Này các cô gái, đã đến lúc phải học cách tự thương mình sau những tháng năm thương người!

Mai Phan, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 17/04/2017

Thế giới này sẽ không vì nỗi đau của bạn mà ngừng quay. Người ta cũng sẽ không vì nỗi đau của bạn mà rơi nước mắt. Bởi thế hãy tự thương lấy mình...

Là con gái, nhất định phải có một công việc ổn định, kiếm thu nhập tốt cho mình, độc lập tự chủ không dựa dẫm ai. Có buồn cũng phải buồn một cách thật xinh đẹp.

Là con gái tự mình biết cố gắng vươn lên không phải là không được, nhưng cũng phải có mức độ, cho dù nội tâm mạnh mẽ, thì cũng phải giấu bên dưới sự dịu dàng. Cho dù hiếu thắng cũng phải chú trọng cách thức, không thể mạnh mẽ không nói lý, nếu không sẽ khiến người ta chán ghét.

Con gái nếu có lòng tự trọng.

Sẽ không dễ dàng tiêu tiền của đàn ông. Vì tiêu rồi gánh nặng lớn lắm, chẳng có ai chịu khó đầu tư mà không mong sinh lời. Kể cả sau này có chồng, không vì kinh tế chồng dư giả mà dựa dẫm. Nên đi làm kiếm tiền, nhiều ít không quan trọng. Đơn giản, muốn mua váy áo cũng không cần ngửa tay xin tiền.

Con gái hãy nhớ, làm bất cứ việc gì, đang say đắm tình yêu với ai, cũng phải đặt bản thân lên đầu tiên, chỉ có như thế con gái mới có thể tự bảo vệ mình khỏi những thương tổn. Là con gái thì không nên vì một người đàn ông không xứng đáng mà bỏ qua tuổi xuân của mình.

Này các cô gái, đã đến lúc phải học cách tự thương mình sau những tháng năm thương người! - Ảnh 1.

Con người sinh ra không ai đã sẵn biết mình mạnh mẽ, chỉ khi trải qua những thất bại, những vấp ngã người ta mới học cách trở nên mạnh mẽ hơn. Đừng nhìn vào một người con gái mạnh mẽ và phán xét rằng họ lạnh lùng hay đáng sợ, bởi vì những người con gái ấy mới chính là những người dễ bị tổn thương, cũng như nếm trải qua tổn thương mới mạnh mẽ đứng dậy mà bước tiếp…

Con gái à, đừng vội thấy con trai đối xử tốt với mình, liền cho rằng người ta đang có tình ý. Vì, một chàng trai tốt sẽ luôn cư xử dịu dàng như thế với hầu hết mọi người.

Người tốt, họ cũng có những phần xấu xa chứ, nhưng là họ luôn giấu đi, và chỉ tình nguyện bộc lộ ra khi ở bên cạnh người họ yêu thương, cảm mến mà thôi.

Nếu người khác làm bạn buồn một. Hãy tự tạo cho bản thân niềm vui gấp đôi. Chỉ có niềm vui, sự hạnh phúc của bạn mới là sự trả thù tốt nhất. Con gái buổi tối có xấu xí, có quằn quại, có khóc lóc thảm thiết, tiều tụy như thế nào, thì sáng sớm ra đường nhất định vẫn phải đẹp và phải tươi. Con gái sinh ra đã có sẵn một đặc ân, đó là quyền nhờ vả và dựa dẫm mà không ai nỡ lòng từ chối. Nhưng đừng tuỳ tiện sử dụng nó, làm giảm giá trị của bản thân. Cái gì tự làm được thì hãy làm, tự đứng trên đôi chân của mình bao giờ cũng hạnh phúc nhất.

Bạn phải nhớ kỹ mình là con gái, cố gắng là biểu tượng của bạn, tự tin là vốn liếng, mỉm cười là tiêu chí, bạn phấn đấu không phải để miễn cưỡng bản thân mình trước mặt một chàng trai, mà là kiên trì chờ đợi nhiều năm sau sẽ có người đàn ông quỳ một chân dưới đất, đeo nhẫn vào ngón áp út của bạn. Muốn người khác yêu bạn, thì trước hết phải luôn yêu thương bản thân mình.