Theo ghi nhận của chúng tôi cuối buổi chiều 21/1 (27 tháng Chạp), bến xe miền Tây trong tình trạng đông đúc, nhiều người tranh thủ xếp hàng dài để mua vé về quê.
Từ chiều nay, lượng người đổ dồn về bến xe miền Tây bắt đầu đông đúc.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng Phòng điều hành bến xe miền Tây cho biết so với mọi năm, tình hình hành khách về quê ăn Tết năm nay không có sự thay đổi lớn. Dự tính ngày 28 tháng Chạp sẽ có 62.000 lượt hành khách ở bến xe miền Tây di chuyển về các tỉnh để ăn Tết.
So với ngày thường, số người về quê tăng 110%. Bến xe cũng có sự chuẩn bị tốt để phục vụ bà con, các đơn vị cũng tăng cường xe hoạt động, chuẩn bị thêm 1 số xe buýt để dự trù sự cố xảy ra.
Khu vực trước các quầy vé luôn trong tình trạng chật kín người, phía bến xe luôn có người túc trực để nhắc nhở hành khách.
Tay xách nách mang hành lý để về quê ăn Tết.
"Qua thống kê hiện tại, từ TP.HCM về Cần Thơ có sự tăng số lượng hành khách, giá vé cũng được đảm bảo từ 27 tháng Chạp đến mùng 2 Tết từ 106/137 đơn vị kê khai giá vé theo đúng quy định. Tính đến thời điểm này, vẫn chưa có trường hợp phản ánh từ hành khách về việc tăng giá vé của các nhà xe", ông Tiến chia sẻ.
Với việc thời tiết nắng nóng, nhiều người đến bến xe miền Tây tỏ ra mệt mỏi, tay xách nách mang hành lý đợi đến giờ ra xe. Một số em nhỏ, người lớn ngủ gục ngay tại ghế chờ hành khách.
Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong chiều 27 tháng Chạp.
Nhiều người mòn mỏi chờ đợi giờ lên xe.
Không ít người tỏ ra mệt mỏi, ngủ gục, trẻ em mệt nhoài trên tay bố.
Tại nhiều quầy bán vé, người dân phải xếp hàng để mua.
Một cụ già lớn tuổi tranh thủ ăn ổ bánh mì để lên xe về quê.
Các em nhỏ cũng theo bố mẹ về miền Tây đón Tết.
Một cô gái làm rớt giỏ quà Tết ngay trước bến xe.
Nhiều người vội vã mang hành lý đến bến xe.
Tranh thủ mang quà Tết về nhà biếu ông bà, bố mẹ.
Dự tính vào ngày mai, bến xe miền Tây sẽ có 62.000 lượt hành khách đến bến để về các tỉnh miền Tây.