Ngoài yếu tố kinh dị “sởn cả gai ốc” bộ phim “Nụ Hôn Ma Quái” còn hấp dẫn khán giả bởi nhiều điều thú vị

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 30/05/2019

Không chỉ đơn thuần lồng ghép thể loại ngôn tình vào một câu chuyện kinh dị nổi tiếng, "Krasue: Nụ Hôn Ma Quái" còn tạo nên điểm nhấn riêng nhờ màu sắc thành xuân trong sáng, đối chọi hoàn toàn với thời thế nghiệt ngã và định kiến của người đời.

Ngoài yếu tố kinh dị “sởn cả gai ốc” bộ phim “Nụ Hôn Ma Quái” còn hấp dẫn khán giả bởi nhiều điều thú vị - Ảnh 1.

Poster bộ phim Krasue: Nụ Hôn Ma Quái

Dựa theo truyền thuyết yêu ma nổi tiếng tại cả Thái Lan lẫn Việt Nam

Thuở bé, chắc hẳn thế hệ 8-9x không xa lạ gì trước câu chuyện "ma lai rút ruột". Người xưa kể rằng, vào ban ngày, nó luôn ẩn mình dưới hình dạng thiếu nữ xinh đẹp, cổ cao ba ngấn. Tuy nhiên khi đêm buông xuống, ả ta liền tách đầu mình khỏi cơ thể, bay lơ lửng trên không cùng đống nội tạng bầy nhầy nhằm tìm ăn thịt động vật sống. Đáng sợ ở chỗ, nếu cô gái nào chẳng may tiếp xúc với nước bọt do loại ma này tiết ra, thì người đó sẽ sớm bị biến thành "đồng loại" y hệt như chúng. Bởi vậy, mấy bà nội trợ rất kiêng kị việc phơi quần áo lúc tối trời, vì họ lo ngại ma lai dùng chúng làm... đồ lau miệng sau mỗi lần đánh chén con mồi.

Ngoài yếu tố kinh dị “sởn cả gai ốc” bộ phim “Nụ Hôn Ma Quái” còn hấp dẫn khán giả bởi nhiều điều thú vị - Ảnh 2.

Chân dung của Krasue – ma lai rút ruột phiên bản Thái Lan

Riêng tại xứ sở chùa Vàng, cư dân bản địa thường gọi nó dưới cái tên Krasue. Từng được các nhà làm phim đưa lên màn ảnh rộng qua lăng kính kinh dị máu me, ngôn tình hoặc thậm chí là hài hước, nhưng ở Krasue: Ihuman Kiss (Krasue: Nụ Hôn Ma Quái), hình tượng ma lai hứa hẹn sẽ gây ấn tượng mạnh bằng nội dung hoàn toàn mới mẻ, ấn chứa nhiều thông điệp ý nghĩa, nhân văn. Đặc biệt, ngoài ả ma nữ Krasue, tác phẩm còn khiến tất cả bất ngờ khi kết nối thế lực tâm linh này với Krahang, một con quái vật khác cũng thuộc hàng kinh điển trong kho tàng truyện dân gian Thái Lan.

Yếu tố kinh dị vừa phải nhưng đủ gây hồi hộp

Thử tưởng tượng vào một khuya thanh vắng, bạn đang rảo bước trên đường thì đột nhiên trông thấy đốm sáng đỏ chói lượn lờ giữa trời đêm. Tò mò tiến lại gần, bạn hãi hùng phát hiện nó là một cái đầu phụ nữ có cặp mắt trắng dã, mái tóc nổi bồng bềnh và miệng dính đầy máu me… Như vậy, chưa cần sử dụng đến mấy chiêu trò hù dọa thót tim (jumpscares), bộ phim vẫn thừa sức tạo nên bầu không khí ma mị, u ám tại ngôi làng nhỏ mà nhóm nhân vật chính sinh sống. Cộng thêm bối cảnh vùng nông thôn thời chiến hồi thế kỉ 20, Krasue: Nụ Hôn Ma Quái càng dễ dàng làm người xem rợn gáy trước các hiện tượng siêu nhiên diễn ra giữa chốn đồng không mông quạnh.

Ngoài yếu tố kinh dị “sởn cả gai ốc” bộ phim “Nụ Hôn Ma Quái” còn hấp dẫn khán giả bởi nhiều điều thú vị - Ảnh 3.

Bầy gia cầm xấu số của một gia đình bị Krasue viếng thăm lúc nửa đêm

Đôi lúc, nhìn thấy hậu quả của một hành động ghê tởm còn kinh khủng hơn việc chứng kiến nó diễn ra. Thay vì phô bày vô số phân cảnh giết chóc máu me, đạo diễn Mongkolsiri đã khéo léo gieo nỗi sợ vào lòng khán giả thông qua hậu quả mà Krasue để lại cho dân làng: bầy gia súc, gia cầm nằm chết la liệt do bị hút sạch máu, những nạn nhân nữ vô tội dính phải lời nguyền quái ác từ nước bọt ma lai… Từng cầm trịch một tập phim hết sức thú vị thuộc series Girl From Nowhere (2018) đình đám, Mongkolsiri được kỳ vọng sẽ đưa dòng phim kinh dị Thái Lan lên tầm cao mới với Krasue: Nụ Hôn Ma Quái.

Màu sắc ngôn tình lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng chứa đựng không ít trái ngang đầy nước mắt

Nếu tìm hiểu đoạn trailer quảng bá trước đó, bạn sẽ thấy tác phẩm là sự kết hợp giữa thể loại tâm linh và ngôn tình theo công thức "liêu trai chí dị", tình người duyên ma thường gặp ở nhiều phim Thái. Vô tình đụng độ Krasue lúc bé, khi đang chơi năm mười cùng đám bạn, cô bé Sai (Phantira Pipityakorn) chẳng hề hay biết rằng, mình sẽ dần biến thành con ma lai khát máu. Biết được câu chuyện, Noi (Oabnithi Wiwattanawarang) - cậu bạn thân mà Sai luôn thích thầm đã cố gắng bảo vệ, bao che tội lỗi giúp cô bé đáng thương.

Ngoài yếu tố kinh dị “sởn cả gai ốc” bộ phim “Nụ Hôn Ma Quái” còn hấp dẫn khán giả bởi nhiều điều thú vị - Ảnh 5.

Trong lúc chơi trốn tìm cùng đám bạn, Sai đã bị dính phải lời nguyền Krasue.

Thế nhưng, điều này không tài nào thoát khỏi đôi mắt tinh tường nơi Jerd (Sapol Assawamunkong), anh chàng nhà bên vốn yêu đơn phương Sai suốt bấy lâu nay. Trong khi đó, dân làng ngày càng hoang mang trước việc thú nuôi của họ bị giết hại hàng loạt. Mong muốn tiêu diệt Krasue sớm nhất có thể, mọi người liền mời một toán thợ săn chuyên nghiệp đến đây hỗ trợ... Mặc dù dựa trên mô típ tình tay ba kinh điển, Krasue: Nụ Hôn Ma Quái vẫn làm người xem thích thú nhờ yếu tố "thanh mai trúc mã" dễ thương. Vì nhóm nhân vật chính chỉ vừa bước vào độ tuổi 19-22, nên tính khí lẫn cách hành xử của họ xuyên suốt bộ phim đều mang nét ngây ngô vụng về, trái ngược hoàn toàn với gam màu đen tối, nặng nề trong mắt dân làng và đám thợ săn lạnh máu.

Ngoài yếu tố kinh dị “sởn cả gai ốc” bộ phim “Nụ Hôn Ma Quái” còn hấp dẫn khán giả bởi nhiều điều thú vị - Ảnh 6.

Mối tình đáng yêu mà nghiệt ngã giữa đôi bạn trẻ Sai và Noi chắc chắn sẽ cướp đi không ít nước mắt nơi khán giả

Dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp, kết hợp ăn ý đến không ngờ

Dẫu chỉ mới tham gia các dự án truyền hình, nhưng ba gương mặt chính của bộ phim chẳng mất nhiều thời gian để chinh phục tất cả bởi lối nhập vai tự nhiên, diễn như không diễn. Cụ thể, Phantira Pipityakorn vốn xuất thân từ làng người mẫu, và Krasue: Nụ Hôn Ma Quái cũng là tác phẩm chiếu rạp đầu tiên mà cô tham gia. Nổi bật hơn hai bạn đồng nghiệp, Oabnithi Wiwattanawarang từng ghi dấu ấn qua nhân vật Jack trong series Hormones 1&2 (2013, 2014). Ngoài ra, anh chàng còn "bỏ túi" cho riêng mình một phim điện ảnh khác có tên The Blue Hour (2015).

Ngoài yếu tố kinh dị “sởn cả gai ốc” bộ phim “Nụ Hôn Ma Quái” còn hấp dẫn khán giả bởi nhiều điều thú vị - Ảnh 7.

Dàn diễn viên cực phẩm nam thanh nữ tú của Nụ Hôn Ma Quái

Krasue: Nụ hôn ma quái quy tụ dàn diễn viên trẻ, bao gồm Phantira Pipityakorn, Oabnithi Wiwattanawarang, Sapol Assawamunkong, Surasak Wongthai, Sasithorn Panichnok…

Krasue: Nụ Hôn Ma Quái dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 31/5/2019.