New Zealand: Vượt ngục phiên bản bạch tuộc chẳng kém gì Michael Scofield

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 11:50 14/04/2016

Sau màn "vượt ngục" ly kỳ và gay cấn chẳng kém gì Michael Scofield, giờ đây chú bạch tuộc Inky của khu Thủy cung Quốc gia, New Zealand chắc đang thỏa sức vẫy vùng ngoài khơi Thái Bình Dương.

Ngày 12/4, giới truyền thông đã công bố thông tin về cuộc "vượt ngục" của chú bạch tuộc Inky ở Thủy cung Quốc gia, bờ biển thành phố Napier, New Zealand khiến cho dư luận xôn xao.

Quá trình trốn chạy của Inky cũng khá gian truân và ly kỳ y như cuộc đào tẩu của những tên tội phạm khét tiếng trên thế giới. Đầu tiên, chú bạch tuộc phải lách mình qua một khe hẹp phía trên bể nước để thoát ra ngoài. Sau đó, nhờ có "thiên thời, địa lợi", Inky đã nhanh chóng tìm được lối ra trên sàn và may mắn thay, chú ta lại thấy ngay một ống thoát sàn đường kính 15cm dẫn thẳng ra biển.

New Zealand: Vượt ngục phiên bản bạch tuộc chẳng kém gì Michael Scofield - Ảnh 1.

Trải qua bao năm gắn bó, vậy mà Inky lại ra đi không lời từ biệt và chẳng hề để lại cho các nhân viên ở thủy cung bất kỳ "lời nhắn nhủ" nào. Có lẽ giờ này, chú bạch tuộc ấy đang thỏa thuê đắm mình trong làn nước biển xanh mát bên ngoài khơi Thái Bình Dương.

Rob Yarrall, quản lý thủy cung cho biết, đây là lần đầu tiên ông được chứng kiến một cuộc đào tẩu của các loài vật trong thủy cung. Chú bạch tuộc Inky đã dễ dàng thoát ra ngoài do nắp bể nước khi ấy chỉ được khép hờ để phục vụ cho hoạt động bảo dưỡng. Nhân viên thủy cung đã phát hiện dấu vết và lần ra đường chạy trốn của Inky.

Inky có kích thước bằng một trái bóng bầu dục, tuy nhiên thân thể ướt và mềm giúp nó có thể chui qua những lỗ hổng bé xíu. Loài bạch tuộc dù to lớn đến mấy cũng đều có thể co rút lại thành một khối chỉ nhỏ bằng kích cỡ miệng của chúng - bộ phận cứng duy nhất trên cơ thể loài động vật này.

Kỳ thực, vụ việc này đã xảy ra từ hồi đầu năm, nhưng đến giờ báo chí New Zealand mới hé lộ cuộc "vượt ngục" ngoạn mục của Inky trước công chúng.

Ngoài Inky, trong khu thủy cung "ngục tù" ấy còn nuôi một con bạch tuộc khác, vậy mà Inky đã phũ phàng ra đi, để lại đồng loại của mình bơ vơ trong bể. Chắc chắn sau cuộc đào tẩu của Inky, chú bạch tuộc còn lại sẽ được trông chừng hết sức cẩn thận và nhiều khả năng là sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đoàn tụ với Inky nữa đâu.