Mỹ nam Won Bin thích nghi cuộc sống nông thôn

Minh Khuê, Theo Người Lao Động 22:36 25/07/2023

12 năm kể từ phim Kẻ vô danh (The Man From Nowhere), mỹ nam màn bạc Hàn Quốc Won Bin không tham gia bất kỳ tác phẩm nào. Tuy nhiên, tên tuổi của anh vẫn chưa bao giờ rơi vào quên lãng.

Sau một sự nghiệp lừng lẫy, Won Bin rút lui khỏi hào quang rực rỡ, rời xa showbiz ồn ào náo nhiệt. Việc Won Bin có thể ở ẩn chốn thôn quê một cách an nhàn, đón nhận tất cả bằng sự thanh thản khơi dậy sự tò mò và ngưỡng mộ của công chúng.

Từ đó, tung tích của Won Bin đón nhận sự quan tâm đặc biệt trên nền tảng mạng, người hâm mộ không hề quên nam diễn viên và thắc mắc không biết bao giờ anh mới tái xuất màn ảnh.

Mỹ nam Won Bin thích nghi cuộc sống nông thôn - Ảnh 2.

Won Bin đã 45 tuổi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp trai, trẻ trung

Trang Allkpop ngày 25/7 thông tin những cập nhật từ cộng đồng mạng gần đây liên quan đến Won Bin cho thấy nam diễn viên đình đám đã thích nghi rất tốt với cuộc sống nông thôn.

Anh được tiết lộ tham gia lớp học nấu ăn, tự tay làm dầu mè và chia sẻ thành quả với những người quen biết của mình.

Kể từ vai diễn Cha Tae Sik trong Kẻ vô danh, suốt 12 năm qua, Won Bin không tham gia bất kỳ phim truyền hình lẫn điện ảnh nào. Tuy nhiên, mỗi khi có bất kỳ thông tin, hình ảnh nào về anh cũng được công chúng bàn tán rôm rả.

Mỹ nam Won Bin thích nghi cuộc sống nông thôn - Ảnh 3.

Anh thích nghi cuộc sống nông thôn yên bình, tĩnh tại

Trước tin anh học lớp nấu ăn, tận hưởng cuộc sống yên bình, nhiều cư dân mạng bình luận: "Tôi nghĩ sẽ không có diễn viên nào có thể kế thừa vẻ mỹ nam của Won Bin. Tôi ước anh ấy trở lại showbiz"; "Nếu có tiền, tôi cũng muốn sống ở nông thôn như anh ấy"; "Tôi hiểu tính cách anh ấy thận trọng trong việc chọn lựa phim tham gia và hiểu anh ấy đang hạnh phúc với cuộc sống riêng nhưng tôi vẫn muốn được gặp anh ấy trên màn ảnh, đã hơn 10 năm rồi còn gì"; "Anh ấy không già đi chút nào thế nhỉ? Xin anh hãy cho tôi một chút dầu mè nữa"; "Tôi không phiền hà khi anh ấy chọn sống chậm. Tôi vui khi anh ấy hạnh phúc"…