Mỹ Nhân Thần Sách: Hot boy gốc Việt quá "mlem", phiên bản đáng yêu làm mới từ bom tấn tuổi teen kinh điển

Dạ Nguyệt, Theo Trí Thức Trẻ 20:11 16/04/2022

Những yếu tố hài hước trẻ trung và hiện đại đã giúp Mỹ Nhân Thần Sách làm mới phần nào kịch bản quá giống với Mean Girls.

Học đường là một trong những đề tài khá khó ăn của điện ảnh Việt. Ngoài một số series truyền hình như Kính Vạn Hoa, Bộ Tứ 10A8, Thứ Ba Học Trò hay tác phẩm điện ảnh Em Chưa 18 (2018), loạt phim còn lại gồm Siêu Quậy Có Bầu (2019) hay Ngốc Ơi Tuổi 17 (2019) đều thất bại thảm hại. Mỹ Nhân Thần Sách may mắn không đi vào lối mòn trên nhờ những thêm thắt hợp lý vào một kịch bản cũ kỹ.

Mỹ Nhân Thần Sách: Hot boy gốc Việt quá mlem, phiên bản đáng yêu làm mới từ bom tấn tuổi teen kinh điển - Ảnh 1.

Nhân vật chính của Mỹ Nhân Thần Sách là An (Việt Linh) - một cô nàng "mọt sách" xấu xí vừa chuyển từ trường công lập sang trường quốc tế. Tại môi trường mới, An nhanh chóng trở thành mục tiêu bắt nạt của hội những cô nàng xấu tính do Ja Bông (Burin) đứng đầu. Trong khi đó, cô lại được một nhóm bạn "cá biệt" vì chỉ biết cắm đầu vào học giúp đỡ. Đồng thời, An cũng có tình cảm với chàng hot boy của trường là Quân (Nanon Korapat).

Để hoàn thành ước mơ du học trường Harvard, An quyết định đại diện nhóm "mọt sách" tham gia cuộc thi Miss Idol của trường, đối đầu với Ja Bông. Thông qua cuốn sách phép thuật bí ẩn tìm được từ một tiệm đồ cũ, An dần thay đổi trở thành một con người xinh đẹp hơn trước. Song, cũng vì thế mà tính cách của nàng nữ sinh dần thay đổi theo chiều hướng xấu. Đến khi An nhận ra mọi thứ thì cũng đã quá muộn.

Những yếu tố mới từ kịch bản cũ

Nhìn sơ qua, Mỹ Nhân Thần Sách có nội dung khá giống với bộ phim học đường kinh điển là Mean Girls (2004). Cả hai đều xoay quanh một nữ sinh nhút nhát lần đầu bước chân vào ngôi trường mới. Các tuyến nhân vật cũng khá tương đồng khi hội xấu tính của Ja Bông gồm ba cô nàng nhà giàu kiêu kỳ và khinh thường bạn bè trong lớp. Trong khi đó, nhóm "mọt sách" cũng có tạo hình cá biệt so với các học sinh thông thường.

Mỹ Nhân Thần Sách: Hot boy gốc Việt quá mlem, phiên bản đáng yêu làm mới từ bom tấn tuổi teen kinh điển - Ảnh 2.

Thậm chí, bản thân Ja Bông và hai thành viên còn lại cũng có rạn nứt do tính cách chảnh chọe của chính cô. Cách phim xây dựng sự trưởng thành của Khánh An cũng không khác gì so với Cady Heron của Lindsay Lohan. Hai cô gái đều lên kế hoạch chống lại kẻ bắt nạt và không nhận ra bản thân mình dần trở nên xấu xa như chúng. Họ cũng bị bạn bè quay lưng mới có thể rút ra bài học cho mình. Tuy nhiên, Mỹ Nhân Thần Sách đã có một số thay đổi hợp lý để thoát khỏi cái bóng quá lớn của Mean Girls.

Phim có phần hình ảnh, màu sắc tươi tắn và đáng yêu. Lời dẫn truyện hay những cảm xúc của Khánh An được lồng ghép thêm phần đồ họa hoạt hình ở bên cạnh để thể hiện sự trẻ trung, ngây ngô của cô nàng. Ngoài ra, tác phẩm của Minh Beta còn mang hơi hướm kỳ ảo với sự xuất hiện của quyển sách thần. Với mỗi điều ước, Khánh An sẽ phải đánh đổi lấy một điều kiện gì đó. Cái giá ngày một cao khi cô nàng ngày càng lấn sâu vào sự thù hận. Chi tiết sáng tạo này giúp bài học ý nghĩa trong phim trở nên rõ nét hơn.

Câu chuyện trưởng thành hài hước và cảm xúc

Trong hành trình trưởng thành của Khánh An, đạo diễn Nguyên Phương đã lồng ghép nhiều yếu tố hài hước và cảm xúc phù hợp với văn hóa của người Việt. Màn đối đầu giữa Khánh An và Ja Bông mang đậm chất tuổi học trò khi sử dụng nhiều chiêu trò như nhét kiến vào áo đối phương, nhắc bài bằng nhiều cách thức sáng tạo hay thậm chí là "động tay động chân" giữa sân trường. Yếu tố hài hước xuất hiện một cách duyên dáng chứ không hề lố lăng.

Mỹ Nhân Thần Sách: Hot boy gốc Việt quá mlem, phiên bản đáng yêu làm mới từ bom tấn tuổi teen kinh điển - Ảnh 3.

Câu chuyện tình cảm giữa Khánh An và Quân cũng rất ngọt ngào, lãng mạn và thơ ngây. Thay vì chăm chăm khai thác chuyện "đi qua giới hạn" của học sinh như nhiều phim gần đây, Mỹ Nhân Thần Sách đưa cả hai qua những giận hờn vu vơ và rung động tuổi đầu đời non nớt. Họ có hành động nhẹ nhàng như tặng quà trong hộc bàn, cùng nhau đạp xe, nghe nhạc hay thức đêm để làm món quà nho nhỏ cho đối phương. Ngoài ra, tình cảm cha con giữa An và ba Quang (Minh Beta) cũng mang đến nhiều cảm xúc.

Đáng tiếc là sự xuất hiện của Quang khá nhiều nhưng vai trò không quá quan trọng. Nhiều tình tiết phim vì thế mà bị kéo dài một cách không cần thiết. Từ đây, những mâu thuẫn then chốt giữa Khánh An và nhóm bạn hay Ja Bông không được khai thác hết tiềm năng. Cuối cùng, mọi thứ được giải quyết tương đối chóng vánh và chưa thật sự thỏa mãn so với những gì phim đặt ra trước đó.

Diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên trẻ

Mỹ Nhân Thần Sách: Hot boy gốc Việt quá mlem, phiên bản đáng yêu làm mới từ bom tấn tuổi teen kinh điển - Ảnh 4.

Tuy không có gương mặt ngôi sao nào nổi trội nhưng yếu tố diễn xuất của Mỹ Nhân Thần Sách lại khá tốt nhờ dàn diễn viên trẻ tuổi. Sau Tiệc Trăng Máu (2020)Sài Gòn Trong Cơn Mưa (2021), đây là vai chính đầu tay của Việt Linh. Song, cô đã thể hiện rất tốt hình ảnh trái ngược của Khánh An "mọt sách" hiền lành, khờ khạo và phiên bản xấu tính, ích kỷ. Sự chuyển biến tâm lý lẫn vẻ ngoài của Khánh An gây ấn tượng và thuyết phục được khán giả.

Trong khi đó, Nanon Korapat tròn vai một anh bạn trai "soái ca", lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ và ủng hộ người yêu khi cô bị cả thế giới bắt nạt. Màn kết hợp giữa hai ngôi sao Thái Lan và Việt Nam cũng rất ăn ý. Những cái tên còn lại như Burin, Thiên Nga, Yori, Alex Nguyễn hay Gino Tống, Củ Tỏi, Phi Phụng đều tròn vai khi mang đến nhiều màu sắc và cung bậc cảm xúc khác nhau cho bộ phim.

Chấm điểm: 3/5

Mỹ Nhân Thần Sách đánh dấu một bước tiến của Minh Beta sau một loạt tác phẩm điện ảnh không mấy chất lượng như Ngày Mai Mai Cưới (2017), Tìm Vợ Cho Bà (2018)Kế Hoạch Đổi Chồng (2018). Tuy còn nhiều hạt sạn và cần cải thiện thêm về kịch bản nhưng phim đã có sự chỉn chu, đủ tính giải trí và phù hợp với khán giả trẻ.

Mỹ Nhân Thần Sách: Hot boy gốc Việt quá mlem, phiên bản đáng yêu làm mới từ bom tấn tuổi teen kinh điển - Ảnh 5.

Nguồn ảnh: Tổng hợp

https://kenh14.vn/my-nhan-than-sach-hot-boy-goc-viet-qua-mlem-phien-ban-dang-yeu-lam-moi-tu-bom-tan-tuoi-teen-kinh-dien-20220416201117276.chn