New Zealand: chủ trang trại ỉu xìu như bánh đa ngâm nước vì 500 con bò bị ăn trộm

Ngọc Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 01/09/2016

Cảnh sát New Zealand đang tiến hành điều tra 1 vụ mất trộm lên tới 500 con bò trong cùng 1 trang trại ở Canterbury.

Chẳng ai, kể cả chủ trang trại, biết chính xác thời điểm những con bò đáng cả gia tài của mình biến mất. Chỉ trong thời gian gần đây, người ta cảm thấy tiếng đàn bò đồng thanh ậm ò không còn to như trước, nhưng lúc này thì việc đã rồi còn đâu. Cả trang trại có 1.300 con bò, ngày ngày được thả rông tung tăng ăn cỏ, chơi bời trên những cánh đồng xanh mướt mắt, thì bỗng dưng 500 con bò biến mất như chưa hề tồn tại trong trang trại này.

New Zealand: chủ trang trại ỉu xìu như bánh đa ngâm nước vì 500 con bò bị ăn trộm - Ảnh 1.

500 con bò bị mất trộm mới phát hiện ra.

Cảnh sát nói rằng "việc này không thể chỉ một sớm một chiều mà xong được. 500 con bò to như con tịnh thì không một ai có đủ khả năng làm chúng biến mất chỉ trong 1 ngày. Chắc chắn việc này đã diễn ra trong thời gian khá dài rồi." Vâng, lời cảnh sát nói chính là điều ai ai cũng biết rồi.

 Người chủ trang trại chán nản đến mức còn chẳng buồn tiếp chuyện cánh báo chí. Một người bạn của ông ta méo mặt chia sẻ "500 con bò ấy có giá trị 750 nghìn USD (tương đương 16 tỷ VND), thử xem có ai mất đến ngần ấy tiền mà còn tươi tỉnh phỏng với chả vấn được không. Bạn tôi đã đủ buồn phiền lắm rồi, suốt mấy hôm nay, mặt anh ấy cứ như cái bánh đa ngâm nước."

New Zealand: chủ trang trại ỉu xìu như bánh đa ngâm nước vì 500 con bò bị ăn trộm - Ảnh 2.

Cảnh sát kêu gọi người dân kiểm tra 2 lần 1 tuần số gia súc gia cầm của mình.

Những người nông dân địa phương khác thì bày tỏ sự ngạc nhiên tột độ của mình. Họ nói rằng chưa bao giờ được chứng kiến một vụ mất trộm quy mô hơn cả Fast and Furious như này. Cảnh sát ra sức kêu gọi các chủ trang trại kiểm tra kỹ càng số lượng gia súc, gia cầm thuộc sở hữu của mình 2 lần 1 tuần để đảm bảo, nếu có mất trộm cũng hạn chế việc bị mất quá nhiều cùng lúc như vụ 500 con bò kia.

Hiện nay, ở New Zealand, số bò đang gấp đôi số người, tức là có khoảng 10 triệu con bò trên khắp cả nước cùng thức dậy vào buổi sáng, đi ăn đi chơi, rồi lại bị lùa về chuồng trong khoảng thời gian y hệt.