Nếm phân gà, ăn gỉ mũi và những thói mê tín kỳ quái trong bóng đá

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 09:16 06/06/2016

Euro 2016 sắp khởi tranh và có thể người hâm mộ sẽ lại được phen cười mệt nghỉ với những thói mê tín giống như những ví dụ dưới đây.

Nếm phân gà, ăn gỉ mũi và những thói mê tín kỳ quái trong bóng đá - Ảnh 1.

Hồi còn dẫn dắt ĐT Pháp, HLV Laurent Blanc có sở thích lạ là sờ, ngửi, thậm chí là nếm… phân gà để cầu may. Theo tiết lộ của World Football, HLV Blanc từng bí mật mang một chú gà trống đã được thầy phù thủy nổi tiếng tại Montpellier phù phép tới Euro 2012 chỉ để lấy phân của nó.

Nếm phân gà, ăn gỉ mũi và những thói mê tín kỳ quái trong bóng đá - Ảnh 2.

 Thực ra, Laurent Blanc "dị" từ khi còn là cầu thủ. Cho đến nay, hình ảnh ấn tượng nhất về cựu trung vệ MU là lúc ông hôn lên cái đầu trọc của người đồng đội Fabien Barthez để lấy hên. Chẳng biết có hiệu quả hay không, nhưng Blanc đã vô địch World Cup 1998 và Euro 2000 với hình ảnh quen thuộc này.

Nếm phân gà, ăn gỉ mũi và những thói mê tín kỳ quái trong bóng đá - Ảnh 3.

 Mỗi lúc căng thẳng, HLV Joachim Loew của ĐT Đức thường ngoáy mũi và sau đó thản nhiên đút tọt vào mồm ăn. Hoặc không, chiến lược gia 56 tuổi sẽ... bôi vào người bên cạnh. Ngoài hành động trên, ông Loew còn rất mê tín. Bằng chứng là ở Euro 2008 và World Cup 2010, HLV Loew chỉ mặc đi mặc lại duy nhất 1 chiếc áo bởi xem nó như bùa hộ mệnh. Ông cũng không giặt nó trong suốt cả giải bởi sợ may mắn sẽ trôi theo bong bóng xà phòng.

Nếm phân gà, ăn gỉ mũi và những thói mê tín kỳ quái trong bóng đá - Ảnh 4.

 Trước thời Laurent Blanc, ĐT Pháp được dẫn dắt bởi chiến lược gia dị hợm Raymond Domenech. Ngoài việc chọn cầu thủ dựa trên phong độ, thể lực, ông Domenech còn xem xét cả yếu tố chiêm tinh học. Dưới thời Domenech, những cầu thủ có cung Thiên Yết như Robert Pires không bao giờ được triệu tập bởi không hợp cung, mệnh với ông.

Nếm phân gà, ăn gỉ mũi và những thói mê tín kỳ quái trong bóng đá - Ảnh 5.

 Luôn xuất hiện chỉn chu ở bên ngoài đường pitch hay trong phòng họp báo, nhưng ít ai biết rằng HLV Roy Hodgson từng không thay quần áo, kể cả đồ lót trong suốt kỳ Euro 2012. Nhưng xem ra trò mê tín của HLV Roy Hodgson không phát huy được nhiều tác dụng bởi ĐT Anh bị loại ngay sau tứ kết.

Nếm phân gà, ăn gỉ mũi và những thói mê tín kỳ quái trong bóng đá - Ảnh 6.

 Ronaldo luôn chăm chút cho mái tóc của mình thật điệu đà và bóng bẩy. Ronaldo thậm chí còn bôi thứ nước thánh mà mẹ anh, bà Dolores đã phải đổ cả đống tiền để xin thầy yểm bùa lên đầu để lấy may. Ronaldo luôn là người ra sân cuối cùng trước mỗi trận đấu, bước ra sân bằng chân phải, bật nhảy một phát thật cao và chạy tăng tốc. Sau khi chụp ảnh cùng đồng đội, CR7 sẽ đi vào ghế dự bị uống nước.

Nếm phân gà, ăn gỉ mũi và những thói mê tín kỳ quái trong bóng đá - Ảnh 7.

 Trước khi vào sân, Ramos thường chạm tay xuống cỏ và cầu nguyện. Trong một cuộc phỏng vấn với EFE ở World Cup 2010, Ramos tiết lộ anh thường buộc dây giày bên chân phải đầu tiên và sau đó bước vào sân bằng chân trái.

Nếm phân gà, ăn gỉ mũi và những thói mê tín kỳ quái trong bóng đá - Ảnh 8.

 Manuel Neuer đẹp trai ngời ngời, luôn xuất hiện bảnh bao cả trên sân lẫn ngoài đời. Ấy vậy mà thủ thành của Bayern lại có thói mê tín rất... mất vệ sinh. Chẳng là trước khi ra sân, Neuer thường đi tiểu vào đôi găng tay của mình và bôi vào hai bên cột dọc khung thành để "trấn yểm".

Nếm phân gà, ăn gỉ mũi và những thói mê tín kỳ quái trong bóng đá - Ảnh 9.

 John Terry từng thừa nhận anh có tới hơn 50 thói mê tín khác nhau. Terry chỉ nghe một đĩa nhạc của Usher khi đi xe riêng. Anh chỉ đỗ xe ở một điểm cố định khi đến sân tập và chỉ ngồi một chỗ được chọn sẵn khi di chuyển trên xe bus cùng đội. Terry cũng chỉ sử dụng một bồn cầu duy nhất trong phòng thay đồ sân Stamford Bridge.

Nếm phân gà, ăn gỉ mũi và những thói mê tín kỳ quái trong bóng đá - Ảnh 10.

 Trước mỗi trận đấu, tiền đạo Mario Gomez thường không hát quốc ca Đức. Chẳng phải Gomez không yêu tổ quốc, mà hành động này bắt nguồn từ một trận đấu từ hồi chân sút 30 tuổi của Besitas còn khoác áo đội trẻ của Đức. Mải nghĩ một điều gì đó, Gomez không hát quốc ca Đức và trận đó Gomez ghi bàn, nên anh duy trì thói quen đó cho đến tận bây giờ.

Nếm phân gà, ăn gỉ mũi và những thói mê tín kỳ quái trong bóng đá - Ảnh 11.

 Trước Euro 2012, nữ phóng viên xinh đẹp Sara Carbonero, bạn gái của Iker Casillas từng lặn lội tới tận Marllorca để gặp một pháp sư cao tay tên là Adolfito xin bùa chú. Thầy Adolfito, oái oăm thay, lại bắt Sara Carbonero phải khâu tấm bùa nhỏ xíu này vào... nội y và yêu cầu không được giặt cho đến hết Euro 2012. Vậy là trong suốt 1 tháng giời, nữ phóng viên xinh đẹp phải ở bẩn vì bạn trai. Cũng may là Euro 2012, Casillas và ĐT Tây Ban Nha lên ngôi vô địch và sự hi sinh của Sara Carbonero cũng thu được kết quả mỹ mãn.