“Ngôi Làng Tử Khí” – nơi thử thách tình yêu đáng giá cho dịp lễ Tình Nhân 2020

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 13/02/2020

Đến với ngôi làng "Chó Sủa" (Inunaki) bị nguyền rủa trong phim kinh dị mới của đạo diễn tài ba Takashi Shimizu, khán giả không chỉ khám phá ra bí mật "đen tối nhất nước Nhật" mà còn chứng kiến những mối tình bi ai thảm khốc.

“Ngôi Làng Tử Khí” – nơi thử thách tình yêu đáng giá cho dịp lễ Tình Nhân 2020 - Ảnh 1.

Toàn bộ nội dung chính của Ngôi Làng Tử Khí diễn ra tại một ngôi làng Nhật Bản có tên là Inunaki. Đây là một địa danh tồn tại trong các "truyền thuyết đô thị" và được mệnh danh là một trong những nơi u ám nhất Nhật Bản. Nhưng có khá nhiều bằng chứng lưu truyền chứng tỏ, địa danh này là có thật nhưng vì lí do nào đó mà nó đã bị xóa tên khỏi bản đồ đương đại.

Với mong muốn đem đến một vài lời giải thích xoay quanh địa danh chết chóc – nơi mà hiến pháp và pháp luật Nhật Bản không được áp dụng – đạo diễn Shimizu đã quyết tâm đưa ngôi làng bị nguyền rủa này lên màn ảnh. Đây cũng là dự án phim mới nhất của ông sau thành công vang dội của những "thương hiệu" phim kinh dị Nhật Bản nổi tiếng như Ju-on và The Grudge.

Muôn màu tình yêu trong một bộ phim kinh dị chết chóc

Tuy thuộc thể loại kinh dị, bí ẩn nhưng Ngôi Làng Tử Khí vẫn có những chi tiết lãng mạn "bất ngờ" dành cho công chúng trong đúng dịp Lễ Tình Nhân 2020. Tình yêu trong phim trải rộng khắp nơi, với tình mẫu tử, tình vợ chồng và tình yêu đôi lứa.

“Ngôi Làng Tử Khí” – nơi thử thách tình yêu đáng giá cho dịp lễ Tình Nhân 2020 - Ảnh 2.

Kanae Morita (do mỹ nữ Ayaka Miyoshi đóng) là một bác sĩ tâm lí có khả năng tâm linh đặc biệt. Bản thân cô cũng luôn sợ hãi thứ năng lực này. Nhưng nhờ có nó, Kanae lại có cơ hội chứng kiến nhiều sự việc "hiếm có".

Đó là một cậu bé luôn nói chuyện một mình nhưng lại nhất mực khẳng định rằng bản thân đang nói chuyện với… mẹ. Điều đáng sợ là gia đình cậu đang sống vẫn trọn vẹn cả mẹ lẫn cha. Hay một người mẹ dù dần bị tha hóa do một lời nguyền độc địa vẫn không ngừng gọi tên đứa con bé bỏng, sẵn sàng tìm mọi cách tìm lại con.

Gia đình Kanae là những người vô tình bị vướng vào ngôi làng chết chóc. Nhưng trong bi kịch thảm khốc, họ mới nhận thức được tình cảm dành cho các thành viên trong gia đình. Đó là lúc người bố khắt nghiệt nhìn lại người vợ mà ông luôn hắt hủi, căm ghét vì một lí do bí ẩn. Hay người anh trai can đảm, sẵn lòng hy sinh tất cả để bảo vệ hai người em của mình.

Yêu là cùng nhau đi đến… tận cùng thế giới

Mọi sự việc trong phim bắt đầu bằng chuyến thám hiểm của cặp đôi Yuma Morita (Ryota Bando) và bạn gái Rinka Motani (Akina Nishida). Dù e dè nhưng Yuma vẫn hết mực chiều lòng cô bạn gái có sở thích đặc biệt: tìm kiếm và khám phá những địa danh ma ám nổi tiếng.

“Ngôi Làng Tử Khí” – nơi thử thách tình yêu đáng giá cho dịp lễ Tình Nhân 2020 - Ảnh 3.

Nhiều biến cố xảy ra tại làng Chó Sủa đã làm chuyện tình của đôi "trai tài gái sắc" thay đổi mãi mãi. Nhưng tấm chân tình của chàng trai Yuma hẳn sẽ khiến khán giả day dứt nhớ mãi cho đến khi phim kết thúc. Một anh bạn trai luôn sẵn lòng làm mọi thứ vì người yêu, dù rằng trong thâm tâm đang sợ hãi tột độ. Một người bất chấp nguy hiểm để khám phá cho bằng được thứ đã "mang" bạn gái mình ra đi. Một anh người yêu xứng tầm "quốc dân" mà bạn hiếm khi bắt gặp trong những phim kinh dị khác.

Romeo và Juliet phiên bản làng "Chó Sủa"

Địa danh truyền cảm hứng cho "Ngôi Làng Tử Khí" là làng Chó Sủa (tiếng Nhật là Inunaki). Tên làng bắt nguồn từ một sự tích kể về chú chó đen dũng cảm đã sủa liên tục nhằm cảnh báo nguy hiểm cho gia đình chủ nhân. Nhưng kết cục lại bị người chủ - một thợ săn – giết hại vì sợ phiền phức. Bản thân ngôi làng cũng có quan hệ mật thiết với loài chó.

“Ngôi Làng Tử Khí” – nơi thử thách tình yêu đáng giá cho dịp lễ Tình Nhân 2020 - Ảnh 4.

Trong hành trình tìm kiếm anh trai và em trai mất tích, Kanae Morita bắt buộc phải đến làng Inunaki. Tại đây, cô đã gặp được một thanh niên bí ẩn và được nghe kể câu chuyện thực sự về làng. Anh kể cho cô về một người con gái xinh đẹp, hiền dịu mang tên Hina. Cô có nụ cười tỏa nắng, đôi mắt long lanh và nên duyên với một chàng trai ngoài làng. Nhưng mối tình đẹp đẽ của họ lại nảy nở và lớn lên trong một âm mưu độc địa đã gây ra cái chết cho rất nhiều nhân mạng vô tội.

Ngôi Làng Tử Khí là chuyến phiêu lưu tới một trong những địa danh rùng rợn nhất Nhật Bản. Trong chuyến đi đó, biết bao con người đã phải bỏ mạng vì tò mò, vì tội lỗi. Nhưng trong bóng đêm ma quái ở làng Chó Sủa, tình cảm gia đình và đặc biệt là tình yêu đôi lứa vẫn tìm được cách "tỏa sáng".

Ngôi Làng Tử Khí phát hành tại các rạp toàn quốc vào ngày 14.02.2020.