Ngớ người trước màn bổ dưa 8 triệu view bằng que tăm và cái búng tay cực nhẹ, vừa xem ai cũng tưởng là cú lừa

Chú Bé Ăn Hàng, Theo Trí Thức Trẻ 22:20 15/07/2020

Chẳng dùng dao mà cũng không dùng sức, nam thanh niên đã dùng một thao tác cực kì nhẹ nhàng để bổ trái dưa hấu.

Ông bà ta vẫn nói "muốn ăn thì lăn vào bếp", nhưng với hội lười nấu hay "ghét bếp" thì bảo gọt trái dứa hay nấu tô mỳ thôi cũng đã là cực hình. May quá, trong cái khó ló cái khôn, chỉ cần lướt mạng xã hội đôi ba phút, kiểu gì cũng tìm ra cách ăn lẹ khỏi cần dùng sức. 

Ngớ người trước màn bổ dưa 8 triệu view bằng que tăm và cái búng tay cực nhẹ, vừa xem ai cũng tưởng là cú lừa - Ảnh 1.

Một cái búng nhẹ đã có dưa ăn?

Đơn cử như trường hợp của nam thanh niên Dublaj Adam người Ấn Độ, anh chàng đã làm đoạn video "bóc dưa hấu" chỉ bằng que tăm và cú búng tay nhẹ nhàng. Ngay sau khi đăng tải lên MXH Tiktok, clip của anh chàng đã thu hút đông đảo sự chú ý khi đem về hơn 8 triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận từ khắp nơi trên thế giới (trong đó có Việt Nam). 

Màn bổ dưa dấu bằng que tăm

Ngớ người trước màn bổ dưa 8 triệu view bằng que tăm và cái búng tay cực nhẹ, vừa xem ai cũng tưởng là cú lừa - Ảnh 3.

Đầu tiên là chọn trái dưa căng mọng... Sau đó dùng que tăm đâm vào vỏ dưa.

Ngớ người trước màn bổ dưa 8 triệu view bằng que tăm và cái búng tay cực nhẹ, vừa xem ai cũng tưởng là cú lừa - Ảnh 4.

Dùng tay búng nhẹ vào phần cuống, trái dưa rất nhẹ nhàng nứt đôi mà không phải dùng dao.

Ngớ người trước màn bổ dưa 8 triệu view bằng que tăm và cái búng tay cực nhẹ, vừa xem ai cũng tưởng là cú lừa - Ảnh 5.

Thành phẩm khá ưng ý đấy chứ?

Giải thích "hiện tượng" này, cư dân mạng cho rằng vào buổi sáng sớm là thời điểm vỏ dưa căng giòn do sương và nhiệt độ thấp. Vậy nên chỉ cần tác động một lực nhẹ, kèm theo vết nức tự tạo từ tăm tre, bổ dưa rất dễ dàng. 

Ngớ người trước màn bổ dưa 8 triệu view bằng que tăm và cái búng tay cực nhẹ, vừa xem ai cũng tưởng là cú lừa - Ảnh 6.

Dù sao đi nữa, những miếng dưa được cắt gọn gàng trông vẫn ngon mắt hơn đúng không nhỉ?