Ngày xưa hồi đi học bạn đã từng yêu chưa?

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 14:39 22/03/2017

Có một thời mà mỗi chúng ta khi được nhắc đều nhớ đến thèm thuồng, đến điên cuồng mà mong một lần trở lại và bé hoài, bé mãi như vậy thôi!

Tình yêu thuở "gà bông" là thứ tình yêu trong sáng và thuần khiết nhất trong những năm thanh xuân tươi trẻ của mỗi chúng ta. Cái thời còn áo trắng quần xanh và hồn nhiên vô tư cắp sách tới trường. Cái thời mỗi mùa hè tới thấy màu hoa rực đỏ những góc sân mà tim đập rộn ràng, thình thịch, vì sắp phải nói lời xa nhau.

Cái thời ấy đẹp và trong trẻo như những vạt nắng của một ngày hè trời trong mát. Ừ, có một thời mà mỗi chúng ta khi nhắc đến đều nhớ đến thèm thuồng, đến điên cuồng mà muốn được một lần gục đầu nhắm mắt. Để mở mắt ra rồi thì lại thấy mình đang ngồi trong lớp học, có tiếng cô thầy trên bục giảng, có tiếng ve kêu độ chớm hè, và có ai đó đang nhìn mình ngơ ngẩn ở một góc bàn kế bên…

1. Cứ nhìn thấy cậu ấy đang nhìn mình, mình lại nhe răng ra cười. Về sau cậu ấy hỏi: "Ngày xưa bị khùng hay gì mà cười suốt ngày!".

2. Cậu ấy nói ngọng, mỗi lần phát âm từ có dấu hỏi sẽ nói thành dấu nặng. Hôm đó mình hỏi mượn vở của cậu ấy. Cậu ấy quay xuống nhìn mình hỏi: "Vợ á? Vợ đây!", chỉ thẳng mặt mình nói. Khoảnh khắc hai đứa ngại ngùng nhìn nhau ấy có lẽ suốt đời này mình cũng không quên được.

3. Nhớ lúc trời mưa thiệt to, cả trường đều về hết chỉ có lớp tôi ở lại làm thuyết trình, tức muốn khóc, sợ cậu ấy về rồi mình phải lội mưa về nhà. Xuống cầu thang thấy cậu ấy vẫn đứng đợi mình, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Cứ như trên thế giới này mình cũng có giá trị to lớn với một người. Chỉ là giờ trời có bão, người cậu ấy đợi cũng sẽ là một người khác, không phải tôi.

Ngày xưa hồi đi học bạn đã từng yêu chưa? - Ảnh 1.

4. Năm lớp 9 học cùng lớp. Có lần thầy giáo hỏi công suất là gì, cả tôi và cậu ấy đồng thanh trả lời: "Công suất là công suất". Lúc đó cả lớp òa lên, còn tôi và cậu, dù đang giận nhau nhưng vẫn mỉm cười.

5. Chả hiểu trái tim sắt đá thế nào, ba năm cấp ba đẹp là thế nhưng cũng không thích được ai. Mà nếu có thì thứ mà sau này mình sẽ nhớ về chỉ là nụ cười ngại ngùng của cậu bạn ấy, vậy thôi. Nghe người ta bảo tình cảm thời học sinh đẹp, đáng tiếc mình không có số hưởng thụ thứ tình cảm ấy.

6. Rành rành đã viết thời khoá biểu rồi mà vẫn khăng khăng: "Tui lười không chép, đến khi chép thì tụi nó lau bảng mất tiêu... Ông viết lại cho tui nhá!". Thế là cái TKB nguệch ngoạc nét chữ xấu xí của hắn vẫn giữ tới giờ cũng 9 năm rồi.

Ngày xưa hồi đi học bạn đã từng yêu chưa? - Ảnh 2.

7. Lúc mới yêu nhau, cả lớp chưa mấy ai biết. Ngại ngùng lắm cơ, cậu tổ trưởng tổ 1, tớ tổ trưởng tổ 4. Cậu mua sữa cho tớ, giờ ra chơi cậu bỏ bịch sữa vô cặp, vác hẳn cái cặp sang để đưa cho tớ bịch sữa, xong lại vác cặp về.

8. Lúc chưa được dùng smartphone, chỉ biết gọi và nhắn tin nên hết tiền liên tục, phải đợi đến đêm cả nhà đi ngủ mới lén lút lấy máy nhà gọi. Mà hồi đấy nhà dùng máy treo tường, có những hôm đứng đau cả chân mà vẫn không cúp máy được.

9. Chỉ là mỗi ngày cố ý đi qua gần lớp cậu ấy, rồi lén nhìn vào, cậu quay ra thì ngoảnh đầu rồi đi thật nhanh. Là mỗi giờ chào cờ lại tìm bóng dáng cậu, mỗi lần ra căng tin là nhìn khắp một lượt xem có cậu không… Vậy mà cậu có biết tôi là ai đâu!

10. Năm đó cậu ngồi ngay phía sau tôi, mỗi lần cậu khều tay lên hỏi vấn đề gì tôi đều cảm giác cuống tim mình sắp rụng đến nơi rồi. Vậy mà đã 5 năm…

(Tổng hợp)