Nam Phi: Gia đình giữ thi thể người đã mất 2 năm không chôn cất vì tin người chết sẽ hồi sinh

Vân Khánh, Theo Báo tin tức 09:33 03/04/2023

Một Mục sư người Nam Phi qua đời từ năm 2021, nhưng thi thể của ông mới được an táng trong tháng này sau gần 600 ngày nằm trong nhà xác, vì gia đình và giáo dân tin rằng ông sẽ sống lại.

Nam Phi: Gia đình giữ thi thể người đã mất 2 năm không chôn cất vì tin người chết sẽ hồi sinh - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Unplash

Theo trang Oddity Central (Anh), Mục sư Siva Moodley, người sáng lập giáo phái The Miracle Centre ở Gauteng, phía Bắc Johannesburg, đã qua đời vào ngày 15/8/2021 sau khi lâm bệnh nặng. Tuy nhiên, thay vì chuẩn bị cho đám tang cho Mục sư, gia đình ông đã quyết định giữ thi thể người đã khuất tại một nhà xác với niềm tin rằng ông sẽ hồi sinh.

Trong nhiều tháng, vợ Mục sư Moodley và các thành viên khác trong gia đình ông đã đến nhà xác để cầu nguyện với hy vọng phép màu sẽ xảy ra. Tuy nhiên, khi nhận thấy không có chuyển biến, gia đình đã ngừng cầu nguyện song vẫn không chấp thuận đưa thi thể ông Moodley đi chôn cất hay hỏa táng. Thậm chí, họ còn từ chối thừa nhận Mục sư đã qua đời, vẫn tiến hành các nghi lễ như lúc ông Moodley còn sống tại nhà thờ cho đến ngày ông sống lại.

Sau nhiều tháng nhận thấy thi thể ông Moodley vẫn nằm trong nhà xác, phía nhà tang lễ đã liên hệ với gia đình Mục sư để yêu cầu họ cho chôn cất hoặc hỏa táng người đã khuất. Giới chức giải thích rằng nếu không xử lý kịp thời, thi thể sẽ gây ra nhiều rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe và môi trường.

Gia đình ông Moodley ban đầu không đồng ý và sau đó cắt liên lạc với nhà tang lễ. Không còn cách nào khác, nhà tang lễ đành phải nhờ vào sự can thiệp của pháp luật. Họ đã quyết định phải xin lệnh của tòa án để chôn cất Mục sư Moodley.

“Đây là vấn đề dân sự. Tôi không thể tự mình đưa ra quyết định chôn cất, hay hỏa táng ông ấy. Quyết định phải đến từ gia đình, nhưng họ lại không nói gì. Ông ấy là người nổi tiếng, và không đáng bị đối xử như vậy. Tôi hy vọng tòa án có thể hỗ trợ”, đại diện nhà xác cho hay.

Hồ sơ của tòa án cho thấy bà Jessie, vợ của ông Moodley, giải thích rằng việc gia đình từ chối tổ chức đám tang cho vị Mục sư là vì bà đã nhìn thấy chồng sống lại.

Tuy nhiên, tòa án đưa ra bằng chứng rằng nhà tang lễ đã cố gắng liên lạc với gia đình của Mục sư tổng cộng 28 lần - gồm gửi email, hơn 40 tin nhắn WhatsApp và thư. Họ không nhận được hồi âm. Trong khi đó, chính quyền địa phương cũng đã đưa ra các báo cáo cho thấy việc không hoả táng thi thể có nguy cơ gây ảnh hướng tới sức khỏe cộng đồng.

Đến tháng 2, Tòa án Tối cao Gauteng ở Johannesburg đã ban hành lệnh cho phép tòa án ký tất cả các tài liệu cần thiết cho việc hỏa táng ông Moodley. Chỉ thị này đã bị đình chỉ trong một tháng để họ có thể liên hệ với gia đình của vị Mục sư. Nhưng trong thời gian đó, vợ của Mục sư không phản đối và cũng không đưa ra phản hồi về quyết định này.

Phía nhà tang lễ giải thích rằng họ không muốn xâm phạm quyền tự do tôn giáo của bất kỳ cá nhân nào, nhưng họ cần phải tuân thủ các quy định về sức khỏe cộng đồng.

Vào hôm 16/3, thi thể của Mục sư Siva Moodley cuối cùng đã được an nghỉ tại Nghĩa trang Westpark ở Johannesburg, trước sự chứng kiến của anh chị em và đại gia đình của ông. Vợ và hai con của ông không tham dự buổi lễ. Truyền thông Nam Phi giải thích rằng lý do khiến vợ và hai con của ông vắng mặt là do họ còn bận đảm nhận vai trò lãnh đạo giáo phái do Mục sư sáng lập.