Nam sinh lớp 8 điển trai trở nên gầy gò, ốm yếu vì mắc bệnh ung thư xương khiến nhiều người xót xa

Thu Hường - Thùy Chi, Theo Trí Thức Trẻ 11:24 09/12/2016

Từ một nam sinh điển trai, giỏi giang, ngoan ngoãn, hình ảnh gầy gò của em Đoàn Ngọc Kiệt, học sinh lớp 8 trường THCS Linh Trung - Quận Thủ Đức giờ đây khiến nhiều người không khỏi xót thương.

Nam sinh lớp 8 mắc bệnh ung thư xương

Những ngày gần đây, câu chuyện về căn bệnh ung thư của một nam sinh học lớp 8 được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Từ một cậu bé giỏi giang, ngoan ngoãn, trải qua nhiều tháng ngày chữa trị, hình ảnh gầy gò, ốm yếu của em Đoàn Ngọc Kiệt giờ đây làm bao người phải xót xa. 

"Bạn có khi nào nghĩ mình hoặc những người thân yêu của mình mắc bệnh "Ung Thư" chưa? Câu trả lời chắc chắn là "Không". Khi có "Ung Thư" rồi bạn không thể chiến đấu một mình được mà phải có người thân cùng bạn hành trình trên con đường chiến đấu lại nó.

Nam sinh lớp 8 điển trai trở nên gầy gò, ốm yếu vì mắc bệnh ung thư xương khiến nhiều người xót xa - Ảnh 1.

Lời chia sẻ về tình hình của nam sinh lớp 8. Ảnh: Facebook

Cậu bé trong hình tên Đoàn Ngọc Kiệt, em là học sinh lớp 8 trường THCS Linh Trung - Quận Thủ Đức, là con trai một trong gia đình không mấy khá giả. Vốn sở thích của em là đá banh nên năm học lớp 6 chân em bị đau, cứ nghĩ do đá banh nên gia đình không mấy quan tâm. Đến khi phát hiện thì đã quá muộn, căn bệnh "Ung Thư Xương" đã cướp đi của em một chân trái". 

Theo chia sẻ, từ khi phát hiện căn bệnh quái ác này, sức khỏe của Kiệt đi xuống rất nhanh. Thay vì được cắp sách tới trường, cùng bạn bè vui đùa thì giờ đây em phải gác lại những ước mơ còn dang dở để xạ trị hóa chất từng ngày trong bệnh viện.

Sau nhiều tháng điều trị, từ một cậu bé khỏe mạnh, điển trai, Ngọc Kiệt gầy gò, ốm yếu đi rõ rệt. Nhìn hình ảnh em bị cắt đi một chân vì hoại tử, cơ thể xanh xao, đôi mắt thâm quầng khiến ai nấy đều xót thương. 

Nam sinh lớp 8 điển trai trở nên gầy gò, ốm yếu vì mắc bệnh ung thư xương khiến nhiều người xót xa - Ảnh 2.

Hình ảnh gầy gò của Kiệt khiến nhiều người xót xa. Ảnh: Facebook

"Căn phòng lạnh lẽo, ống chích, kim tiêm, bình ôxy là những thứ gắn liền với Kiệt trong suốt 7 tháng qua chóng chọi với căn bệnh quái ác. Nhìn thân hình gầy gò của em, thật xót xa cho số phận, mẹ em phải bỏ hết công việc để lo cho em vì mọi sinh hoạt của em đều tại giường bệnh", B.B chia sẻ.

"Thương bạn quá, bệnh tật lấy đi của người ta quá nhiều thứ. Mong bạn có thể ăn uống được, điều trị tốt, luôn luôn vui vẻ và cố gắng", H.B viết.

"Sức khỏe Kiệt rất yếu, chỉ là hy vọng kéo thêm ngày"

Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Ngọc Tuấn, cha của em Kiệt xác nhận những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật. Ông Tuấn kể lại, hơn 1 năm trước, trong một lần đi đá bóng về, Kiệt liên tục kêu đau, nhức đầu gối nhưng lúc đó gia đình chỉ nghĩ con chơi thể thao, xảy ra va đập và đau mỏi là chuyện bình thường. 

"Tuy nhiên thấy cháu cứ kêu đau mãi, mẹ nó đưa đi khám trên bệnh viện đa khoa Thủ Đức nhưng dù làm xét nghiệm, chụp phim vẫn không phát hiện ra bệnh ung thư. Bác sĩ có cho con dùng một số loại thuốc giảm đau và đầu gối của con trở lại bình thường. 

Nam sinh lớp 8 điển trai trở nên gầy gò, ốm yếu vì mắc bệnh ung thư xương khiến nhiều người xót xa - Ảnh 3.

Kiệt yêu thích bóng đá nhưng em phải gác lại tất cả vì căn bệnh quái ác. Ảnh: Facebook

Bẵng đi một thời gian, 7 tháng trước, cơn đau tái phát. Lúc này gia đình lại đưa Kiệt lên bệnh viện Thủ Đức kiểm tra thì phát hiện khối u ở đầu gối. Các bác sĩ lập tức phẫu thuật bóc tách khối u và sau đó mới phát hiện Kiệt bị ung thư xương. 

Gia đình tôi sau đó chuyển con lên bệnh viện Ung bướu Gia Long điều trị ung thư nhưng gần như trong tình trạng vô vọng. Tôi không ngờ bệnh mới đến mà rút ngắn cuộc sống của con nhanh đến thế".

Nam sinh lớp 8 điển trai trở nên gầy gò, ốm yếu vì mắc bệnh ung thư xương khiến nhiều người xót xa - Ảnh 4.

Chân của Kiệt đã phải cắt đi do hoại tử. Ảnh: Facebook

Sau một thời gian điều trị ở bệnh viện Ung bướu không có kết quả, gia đình xin cho Kiệt xuất viện để điều trị thuốc Nam. Tuy nhiên sức khỏe của em suy yếu, bên chân mới phẫu thuật bị hoại tử, phải cắt bỏ. Vì vậy gia đình tiếp tục đưa cậu quay trở lại viện Thủ Đức. 

"Nhưng bác sĩ ở đây cũng nói không đủ khả năng điều trị bệnh cho con. Tình trạng sức khỏe của Kiệt hiện rất yếu, chỉ là hy vọng kéo dài thêm ngày nào biết ngày đó".

Nam sinh lớp 8 điển trai trở nên gầy gò, ốm yếu vì mắc bệnh ung thư xương khiến nhiều người xót xa - Ảnh 5.

Hình ảnh nam sinh điển trai trước khi mắc căn bệnh ung thư. Ảnh: Facebook

Ông Tuấn cho biết, vợ chồng ông hoàn cảnh kinh tế vốn không dư giả. Để trị bệnh cho con đã vắt kiệt sức. Hơn nữa họ chỉ có mình Kiệt là con trai duy nhất. "Tôi không ngờ mình lại mất con nhanh đến thế", ông Tuấn nghẹn ngào.

Ông chia sẻ, thời gian xạ trị, hóa chất, sức khỏe của Kiệt đi xuống rất nhanh. Em không thể ăn uống được gì vì cứ ăn vào lại nôn ra. Cơ thể héo mòn, nội tạng đều bị suy cấp.

"Nếu thời gian đầu tôi hiểu về bệnh ung thư nhiều hơn thì tôi sẽ không để bác sĩ phẫu thuật hay xạ trị cho con đâu. Tôi thấy con đường đó không hợp với sức khỏe của Kiệt. Nếu biết sớm, tôi sẽ đưa con về nhà cho ăn kiêng và điều trị thuốc Nam, có thể lâu mới khỏi nhưng không đến nỗi mất con nhanh như khi xạ trị, hóa chất", ông Tuấn nhắc lại nhiều lần.

Mọi đóng góp xin gửi về:

- Mẹ em Kiệt: Bà Vi Thị Kim Thoa, số điện thoại: 01649234419

- Cha em Kiệt: Ông Đoàn Ngọc Tuấn, số điện thoại: 0933957088

- Tài khoản mang tên Vi Thị Kim Thoa, số tài khoản: 31410001684644. Ngân hàng BIDV, ngân hàng đầu tư và phát triển VN - chi nhánh Đông Sài Gòn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày