Ngược đời ghê: Sơn Tùng check-in rõ ngầu ở viện bảo tàng nghệ thuật, vậy mà fan xem ảnh lại tưởng… đang xây nhà

Anna, Theo Nhịp Sống Việt 14:15 16/09/2019

Bức ảnh của Sơn Tùng dễ gây lầm tưởng cho fan quá mà, được cái là đi Nhật, Sếp chăm chỉ check-in lắm nha!

Sơ sơ qua thì mấy chuyến du lịch gần đây của Sơn Tùng M-TP, từ Nha Trang, Hội An đến sang cả Nhật Bản, fan vẫn thích hay “đánh lạc hướng” dưới phần comment với những bình luận rất không liên quan? Phải thanh minh chút cho Sếp vậy, cơ mà trong chuyến đi Tokyo, Nhật Bản 1 tuần đổ lại đây, Sơn Tùng chăm chỉ check-in hơn hẳn, giới thiệu toàn những địa điểm hay ho. Mới đây, Sếp vừa ghé thăm Mori Art Museum - một trong những viện bảo tàng độc đáo nhất ở Nhật Bản và trên thế giới, dù phần bình luận vẫn bị nhầm sang tận đẩu tận đâu ý…

Ngược đời ghê: Sơn Tùng check-in rõ ngầu ở viện bảo tàng nghệ thuật, vậy mà fan xem ảnh lại tưởng… đang xây nhà - Ảnh 1.
Ngược đời ghê: Sơn Tùng check-in rõ ngầu ở viện bảo tàng nghệ thuật, vậy mà fan xem ảnh lại tưởng… đang xây nhà - Ảnh 2.

Sơn Tùng check-in ở Mori Art Museum (Roppongi Hills, Tokyo) vừa ngầu vừa chất.

Được thành lập vào năm 2003, Mori Art Museum - bảo tàng nghệ thuật Mori được coi “viên ngọc văn hóa” của sự phát triển Roppongi Hills cao cấp. Nơi này ước tính có hơn 1 triệu lượt khách tham quan mỗi năm, và là một trong số 100 bảo tàng nổi tiếng nhất trên thế giới.

Ngược đời ghê: Sơn Tùng check-in rõ ngầu ở viện bảo tàng nghệ thuật, vậy mà fan xem ảnh lại tưởng… đang xây nhà - Ảnh 3.
Ngược đời ghê: Sơn Tùng check-in rõ ngầu ở viện bảo tàng nghệ thuật, vậy mà fan xem ảnh lại tưởng… đang xây nhà - Ảnh 4.
Ngược đời ghê: Sơn Tùng check-in rõ ngầu ở viện bảo tàng nghệ thuật, vậy mà fan xem ảnh lại tưởng… đang xây nhà - Ảnh 5.

Bảo tàng nghệ thuật Mori là trung tâm nghệ thuật đương đại quốc tế đầu tiên của Tokyo, trưng bày tác phẩm của các nghệ sĩ Nhật Bản theo trường phái nghệ thuật trừu tượng, biểu tượng, chẳng hạn như Yayoi Kusama (2004) và Hiroshi Sugimoto (2005 - 2006). Các công trình, kiến trúc và tác phẩm bên trong bảo tàng được thay đổi theo tháng/ mùa định kỳ. Mori Art Museum cũng mở cửa cho những nghệ sĩ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đăng ký tổ chức triển lãm, trưng bày những tác phẩm của mình.

Ngược đời ghê: Sơn Tùng check-in rõ ngầu ở viện bảo tàng nghệ thuật, vậy mà fan xem ảnh lại tưởng… đang xây nhà - Ảnh 6.

Đây là một trong những bảo tàng hiếm hoi cho phép du khách tham quan tới đêm khuya. Khi lên tầng 54 của bảo tàng vào buổi tối, du khách còn có thể nhìn ngắm Tokyo hoa lệ.

Ngược đời ghê: Sơn Tùng check-in rõ ngầu ở viện bảo tàng nghệ thuật, vậy mà fan xem ảnh lại tưởng… đang xây nhà - Ảnh 7.
Ngược đời ghê: Sơn Tùng check-in rõ ngầu ở viện bảo tàng nghệ thuật, vậy mà fan xem ảnh lại tưởng… đang xây nhà - Ảnh 8.

Thế Sơn Tùng đến 1 nơi đẹp, xịn sò như này, cớ sao fan lại bảo là… đang xây nhà? Hoá ra, bức ảnh đầu tiên Sơn Tùng check-in ở Mori Art Museum lại là hình chụp một bức tranh vẽ… căn nhà đang xây dở. Fan cũng “đoán già đoán non”, cho trí tưởng tượng bay cao và xa luôn.

Ngược đời ghê: Sơn Tùng check-in rõ ngầu ở viện bảo tàng nghệ thuật, vậy mà fan xem ảnh lại tưởng… đang xây nhà - Ảnh 9.

Bức hình gây hiểu nhầm của Sơn Tùng.

Ngược đời ghê: Sơn Tùng check-in rõ ngầu ở viện bảo tàng nghệ thuật, vậy mà fan xem ảnh lại tưởng… đang xây nhà - Ảnh 10.

Có người còn hỏi Sơn Tùng mua đất ở đâu…

Ngược đời ghê: Sơn Tùng check-in rõ ngầu ở viện bảo tàng nghệ thuật, vậy mà fan xem ảnh lại tưởng… đang xây nhà - Ảnh 11.

“Nhà mới hả anh?”.

Ngược đời ghê: Sơn Tùng check-in rõ ngầu ở viện bảo tàng nghệ thuật, vậy mà fan xem ảnh lại tưởng… đang xây nhà - Ảnh 12.

Hoặc cũng có thể là các fan đang đùa thôi, Sếp đi đâu lại cứ check-in xịn sò tiếp cho con dân biết nhé!