X Factor US: Những ca khúc cảm ơn đầy xúc động

JT, Theo Trí Thức Trẻ 13:11 22/11/2012

Nhân dịp Lễ Tạ ơn, các thí sinh đã gửi tặng ca khúc của mình cho những người mà họ yêu quý nhất.

Top 10 thí sinh The X Factor US vừa tái ngộ khán giả cho vòng Live Show 4 trong tập lên sóng tối 21/11 (giờ địa phương). Nhân dịp Lễ Tạ ơn, mỗi thí sinh đều dành tặng một ca khúc cho những người mà họ muốn nói lời cảm ơn nhất.
 
X Factor US: Những ca khúc cảm ơn đầy xúc động 1

Đội L.A.: Tate Stevens

X Factor US: Những ca khúc cảm ơn đầy xúc động 2

“I’m Already There” – Tate Stevens

Ngôi sao Đồng quê dành tặng ca khúc I’m Already There của Lonestar cho cha mình. Britney khen ngợi L.A. vì định hướng của ông cho Tate. Nhưng Demi lại không cảm thấy rằng đây là sân khấu yêu thích của cô nàng. Simon cũng chỉ ra lỗi trong phần thể hiện củaTate.

Đội Britney: Diamond White

X Factor US: Những ca khúc cảm ơn đầy xúc động 3

“Because You Love Me” – Diamond White
 
Diamond dành tặng Because You Love Me của Celine Dion cho mẹ của mình. Không chỉ mẹ Diamond rớt nước mắt mà cả giám khảo Britney cũng đã phải rơm rớm vì sân khấu này. L.A. đánh giá rằng Diamond chưa bao giờ có một khoảnh khắc như thế này từ đầu show đến nay. Demi cũng không kiềm chế được cảm xúc, chia sẻ rằng ca khúc này mang rất nhiều ý nghĩa đối với cô và gia đình. Đến giám khảo khó tính Simon cũng bị màn trình diễn này của Diamond thuyết phục.

Đội Simon: Emblem3

X Factor US: Những ca khúc cảm ơn đầy xúc động 4

“Secrets” – Emblem3

Emblem3 lên sân khấu với Secrets của OneRepublicL.A. cảm thấy màn biểu diễn này không có nhiều cảm xúc. Nhưng Britney vàDemi lại không đồng tình với L.A.

Đội Britney: Arin Ray

X Factor US: Những ca khúc cảm ơn đầy xúc động 5

“Hero” – Arin Ray

Anh chàng 17 tuổi dành tặng Hero của Enrique Iglesias cho người anh trai của mình. L.A. cảm thấy ca khúc này quá sức đối vớiArinDemi thì cho biết nếu cô làm việc ở một hãng thu âm, cô sẽ không ký hợp đồng với Arin sau tiết mục này.

Đội Demi: CeCe Frey

X Factor US: Những ca khúc cảm ơn đầy xúc động 6

“Wind Beneath My Wings” – CeCe Frey

CeCe thể hiện Wind Beneath My Wings cho người chị đã mất của cô. Mặc dù CeCe chưa mang đến một tiết mục hoàn hảo, cô đã thành công trong việc làm lay động các giám khảo.

Đội Simon: Fifth Harmony

X Factor US: Những ca khúc cảm ơn đầy xúc động 7

“I’ll Stand By You” – Fifth Harmony

Fifth Harmony dành tặng I’ll Stand By You của Pretenders cho Chúa trời. L.A. và Britney hưởng ứng nhiệt tình các cô gái, nhưngDemi thì nghĩ rằng lựa chọn ca khúc của Fifth Harmony không hợp lý.

Đội Britney: Beatrice Miller

X Factor US: Những ca khúc cảm ơn đầy xúc động 8

“Chasing Cars” – Beatrice Miller

Thí sinh tuổi teen sở hữu gương mặt thiên thần thể hiện Chasing Cars của Snow Patrol và gửi nó đến hai em gái sinh đôi mà gia đình cô nhận nuôi từ Việt Nam. L.A. hài lòng với màn biểu diễn này nhưng Demi lại cảm thấy Beatrice đang cố quá. May mắn choBeatrice là giám khảo khó tính Simon cảm nhận được phần trình diễn của cô.

Đội L.A.: Vino Alan

X Factor US: Những ca khúc cảm ơn đầy xúc động 9

“I’m Proud To Be American” – Vino Alan

Dành tặng những người lính Mỹ, Vino thể hiện quá thành công I’m Proud To Be AmericanBritney gọi màn trình diễn của Vino là“đầy bất ngờ”. Simon dự đoán rằng Vino sẽ là thí sinh có số phiếu bình chọn cao nhất vòng Live Show 4.

Đội Demi: Paige Thomas

X Factor US: Những ca khúc cảm ơn đầy xúc động 10

“Everytime” – Paige Thomas

Paige Thomas dành tặng Everytime của Britney cho mẹ nuôi của cô. Simon và L.A. không thực sự bị thuyết phục bởi sân khấu của Paige.

Đội Britney: Carly Rose Sonenclar

X Factor US: Những ca khúc cảm ơn đầy xúc động 11

“Over The Rainbow” - Carly Rose Sonenclar

Carly biểu diễn Over The Rainbow để dành cho anh trai. Cô đã không làm các khán giả thất vọng và buộc BGK phải đứng dậy để tán thưởng sân khấu. Britney tin rằng Carly sẽ còn trụ lâu tại X Factor US mùa giải này. Trong khi đó Simon cho biết đây là phiên bản Over The Rainbow hay nhất ông từng nghe.

Tối 22/11 (giờ địa phương), khán giả Mỹ sẽ chấm dứt cuộc chơi của 2 trong số 10 thí sinh. Theo bạn, ai sẽ phải ra về?