Nếu có thể, hãy cho tôi được yêu say đắm một lần

Ngọc Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 12/04/2017

Bởi tôi biết rằng khi được yêu say đắm một ai đó, cuộc đời sẽ hạnh phúc biết nhường nào.

Tôi biết mình đã yêu say đắm là khi hình ảnh của anh cứ hiện ra trong tâm trí tôi. Gương mặt anh, đôi mắt, cánh mũi, khuôn miệng cứ thế chiếm giữ mọi suy nghĩ và liên tưởng của tôi; chậm chạp kết nối với nhau thành một thước phim thật dài, tua đi tua lại mà tôi xem không biết chán.

Là có những ngày tôi chỉ muốn nương vào anh từ sáng đến tối, nói những lời yêu đương ngọt ngào và ấm áp. Tôi tìm thấy niềm vui trong việc kể cho anh nghe những điều mình đang cảm thấy, và hạnh phúc cảm nhận nhịp tim của mình và anh đang đập cùng một nhịp bình yên.

Là khi tôi ngạc nhiên nhận ra rằng, hóa ra trên đời này cũng có một nơi thực sự là thiên đường. Đó chính là nơi có sự hiện diện của anh, dưới cùng một bầu không khí và những đám mây xanh, tôi biết chắc thiên đường là có thật.

Nếu có thể, hãy cho tôi được yêu say đắm một lần - Ảnh 1.

Là khi nhìn thấy nụ cười tỏa sáng hơn cả bình minh của anh cũng khiến tôi đủ vui cả một ngày dài. Để rồi những lần anh đang tiến gần về phía tôi, tất cả những gì tôi làm là run lên và hồi hộp, tưởng tượng như linh hồn của mình sắp sửa tan ra và hòa vào miền đại dương chỉ vì đã uống trọn một ánh mắt, đã say một nụ cười.

Là tất cả những lúc nhìn thấy anh đều mang cùng một cảm giác giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ. Vào một đêm bầu trời trong vắt và tràn ngập những vì sao lấp lánh, nhưng anh lại chính là vì sao sáng nhất trong tâm trí tôi.

Là khi tất cả những gì tôi muốn làm là cố gắng biến những cảm xúc của tôi về anh thành con chữ chân thành. Vì những con chữ mang một sức mạnh vô cùng kì diệu để truyền tải những gì tôi muốn nói với anh còn nhiều thứ hơn chỉ là câu nói "Em yêu anh". Để anh biết rằng đối với tôi, anh là người quan trọng và đặc biệt đến mức nào. Giống như nếu ví von tình yêu của tôi dành cho anh chính là một bông hoa, thì anh chính là thứ ánh sáng mặt trời khiến cho bông hoa ấy được nở một cách rực rỡ và xinh đẹp nhất.

Nếu có thể, hãy cho tôi được yêu say đắm một lần - Ảnh 2.

Là khi tôi chợt nhận ra rằng, nếu anh cũng yêu thương tôi thật nhiều, thì tôi sẽ yêu thương và trân trọng anh trong suốt quãng đời còn lại của mình nhiều hơn nữa. Những điều khiến tôi cảm thấy vui vẻ, anh sẽ là người đầu tiên mà tôi tìm đến để sẻ chia. Những gì khiến tôi buồn bã và thất vọng, tôi hy vọng anh sẽ là người luôn bên cạnh an ủi, động viên tôi. Và dù cho tất cả mọi chuyện trên đời này xảy ra, dẫu có không liên quan đến anh, thì nó vẫn cứ nhắc nhở cho tôi nhớ về anh.

Tôi biết mình đang yêu một cách chân thành, và say đắm một người là khi tôi nhận ra cuộc đời tôi không thể nào sống thiếu người ấy được nữa rồi!