Nam thanh niên bị bạn đồng nghiệp cầm dao truy sát, chém gục vì 1 câu nói đùa

Minh Tuệ, Theo Tổ Quốc 22:26 12/12/2020

Anh V. cùng nhóm bạn đang nhậu, thấy Trịnh lấy xe chở bạn gái đi chơi thì anh V. nói đùa "Có đi cho 6 anh em gửi 1 cái". Bực tức, sáng hôm sau, Trịnh cầm dao truy sát chém gục anh V. rồi tẩu thoát.

Ngày 12/12, Công an phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP.HCM cho hay, đã lập hồ sơ bàn giao vụ "Cố ý gây thương tích" cho Công an quận Bình Tân tiếp tục điều tra truy xét xử lý theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu, tối 6/12, anh P.V.V. (22 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Trịnh (17 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) cùng 1 số người làm việc ở tiệm sơn phụ tùng xe máy trong con hẻm 339 đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP.HCM, hết giờ làm nên tổ chức ăn nhậu.

Quá trình ăn nhậu có bạn gái của Trịnh. Được 1 lúc sau, Trịnh lấy xe máy chở bạn gái đi chơi thì anh V. có nói đùa 1 câu "Có đi cho 6 anh em gửi 1 cái". Trịnh cùng bạn gái lên xe rời đi nhưng với thái độ bực tức.

Nam thanh niên bị bạn đồng nghiệp cầm dao truy sát, chém gục vì 1 câu nói đùa - Ảnh 1.

Hình cắt từ clip

Khoảng 8h30 ngày 7/12, khi mọi người đang làm ở tiệm sơn thì Trịnh cầm dao xông vào chém tới tấp anh V. Anh V. đưa tay lên đỡ thì bị chém gục tại chỗ. Trịnh vội tẩu thoát khỏi hiện trường. Anh V. được người dân đưa đi cấp cứu điều trị và báo công an.

Công an có mặt điều tra làm rõ vụ án. Được biết, anh V. mới làm được 1 ngày, còn Trịnh đã làm được ở đây khoảng 1 tháng.

Mọi người cho hay, có thể vì câu nói "Có đi cho 6 anh em gửi 1 cái" mà Trịnh đã dùng dao truy sát anh V. như vậy.

Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc. 

Nam thanh niên bị bạn đồng nghiệp cầm dao truy sát, chém gục vì 1 câu nói đùa - Ảnh 2.