Nếu được miêu tả quãng thời gian cấp 3 của bạn bằng 1 từ, đó sẽ là...?

Y.J - Clip: Mutex, Theo Trí Thức Trẻ 10:27 22/03/2017

Mỗi người có một cảm nhận riêng, nhưng sau tất cả, quãng thời gian cấp 3 vẫn vô cùng đáng nhớ, đúng không nào?

Người ta thường nói rằng cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài Văn viết mãi không xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm. Một bức ảnh tốt nghiệp chỉ cần 3 giây để chụp, nhưng nó lại lưu giữ kỷ niệm của suốt 3 năm thời gian. Vậy mới nói có một loại tốt đẹp mang tên Thanh Xuân, có một loại chia ly mang tên Tốt nghiệp.

Vậy nếu được miêu tả quãng thời gian cấp 3 của bạn bằng 1 từ, bạn sẽ dùng từ gì?

Có thể nói, mỗi người có một cảm nhận riêng về thời cấp 3 của mình. Mỗi người một định nghĩa, một ấn tượng, một kỉ niệm, không ai giống ai. 

Có người cho rằng cấp 3 là quãng thời gian hồn nhiên nhất, bởi khi đó chúng ta vẫn ở cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", vẫn giữ được những trong sáng trong tâm hồn, chưa bị những tối tăm của xã hội ảnh hưởng.

Nếu được miêu tả quãng thời gian cấp 3 của bạn bằng 1 từ, đó sẽ là...? - Ảnh 2.

Có người sử dụng từ "điên cuồng" để hình dung quãng thời gian ấy. Có lẽ vì khi ấy chúng ta đều còn rất trẻ, dám nghĩ, dám nói, dám làm. Như người ta vẫn nói đấy thôi, nếu không điên cuồng, sao gọi là thanh xuân.

Nếu được miêu tả quãng thời gian cấp 3 của bạn bằng 1 từ, đó sẽ là...? - Ảnh 3.

Nếu được miêu tả quãng thời gian cấp 3 của bạn bằng 1 từ, đó sẽ là...? - Ảnh 4.

Cũng có người miêu tả thời cấp 3 của mình thật vô vị. Lý do thì có nhiều, một số người nghĩ rằng cấp 3 là chuỗi ngày bị bó buộc trong sách vở, với áp lực thi cử đè nặng trên vai. Một số khác thì không hòa hợp được với bạn bè, thành thử ra đi học mà không có chút niềm vui nào hết.

Nếu được miêu tả quãng thời gian cấp 3 của bạn bằng 1 từ, đó sẽ là...? - Ảnh 5.

Nếu được miêu tả quãng thời gian cấp 3 của bạn bằng 1 từ, đó sẽ là...? - Ảnh 6.

Nếu được miêu tả quãng thời gian cấp 3 của bạn bằng 1 từ, đó sẽ là...? - Ảnh 7.

Nếu được miêu tả quãng thời gian cấp 3 của bạn bằng 1 từ, đó sẽ là...? - Ảnh 8.

Nhưng suy cho cùng, thời cấp 3 dù gắn với tính từ nào, dù là quãng thời gian của riêng ai thì cũng xoay quanh tiếng chuông vào giờ, tan lớp, tiếng cô giảng bài, tiếng thầy dạy dỗ, tiếng chúng bạn tíu tít, tiếng ăn vụng trong giờ, tiếng lật sách, tiếng bút thước. Tất cả những âm thanh ấy đều là thanh xuân, là duy nhất và chẳng bao giờ trở lại được. 

Cấp 3 là quãng thời gian đáng nhớ, khi trải qua thì không mảy may để ý, tới lúc qua rồi mới một lòng muốn quay trở lại. Hãy trân trọng thời cấp 3 của mình nhé các bạn!