thể dục buổi chiều để nâng cao sức khỏe. Nhà tôi ở Quán Thánh, bình thường chỉ chạy loanh quanh ở đó nhưng mấy hôm nay, tôi chuyển qua Phan Đình Phùng để ngắm cảnh cho thư thái".

Người Hà Nội thích thú chụp ảnh với những con đường trải thảm lá vàng - Ảnh 5.

Phố Phan Đình Phùng tấp nập người kéo đến chụp ảnh.

Người Hà Nội thích thú chụp ảnh với những con đường trải thảm lá vàng - Ảnh 6.

Trong đó, nhiều tay máy tìm đến đây chỉ để thỏa mãn đam mê.

Người Hà Nội thích thú chụp ảnh với những con đường trải thảm lá vàng - Ảnh 7.

Ai cũng thích thú ghi lại những hình ảnh hàng cây thay lá.

Anh Nguyễn Văn Mạnh (một phó nháy) tâm sự, mùa lá vàng rơi, anh thường rủ bạn bè có chung sở thích đến đường Phan Đình Phùng hoặc Hoàng Diệu chụp ảnh. Mục đích vừa nâng cao tay nghề, vừa lưu lại những hình ảnh đẹp. "Bọn mình hay thuê chung một vài mẫu ảnh để thỏa sức chụp. Mùa lá vàng thường ngắn nên có những hôm đang ngày trong tuần, anh em vẫn tranh thủ mang vác đồ nghề đi chụp", anh Minh nói thêm.

Người Hà Nội thích thú chụp ảnh với những con đường trải thảm lá vàng - Ảnh 8.

Những cô gái trẻ áo dài thướt tha, thả dáng với phông nền lá vàng rực góc phố.

Người Hà Nội thích thú chụp ảnh với những con đường trải thảm lá vàng - Ảnh 9.

Khách chụp ảnh hều hết còn rất trẻ.

Người Hà Nội thích thú chụp ảnh với những con đường trải thảm lá vàng - Ảnh 10.

Nhiều người còn thích thú, tự chụp cho nhau bằng điện thoại.

Thời gian này, cũng không ít thợ ảnh tranh thủ "cá kiếm". Anh Thanh (một nhiếp ảnh trên phố Phan Đình Phùng) cho hay, những ngày này, cánh thợ ảnh bọn anh kiếm tiền rất tốt, có ngày lên tới vài triệu bạc.

"Nhưng cũng khá vất vả vì hầu như đêm nào cũng phải thức gần đến sáng để làm ảnh cho khách, hôm sau lại vác máy đi chụp. Hà Nội chỉ có vài ngày lá vàng rơi, đến giữa tháng 5 là hết nên cánh thợ ảnh phải cố gắng chứ biết sao".

Người Hà Nội thích thú chụp ảnh với những con đường trải thảm lá vàng - Ảnh 11.

Mải chụp ảnh, nhiều người đỗ xe tràn lan ở vỉa hè.

Người Hà Nội thích thú chụp ảnh với những con đường trải thảm lá vàng - Ảnh 12.

Bất chấp việc có biển báo nhắc nhở ngay bên cạnh.

Trong khi đó, chị Thùy Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, dù đang ngày làm việc nhưng chị vẫn quyết định xin nghỉ một buổi chiều để đi chụp ảnh với lá vàng. "Vì mình sợ cuối tuần thì hết mất lá rơi mà hôm nay mới sắp xếp được với thợ chụp giá hợp lý nên quyết định đi luôn".

Theo lời chị Dương, gói chụp ảnh với lá vàng cho mình chị có giá 500.000 đồng. Với gói dịch vụ này, chị sẽ nhận được 50 kiểu ảnh gốc, trả file photoshop 10 kiểu. "Mình thấy nếu bỏ ra 500.000 đồng mà có bộ ảnh đẹp thì không đắt tí nào. Vì bây giờ chưa nhận được ảnh nên mình cũng rất hồi hộp".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày