Nayoung nguyên bản của bộ phim Hope sau vụ ấu dâm kinh hoàng: Đã trở thành sinh viên đại học nhưng từ bỏ ước mơ làm bác sĩ vì sợ bị trả thù

Vũ Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 14:47 13/12/2020

12/12 vừa qua, Cho Doo Soon - tên tội phạm gây ra vụ án hiếp dâm kinh hoàng đứa trẻ 8 tuổi 12 năm về trước đã mãn hạn tù.

Gần đây, thông tin về tên tội phạm hiếp dâm trẻ em Cho Doo Soon được ra tù đã trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng về những lo ngại cho sự an toàn của nạn nhân. Câu chuyện mà hắn gây ra đã được chuyển thể thành bộ phim Hope vô cùng nổi tiếng.

Năm 2008, cô bé Nayoung (tên nhân vật đã được thay đổi) khi ấy chỉ mới lên 8 tuổi đã bị Cho Doo Soon dụ dỗ và kéo đến nhà vệ sinh ở một nhà thờ và thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi được đưa tới bệnh viện, cô bé phải thực hiện một cuộc đại phẫu kéo dài 8 tiếng đồng hồ nhưng 80% hậu môn, ruột kết và cơ quan sinh dục của em đã bị hư tổn.

Tóa án tuyên phạt Cho Doo Soon 12 năm tù, 7 năm gắn vòng chân điện tử, 5 năm lao động công ích. Sau thời gian thụ án, tên này đã mãn hạn tù vào hôm qua, bắt đầu tái hòa nhập cộng đồng nhưng nhận được sự phản ứng dữ dội của xã hội. Còn với nạn nhân, nỗi đau mãi vẫn ở đó và dai dẳng đến tận hôm nay.

Nayoung nguyên bản của bộ phim Hope sau vụ ấu dâm kinh hoàng: Đã trở thành sinh viên đại học nhưng từ bỏ ước mơ làm bác sĩ vì sợ bị trả thù - Ảnh 1.

Nạn nhân phải điều trị tâm lý, sinh hoạt hằng ngày đều khó khăn

Về phần Nayoung, trong suốt 1 năm sau khi vụ việc xảy ra, cô bé luôn phải mang bên mình một chiếc túi đựng chất thải trước khi trải qua ca phẫu thuật hậu môn (nạn nhân bị mất hậu môn và tổn thương âm đạo nặng nề sau vụ việc). Ngoài việc điều trị tại bệnh viện 2 lần/tuần, em còn phải đến trung tâm Hoa hướng dương, cơ sở tư vấn và điều trị hỗ trợ cho các nạn nhân bị tấn công tình dục, trong suốt 4 năm, cho đến khi tốt nghiệp tiểu học. Lúc đó, ông A (bố của nạn nhân) phải nghỉ việc để chăm sóc cho con gái.

Việc sinh hoạt trong trường của Nayoung cũng không thể diễn ra bình thường. Thỉnh thoảng, túi chứa chất thải của em bị tràn ra. Thời đó, người mà gia đình ông A biết ơn nhất chính là giáo viên của con gái. Cô luôn chuẩn bị những túi rác để đựng túi chứa chất thải của bé Nayoung, phòng trường hợp nó bị trào ra ngoài. "Con gái của chúng tôi được thầy cô, phụ huynh học sinh và bạn bè thấu hiểu và giúp đỡ rất nhiều nên chúng tôi không thể rời khỏi Ansan" - ông A chia sẻ.

Nayoung nguyên bản của bộ phim Hope sau vụ ấu dâm kinh hoàng: Đã trở thành sinh viên đại học nhưng từ bỏ ước mơ làm bác sĩ vì sợ bị trả thù - Ảnh 2.

Tên tội phạm trong ngày ra tù

Hồi còn nhỏ, Nayoung ngủ với chị trên 1 chiếc giường tầng nhưng sau vụ việc, em phải xin chị nhường căn phòng cho mình do luôn phải giặt ga trải giường 2 ngày/lần vì gặp khó khăn trong việc tiểu tiện. Chính vì vậy nên bé Nayoung luôn cảm thấy có lỗi với chị gái. Ông A cũng chia sẻ rằng, gia đình ông không thể ngồi lại với nhau để xem các chương trình hài kịch hay giải trí trên TV để đề phòng trường hợp tin tức nói về vụ tấn công tình dục nào đó hiện lên thì bé Nayoung sẽ bị suy sụp.

Sợ chuyển trường, thành tích học tập tốt, gác ước mơ ngành Y chỉ vì sợ bị trả thù

Nayoung rất sợ bị chuyển trường vì lo bạn bè mới sẽ trêu ghẹo mình, trong khi những người bạn hiện tại luôn thấu hiểu và giúp đỡ em. Tuy nhiên, em vẫn cố gắng học tập và có kết quả khả quan. Đặc biệt, em tỏ ra yêu thích môn Toán ngay từ trước khi xảy ra sự cố và từng đạt được 90/100 điểm trong kỳ kiểm tra.

Năm 2017, Nayoung tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào đại học của Hàn Quốc (CSAT) và có thành tích tốt. Bố em cho biết: "Nayoung đã thể hiện tốt trong kỳ thi CSAT. Tôi cảm thấy yên tâm khi con làm bài một cách an toàn mà không có gì xảy ra, nó nói rằng kỳ thi tương đối dễ."

Hiện nay, cô bé đã trở thành sinh viên đại học và bắt đầu cuộc sống xa nhà. Tuy nhiên, vì những ám ảnh tuổi ấu thơ mà cô yêu cầu đem chiếc TV của căn phòng mình thuê trọ đi nơi khác. Mỗi kỳ nghỉ khi trở về nhà, Nayoung chỉ mở TV xem phim hoạt hình. Ông A lo lắng kiến thức xã hội của con gái sẽ bị sụt giảm trầm trọng khi em không cập nhật tin tức như vậy.

Nayoung nguyên bản của bộ phim Hope sau vụ ấu dâm kinh hoàng: Đã trở thành sinh viên đại học nhưng từ bỏ ước mơ làm bác sĩ vì sợ bị trả thù - Ảnh 3.

Câu chuyện của cô bé đã được chuyển thể thành bộ phim điện ảnh Hope

Trước đây, bố của cô bé từng tâm sự, Nayoung có ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi. Nhưng em đành gác ước mơ này lại vì sợ bị trả thù khi Cho Doo Soon biết danh tính của mình. Các chuyên gia tâm lý cho biết, đây cũng là nỗi sợ chung của các nạn nhân bạo hành tình dục khác, họ thường chọn cách che giấu bản thân nên đã phẫu thuật thẩm mỹ, đổi tên, lấy bút danh.

Đến nay, cô bé Nayoung của vụ án kinh hoàng ngày nào chỉ bước sang tuổi 20. Còn Cho Doo Soon vừa ra tù, người dân Hàn Quốc lo sợ những tổn thương của cô bé trong thời thơ ấu sẽ bị lật lại và họ đang không ngừng giận dữ, lên tiếng đòi lại công bằng cho em.

Nguồn: Chosun, tổng hợp

Nayoung nguyên bản của bộ phim Hope sau vụ ấu dâm kinh hoàng: Đã trở thành sinh viên đại học nhưng từ bỏ ước mơ làm bác sĩ vì sợ bị trả thù - Ảnh 4.