Nghe bài học rút ra sau mỗi mối tình, bạn sẽ thấy nếu đang FA thì đã trúng xổ số rồi đó!

D BEE, Theo Helino 08:46 08/04/2019

Sau khi trải qua vài mối tình chẳng đi đến đâu, bạn rút ra cho chính mình bài học gì?

Ở thời buổi này mấy ai yêu 1 người mà đến được hôn nhân, hầu hết đều phải trải qua dăm ba mối tình. Người mạnh mẽ thì chia tay nhanh chóng vượt qua được, người yếu đuối thì đau khổ, dằn vặt, khóc lóc cả tháng có khi cả năm trời chỉ vì hình bóng cũ. Thật ra thì chẳng có ai là đáng trách bởi tình cảm mà, lý trí đâu thể điều khiển được.

Tuy vậy, sau khi trải qua vài cuộc tình chẳng đi đến đâu, ít nhiều gì bạn cũng nên rút ra cho mình một bài học để khi sẵn sàng yêu người mới thì cắt giảm được tỉ lệ chia tay. Mới đây trên diễn đàn Top Comments có bài đăng về chủ đề: "Sau khi trải qua vài mối tình, bạn rút ra được điều gì?" đã nhanh chóng thu về hơn chục ngàn likes cùng rất nhiều bình luận của dân mạng.

Nghe bài học rút ra sau mỗi mối tình, bạn sẽ thấy nếu đang FA thì đã trúng xổ số rồi đó! - Ảnh 1.

Chủ đề này đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của dân mạng

Hầu hết những người yêu hoài yêu hoài rồi tới hiện tại vẫn độc thân đều cho rằng ế là sướng nhất nhưng liệu đây có phải lời nói thật? Người thì lại nghĩ rằng chẳng hạnh phúc nào bằng có người mình yêu ở bên cạnh...

Quân Chùa: Thật ra ế vẫn là sướng nhất.

Thương: Yêu một ai đó là tự cho người ta cái quyền làm mình tổn thương... Vì thế nếu có thể thì đừng để tim phải rung động vì bất kì người nào.

Vũ NguyễnCách lãng quên một người nhanh nhất là gì? Là chặn mọi liên lạc về họ và khóc 1 mình trong phòng chứ sao?

Nông Quân: Bài học rút ra là cho dù mày có thương ai thật lòng thì nó vẫn chọn thằng giàu nhé nên đừng cố thật lòng mà cố giàu đi.

Trần TrườngKhông yêu thì sẽ tự do, không gò bó, bớt tốn tiền lại khôgn phải lo lắng sợ người ta lăng nhăng, đặc biệt với người yêu hay ghen thì lại càng khổ. Tốt nhất là từ từ rồi yêu.

Nghe bài học rút ra sau mỗi mối tình, bạn sẽ thấy nếu đang FA thì đã trúng xổ số rồi đó! - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Andy QuáchCái gì cũng có hai mặt của nó. Tự do thì cô đơn mà hạnh phúc thì lại giằng buộc.

Trung HípSau nhiều lần tán ai cũng không được, chẳng ai bận tâm tới mình thì mình đã nhận ra 1 điều là tử tế, chân thành đều thua hết. Nên giả tạo một chút có lẽ sẽ dễ đạt được mục đích hơn.

Duy CloNói thẳng ra là không tán được mối nào ngon thì ông mới tự nhận ế là sướng thôi, kiếm được em nào xinh xinh chẳng cưới vội.

Hân HânChân lý luôn đấy, lúc yêu nhau hạnh phúc thì không sao, lúc buồn thì khóc lóc, suy nghĩ rồi nhớ nhung. Giờ ế rồi thoải mái đầu óc tư tưởng lắm.