Nghịch ngợm, bé trai 5 tuổi bị bố dượng và mẹ ruột đánh gãy chân

Toàn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 01:01 17/08/2016

Tức giận khi thấy con trai lấy hộp keo vuốt tóc ra phá nên người cha dượng đã ra tay đánh con. Sáng hôm sau thấy chân sưng to, hai vợ chồng liền đưa con vào bệnh viện thì phát hiện cậu bé đã bị gãy chân.

Cậu bé Nguyễn Văn Thiện (5 tuổi, tạm trú tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM) được đưa vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP.HCM vào ngày 11/8 trong tình trạng bầm tím nhiều nơi trên cơ thể và không đi được. Qua thăm khám các bác sĩ cho biết bé bị gãy xương chân phải nguyên nhân do bị mẹ ruột và cha dượng đánh đập vào ngày hôm trước.

Nghịch ngợm, bé trai 5 tuổi bị bố dượng và mẹ ruột đánh gãy chân - Ảnh 1.

Bé Nguyễn Văn Thiện (5 tuổi) bị bố mẹ đánh gãy chân vì nghịch ngợm.

Nóng giận nên không kiềm chế được bản thân

Ngay sau khi đưa bé Thiện vào bệnh viện, anh Nguyễn Văn Ngờ Em (24 tuổi, cha dượng của bé Thiện) đã bị Công xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh) tạm giữ để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Chị Sơn Thị Sa Hương (24 tuổi, mẹ ruột của bé Thiện) buồn rầu ngồi bên giường bệnh của con trai mà lòng rối như tơ vò. 

Chị kể: "Chiều hôm đó tôi đi làm về thì thấy con đổ gạo ra ngoài rồi trộn phân vào gạo, tui bực mình quá nên lấy móc treo quần áo đánh vào người con. Sau đó thì tôi đi chợ. Lúc đi chợ về thì tôi lại thấy con lấy hộp gel vuốt tóc của cha nó ra liếm. Chồng tôi cũng vừa đi làm về thấy vậy nên anh ấy nhào vào đánh cho nó không phá nữa. Tui cũng bực mình nên đá vào người bé vài cái. Nhưng không nghĩ là chuyện lại xảy ra đến nông nỗi như thế này".

Nghịch ngợm, bé trai 5 tuổi bị bố dượng và mẹ ruột đánh gãy chân - Ảnh 2.

Bé vừa được bó bột vào ngày 15/8.

Sáng hôm sau, bé Thiện ngủ dậy thì chân bỗng nhiên sưng to, bầm tím, không thể đi lại được. Lúc này vợ chồng chị Hương mới hốt hoảng đưa con đến bệnh viện chữa trị. "Cũng tại nóng giận quá không kiềm chế được nên vợ chồng tôi mới gây ra chuyện chứ thật ra chúng tôi thương con lắm!" - chị Hương tâm sự.

Vì anh Ngờ Em đang bị công an tạm giữ, chị Hương lại có con nhỏ 11 tháng tuổi, nên chị gái ruột của chị Hương là chị Sơn Thị Kha (36 tuổi, Trà Vinh) phải thường xuyên ở bệnh viện để phụ giúp chăm sóc cho bé Thiện.

Nghịch ngợm, bé trai 5 tuổi bị bố dượng và mẹ ruột đánh gãy chân - Ảnh 3.

Chị Kha đã xin nghỉ làm mấy ngày để vào viện chăm cho cháu Thiện.

Chị Kha chia sẻ: "Bé Thiện là con riêng của Hương với chồng trước. Sau khi sinh ra bé thì hai vợ chồng chia tay, Hương gửi lại bé cho bà ngoại nuôi ở Trà Vinh rồi lên Sài Gòn để làm công nhân. Khoảng hơn 1 năm trước nó quen Ngờ Em và hai đứa cưới nhau, sinh một bé trai. Thằng Ngờ Em rất thương bé Thiện nên đã đưa thằng nhỏ lên Sài Gòn để hai vợ chồng chăm sóc".

"Bé Thiện cũng hay nghịch ngợm nên cha mẹ nó giận mới đánh thôi. Bữa giờ Hương nó buồn lắm! Cứ khóc miết!" - chị Kha nói tiếp.

"Con thương ba mẹ lắm!"

Bé Thiện vừa được các bác sĩ tiến hành bó bột cho chiếc chân bị gãy vào ngày 15/8. Hiện tại sức khỏe của bé đã ổn định, cậu bé nhìn vào chân bị bó bột, lém lỉnh nói: "Giờ con còn hơi đau đau thôi, mà ngứa quá! Có thể xin bác sĩ gỡ cái này ra được không? Chớ con ngứa mà không gãi được".

Nghịch ngợm, bé trai 5 tuổi bị bố dượng và mẹ ruột đánh gãy chân - Ảnh 4.

Khi được hỏi về sự việc bị bố mẹ đánh đến gãy chân, cậu bé hồn nhiên đáp: "Con không có ghét cha mẹ con đâu. Con thương cha mẹ con lắm! Giờ con không dám phá phách nữa".

Chiều ngày 16/8, bé Thiện đã được xuất viện về nhà chăm sóc. Bà ngoại của bé đã từ Trà Vinh lên để thăm cháu sau nhiều ngày lo lắng về tình trạng sức khỏe cậu bé. Bà cho biết: "Tôi nuôi nó từ nhỏ tới giờ, nên thương lắm! Mấy hôm nay ở dưới quê mà lòng cứ nóng như lửa. Nay nghe tin cháu khỏe rồi tôi mừng lắm!".

Nghịch ngợm, bé trai 5 tuổi bị bố dượng và mẹ ruột đánh gãy chân - Ảnh 5.

Bà ngoại từ Trà Vinh lên thăm cháu.

Được biết vì hoàn cảnh gia đình bé Thiện khó khăn nên toàn bộ chi phí chữa trị cho bé đã được bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP.HCM miễn phí hoàn toàn. Hai tháng sau bé sẽ được tái khám và nếu tình trạng tốt thì bé sẽ được đưa về quê ở Trà Vinh cho bà ngoại chăm sóc.

Chị Hương buồn rầu nói: "Giờ tôi rối lắm! Chồng tôi còn đang bị công an tạm giữ, hai đứa con thì còn nhỏ, một mình tôi làm sao chăm sóc hết được!".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày