"Nếu Britney vượt qua được năm 2007, bạn có thể vượt qua được ngày hôm nay" nhưng Sulli đã không có được may mắn ấy!

Minh Khôi, Theo Helino 23:30 15/10/2019

Người hâm mộ toàn thế giới vẫn chưa thể nào vượt qua được sự bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của Sulli, và kì lạ thay, trong những ngày đau buồn này, cái tên Britney Spears lại được đề cập đến khá nhiều, như một nhân chứng sống của một nghệ sĩ đã vượt qua được thời khắc đen tối nhất cuộc đời.

Hôm qua, cái chết của Sulli có lẽ chính là tin tức chấn động nhất trên tất cả các phương tiện truyền thông. Không cần phải kể lể dài dòng thêm, tôi và các bạn đều biết rõ hiệu ứng từ cái chết của cựu thành viên f(x) là lớn đến mức nào. Hôm qua, cả làng giải trí xứ Hàn đã đóng băng, vì rúng động, và cũng như là phút mặc niệm gửi đến người nghệ sĩ trẻ tài hoa, nhưng bạc mệnh. Netizen Việt Nam ngập tràn trong cơn bão của những lời tiếc thương, trách móc và cả tự dằn vặt.

Nếu Britney vượt qua được năm 2007, bạn có thể vượt qua được ngày hôm nay nhưng Sulli đã không có được may mắn ấy! - Ảnh 1.

Trong hàng trăm nghìn lượt share, hàng triệu bình luận ấy, bỗng dưng cái tên Britney Spears được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất. Nhiều người lại nhắc về Britney và buông một tiếng thở dài vì định mệnh trớ trêu của Sulli, của Jonghyun, của Amy Winehouse và của muôn vàn những nghệ sĩ trẻ đã không vượt qua được quãng thời gian khủng hoảng của cuộc đời. Không phải khi không mà Britney luôn là cái tên đầu tiên được nhắc đến về tấm gương nghệ sĩ vượt qua khủng hoảng, đến mức một câu nói đã trở nên thông dụng: "If Britney survived 2007, you can handle today" - "Britney đã vượt qua được năm 2007 - bạn có thể làm được ngày hôm nay." thông dụng đến mức trở thành một châm ngôn sống, một câu "quote" bạn có thể dễ dàng bắt gặp trên những chiếc t-shirt, những chiếc li tách có in chữ, những sticker, vòng tay,... Trường hợp ấy đã trở thành kinh điển của làng giải trí xứ cờ hoa nói riêng, và cả thế giới nói chung.

Nếu Britney vượt qua được năm 2007, bạn có thể vượt qua được ngày hôm nay nhưng Sulli đã không có được may mắn ấy! - Ảnh 2.

Để bắt đầu mọi thứ, tôi mời bạn trở về thời điểm năm 2007.

Britney Spears, từ nàng "Công chúa nhạc Pop", người thừa kế xứng đáng của Madonna, một trong những biểu tượng của sắc - dục đầu thế kỉ 20, người đã làm hồi sinh dòng nhạc Teen Pop. Kết thúc "kỉ nguyên" In The Zone, đánh dấu đỉnh cao trong sự nghiệp của Britney Spears với giải Grammy danh giá đầu tiên cho ca khúc "Toxic" với đề cử cho "Best Dance Recording", những tưởng khó có nghệ sĩ cùng lứa nào có thể vượt qua được Britney, nhưng quả thật người tính không bằng trời tính. 

Cô đã trượt ngã ngay khi ở đỉnh cao vinh quang của sự nghiệp. Cuộc hôn nhân chóng vánh 55 giờ đồng hồ với người bạn thân, những cuộc ăn chơi không thấy ánh mặt trời với Paris Hilton và Lindsay Lohan, cuộc hôn nhân với gã vũ công Kevin Federline nhanh chóng lâm vào bế tắc, cả hai dắt nhau ra tòa giải thoát cho nhau trong một cuộc li hôn tốn nhiều giấy mực mà hệ quả của nó vẫn kéo dài đến tận ngày hôm nay. Sau cuộc li hôn ấy, gông cùm đã thực sự giáng xuống người cô: quyền bảo hộ được thiết lập, ông Jamie Spears - cha ruột của cô - là người giám sát, bắt đầu vào tháng 2/2008. 

Khủng hoảng tột độ từ cuộc li hôn, việc bị chia tách với con cái, không được gặp gỡ thường xuyên vì "có vấn đề về tâm thần", tất cả đã dồn Britney vào đường cùng, và việc gì đến cũng sẽ đến.

Một ngày giữa tháng 2, Britney bước vào một tiệm cắt tóc, và trước sự ngỡ ngàng của hàng chục người trong cửa tiệm, cô dùng chiếc tông-đơ cạo sạch mái tóc dài của mình. Vừa cạo, ánh mắt của cô ánh lên một nụ cười đờ đẫn, man dại. Bức ảnh Britney cạo đầu được hét giá nửa triệu USD, trở thành bức ảnh paparazzi đắt đỏ nhất trong lịch sử.

Nếu Britney vượt qua được năm 2007, bạn có thể vượt qua được ngày hôm nay nhưng Sulli đã không có được may mắn ấy! - Ảnh 3.

Không dừng lại ở đó, khi gặp paparazzi vây quanh để chụp ảnh, cô đã không ngần ngại lấy một chiếc dù tấn công, đập bể cửa kính - lúc ấy, cô như một con thú hoang rồ dại, vừa được giải phóng.

Britney khóc lóc như một người tâm thần, vật vờ nơi vỉa hè Hollywood trước ánh mắt cú diều của những kẻ cơ hội, tình trạng tinh thần bị mất kiểm soát hoàn toàn. 

Britney ôm chầm lấy hai đứa con khóc trong vô thức, ngồi nhếch nhác trong một quán thức ăn nhanh. Hai đứa bé Sean và Jayden lúc đó chỉ có thể tròn xoe mắt an ủi mẹ của mình, không hề nhận thức được loạt khủng hoảng mà cô đang trải qua.

Người hâm mộ nhiều năm sau này vẫn xem năm 2007 chính là năm đen tối nhất của cuộc đời Britney Spears khi "Công chúa nhạc Pop" chìm đắm trong khủng hoảng về cả thể chất lẫn tinh thần. Đó là quãng thời gian paparazzi vây kín nơi ở của Britney, nhất cử nhất động đều không thể lọt ra bên ngoài ống kính máy ảnh chực chờ. Đó là những ngày tin tức ngập tràn về cô đến mức ngộp thở: "Britney đã bị điên rồi", "Britney Spears đã mất trí", "Britney Spears chìm đắm trong nghiện ngập", "Britney Spears thác loạn". 

Và cũng đã có lúc, tất cả những gì khán giả chờ đợi chính là việc khi nào cô sẽ qua đời, hoặc khi nào Britney Spears sẽ tự tử. Gần như không một ai tin được, một nữ nghệ sĩ trải qua ngần ấy thứ, với những biểu hiện càng lúc càng tiêu cực như thế, có thể trụ vững được nữa. Nhưng rồi, tất cả đã sai lầm.

Năm 2008, MTV Video Music Awards 2008, cả thế giới một lần nữa cúi đầu trước "Công chúa nhạc Pop", khi cô là người mang về nhiều tượng vàng moonman nhất tối ngày hôm đó. Với "Circus", phượng hoàng đã hồi sinh từ đống tro tàn. Chính hãng đĩa của Britney khi ấy cũng vô cùng hồ nghi trước sản phẩm trở lại, thậm chí đề ra những quy định tréo ngoe cho đạo diễn Joseph Kahn khi thực hiện MV "Womanizer", lead single của "Circus" bởi vì "chẳng ai muốn bỏ tiền ra cho một kẻ tâm thần". Nếu biết trước được thành công của album "Circus", hẳn hãng đĩa không bao giờ có thể thốt ra những lời cay nghiệt đến như vậy: album debut tại vị trí Quán quân Billboard 200, "Womanizer" thống trị Billboard Hot 100, tour diễn "The Circus: Starring Britney Spears" mang về doanh thu 131 triệu USD với 97 đêm diễn hoàn toàn cháy vé. 

Nếu Britney vượt qua được năm 2007, bạn có thể vượt qua được ngày hôm nay nhưng Sulli đã không có được may mắn ấy! - Ảnh 4.

Britney trở lại mạnh mẽ vào năm 2008.

Thậm chí cả fan cứng cựa của Britney cũng không thể nào tin được Britney có thể trở lại huy hoàng và đẳng cấp đến như vậy. Nếu có thể lí giải, tôi cũng xin gọi tên Sean và Jayden, hai thiên thần nhỏ mà Britney đứt ruột sinh ra. Chính việc phải sống để được gặp và chăm sóc con đã khiến bản năng sống mạnh mẽ của một người mẹ trỗi dậy, là sức mạnh và là niềm hi vọng duy nhất cô có thể bám víu vào. Và ngày hôm nay, cô vẫn ở đây với chúng ta.

Britney đã trở lại sau cơn ác mộng của năm 2007, nhưng quyền bảo hộ vẫn còn đó - quyền bảo hộ ban đầu là tạm thời, nhưng sau đó được đổi thành vô thời hạn nhằm đảm bảo cho việc Britney lưu diễn trong khuôn khổ "The Circus: Starring Britney Spears". Dưới quyền bảo hộ, Britney Spears không được phép tự do tài chính, không được tự do bầu cử, không được phép lái xe, không được phép tự do yêu đương, không được phép sở hữu điện thoại di động,… Những nghệ sĩ hợp tác chung lại bị dò xét như tội phạm, người hâm mộ muốn thân thiết với thần tượng cũng là một điều khó khăn. Iggy Azalea trả lời phỏng vấn cho biết e-kíp không muốn để cho cô tiếp xúc riêng với Britney Spears dù cả hai lúc đó đang cùng nhau thực hiện MV "Pretty Girls". Christina Aguilera, "kẻ thù cũ" một thời, cũng thừa nhận nhiều lần muốn gọi điện cho Britney để bắt chuyện lại, thậm chí đề nghị hợp tác, nhưng kết quả vẫn là "ò e í".

Tất cả dường như để đảm bảo cô công chúa nhạc Pop sẽ tiếp tục duy trì là 1 thương hiệu ăn khách có thể thu bộn tiền từ album, MV, quảng cáo và tour diễn của mình.  

Năm 2019 tiếp tục là một năm không hề suôn sẻ với Britney, show diễn "Domination" đầu năm bị hủy bỏ hoàn toàn, nguyên nhân ban đầu được Britney xác nhận là "bố bị ốm nặng, phải ở nhà chăm sóc". Những tưởng mọi thứ có thể bình yên trôi qua, nhưng một ngày tháng 3, mọi thứ lần lượt bị xới tung lên, lộ ra bức tranh kinh hoàng mà Britney đã phải tiếp tục chịu đựng từ sau năm 2007: người cha nghiệt ngã bòn rút từng đồng một, một e-kip ma quái muốn kìm chặt Britney trong vòng kiểm soát, và chính gia đình không còn là nơi an toàn nữa. Nhưng lần này, cô không còn cô đơn nữa, fan đã đổ xuống đường, tuần hành, phong trào #FreeBritney lan rộng khắp các mạng xã hội. 

Và với một người phụ nữ U40, trải qua quá nhiều đau khổ và thăng trầm trong cuộc sống, nổi tiếng và gặp áp lực từ tuổi 17, Britney Spears lần này quyết tâm đấu tranh, giành lại tự do cho cuộc sống của chính mình.

Nếu Britney vượt qua được năm 2007, bạn có thể vượt qua được ngày hôm nay nhưng Sulli đã không có được may mắn ấy! - Ảnh 5.

Britney Spears đã hoàn toàn không còn ở trên đỉnh cao nữa, đó là một sự thật. Và gần như không có khả năng Britney Spears sẽ lấy lại hào quang như trước, đó cũng là một sự thật nốt. Và người hâm mộ của nàng Công chúa nhạc Pop đã sớm nhận ra điều ấy từ lâu và đã không còn hi vọng vào bất kì điều gì đột phá nữa. Thế nhưng, đã gọi là tình yêu rồi thì không thể thiếu một chút mù quáng, một chút cố chấp và rất nhiều sự hi sinh từ cả hai phía. Họ vẫn chấp nhận với một Britney mệt mỏi và “trả bài” cho xong hết show trên sân khấu, để đổi lại, họ vẫn thấy được một Britney Spears thực sự hạnh phúc với cuộc sống cá nhân, với hai chú nhóc Sean Preston và Jayden James, vẫn ngày ngày đăng tải “những-thứ-trời-ơi-đất-hỡi” trên trang Instagram cá nhân, vẫn thường xuyên mặc những bộ đồ “chả-ai-hiểu-nổi” ra đường và tiếp tục làm những thứ “trên-trời-rớt-xuống” trên sân khấu.

Trở lại với Sulli.

Đã không ít lần Sulli cố gắng bộc lộ những cảm xúc tiêu cực của bản thân, thậm chí là qua lời các bài hát của cô. Trong ca khúc "Golbin", Sulli có vẻ đã gửi gắm rất nhiều thông điệp về tâm lý cá nhân cô. Bao trùm cả MV là câu nói đầy ám ảnh: "Tôi là ai. Tôi đã làm gì sai trái. Tôi chỉ muốn kết thúc tất cả". Có lẽ bóng tôi đã luôn vây quanh cô gái trẻ mới chỉ 25 tuổi, để rồi sau bao nhiêu cố gắng, Sulli đã phải tìm đến cái chết. Nhưng không chỉ bộc lộ góc khuất của mình trong "Goblin" mà Sulli còn gửi gắm rất nhiều "bóng đen" cuộc sống của mình vào các ca khúc khác.

Ở điểm này, ta thấy Sulli và Britney có khá nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều là nạn nhân của những cuộc khủng hoảng tâm lí nặng nề, và đều gửi gắm thông điệp về tình trạng của mình qua các ca khúc dành riêng cho mình. 

Nếu Britney vượt qua được năm 2007, bạn có thể vượt qua được ngày hôm nay nhưng Sulli đã không có được may mắn ấy! - Ảnh 6.

Không phải ngẫu nhiên, mà trên thế giới xuất hiện cái gọi là "27 Club", một câu lạc bộ chẳng có niềm vui: nơi quy tụ những nghệ sĩ đã chết ở tuổi 27. Cái cột mốc ấy u ám và đen tối như một lời nguyền ám khắp từ Á sang Âu, không chỉ với những ai 27 tuổi, mà ở mấp mé ngưỡng ấy trong cuộc đời.

Britney Spears ở độ tuổi 26 - 27 khi chìm đắm trong khủng hoảng, Sulli qua đời ở tuổi 25, trước đó, Jonghyun cũng mất ở tuổi 27, Amy Winehouse cũng ra đi ở độ tuổi 27,... có thể thấy, rất nhiều nghệ sĩ bước vào giai đoạn này đều gặp khủng hoảng cực độ về tâm lý. Đó là cái ngưỡng mông lung của cuộc đời, ngấp nghé tuổi 30 nhưng chưa đến, tuổi 20 thanh xuân đầy năng lượng lạc quan cũng đã trôi qua. Người nghệ sĩ, suy cho cùng vẫn là con người, đãi ngộ và tài năng được trời phú cho hơn người bình thường, nên chính vì thế, nỗi đau cũng lớn hơn, nỗi buồn cũng dai dẳng hơn và sự cô đơn cũng lạnh lẽo hơn người bình thường.  

Nhưng có một điều mà Britney Spears ắt hẳn chưa từng trải qua, hoặc nếu có, cũng trải qua rất ít vào quãng thời gian năm 2007 đó: mạng xã hội. Đó là điều may mắn dành cho Britney và bi ai cho Sulli. Quả thật, mạng xã hội của 2019 đã phát triển đến mức bùng nổ, không cách nào ngăn cản được, mang theo những ích lợi khổng lồ cho nhân loại, nhưng cũng chính vì thế, những rắc rối mà con người chưa bao giờ phải đối mặt trong lịch sử cũng xuất hiện. "Cyber-bully" (bắt nạt trên mạng), khi cư dân mạng nắm trong tay quyền sinh sát, bàn phím trở thành những lưỡi dao sắc lạnh, đoạt mạng vô tình. Nhưng oái oăm thay: những kẻ gây ra cái chết ấy lại chưa bao giờ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Biết bắt ai chịu trách nhiệm được khi tất cả đều ngồi sau màn hình máy tính, với chiếc màn chắn hoàn hảo: cư dân mạng. Ừ thì chúng tôi bày tỏ ý kiến cá nhân thôi mà, chắc gì do bình luận của tôi mà cô ấy/ anh ấy chết? Tất cả cứ mãi là một vòng luẩn quẩn.

Nếu Britney vượt qua được năm 2007, bạn có thể vượt qua được ngày hôm nay nhưng Sulli đã không có được may mắn ấy! - Ảnh 7.

Quả thật, nếu cơn khủng hoảng của Britney diễn ra vào năm 2019, người ta khó có thể biết Britney có thể vượt qua được hay không. Sulli chính là nạn nhân mới nhất của netizen khi suốt bao năm qua, những bình luận chán ghét và ném đá cô cuối cùng đã góp phần làm trầm trọng thêm sự bất ổn tâm lý kéo dài.

Chỉ mong sau sự việc của Sulli, các nghệ sĩ sẽ cảm thông, khán giả mở lòng đón nhận họ, bao dung và giảm đi cay nghiệt.

Còn Sulli, có lẽ giờ này, cô đã ở cùng với Jonghyun ở một nơi thật đẹp, không kì thị, không có những lời lẽ làm tổn thương, là nơi cô có thể tìm ra được sự yên bình sau cuối. Và cuối cùng, chỉ mong người nghệ sĩ được yêu thương khi họ còn sống, chứ không phải là những giọt nước mắt và những tràng tiếc thương khi họ đã ở một cõi không thể nào quay trở về nữa rồi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày