Wanbi Tuấn Anh lần đầu nói về sơ suất... “chết người” trong đêm Làn sóng xanh

Bảo Minh (Thế Giới Văn Hóa), Theo 00:01 04/03/2010

Đó chính là màn hát lip-sync gây nhiều tranh cãi và phản ứng dữ dội từ dư luận trong đêm trao giải Làn sóng xanh 2009 vừa diễn ra cuối năm qua, nơi Wanbi được trao giải ca sĩ triển vọng cùng với Thu Thủy.

Chào Wanbi! Sau giải thưởng ca sĩ triển vọng của Làn sóng xanh, hình như bạn chạy show nhiều hơn nhỉ?
 
 
Show bằng ngày thường thôi chứ không hốt bạc đâu. Tôi cũng kiếm được vừa phải để trả nợ cho cái đĩa đang làm, rồi trang trải cái này cái nọ nên đâu cũng vào đó hết.

Cát-sê chắc cao hơn chứ?

Hơn chút xíu thôi. Ngày xưa giải thưởng quyết định giá cát-sê chứ bây giờ không vậy, có khác chăng là được MC giới thiệu thêm là ca sĩ triển vọng Làn sóng xanh.
 
 
Sau đó có nhiều ý kiến cho rằng Wanbi chưa đủ lực để nhận giải thưởng ấy...
 
Tôi nghĩ giải thưởng nào cũng có người hài lòng, có người không. Đây là giải các nhà báo bình chọn, tôi chỉ nhỉnh hơn anh Anh Khoa một phiếu nhưng kết quả cuối cùng cho thấy tôi phù hợp nhất với các tiêu chí của giải. Hai năm qua, tôi đã có những cống hiến nhất định trong nghề. Giải thưởng này là sự ghi nhận những cố gắng, nỗ lực đó.
Anh giải thích sao về sự sơ suất... chết người của màn hát lip-sync trong đêm trao giải?
 

Đó là điều không may cho màn trình diễn của tôi và Thu Thủy. Ca khúc solo đầu tiên tôi hát live nhưng âm thanh quá tệ nên không nghe được giọng ca sĩ. Sau đó, ban tổ chức sợ tiết mục sau gặp trục trặc nên quyết định để chúng tôi hát lip-sync dù trước đó tôi yêu cầu hát live.

Đêm đó có nhiều tiết mục phải hát lip-sync vì âm thanh tệ. Lỗi của tôi dễ nhận thấy nhất do sơ suất quá. Lúc đó tôi vừa nhận giải xong, rất hồi hộp nhưng tôi và Thủy chỉ có ba mươi giây để thay quần áo.

Người ta bảo ca sĩ triển vọng gì mà lại đi hát nhép…

Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận những phản đối và dư luận không tốt. Khán giả nào tinh ý, sẽ nhận thấy phần lớn là tôi cố gắng hát live trong hầu hết các chương trình. So với lứa ca sĩ teen, tôi siêng hát live đấy. Hát live như một cách tập thể dục cho giọng hát của mình, từ đó giọng sẽ tiến bộ lên.
 

Anh thấy mình đã thoát hẳn so với lứa ca sĩ teen anh vừa nhắc đến?

Năm nay tôi hai mươi ba tuổi rồi, suy nghĩ, tâm hồn cũng đã chững chạc hơn nhiều. Thế nhưng, tôi không thể nào giấu đi ngoại hình và khuôn mặt có nét baby nên mọi người vẫn cứ nhận định mình teen. Hy vọng âm nhạc sắp tới của tôi sẽ cho khán giả thấy một Wanbi chững chạc và trưởng thành.

Sao đến giờ vol.2 của anh mới sắp phát hành mà không phải trong năm 2009 như đã hứa?

Tôi và ê-kíp tính ra single vào cuối năm nhưng từ nửa cuối 2009, tôi gặp nhiều chuyện buồn: ba qua đời, phải phẫu thuật mắt hai lần. Đó là thời điểm khủng hoảng, suy sụp.
 

Đối với một con người, sức khỏe, gia đình và tình yêu là ba cái quan trọng mà tôi đã gặp vấn đề với hai cái rồi. Tình yêu chưa có nên tôi không nói. Công việc cũng bị trì trệ vì thế. Đến giờ, chúng tôi quyết định  thêm vào vài bài hát, clip nữa để thành album hẳn hoi luôn.

Mất đi người cha, trụ cột của gia đình, chắc anh phải thay vào vai trò ấy?

Ba mẹ đã tập cho tôi tự lập từ năm mười tám, mười chín tuổi. Lúc đó tôi cũng tự kiếm ra tiền từ công việc làm người mẫu teen. Đến bây giờ, tôi tự lo cho mình và giúp gia đình một phần.

Nói tôi là trụ cột thì chưa hẳn đâu. Gia đình tôi cũng có kinh doanh thêm mà. Nghề ca hát kiếm được nhiều nhưng đầu tư ngược lại cũng không ít.
 


Tôi thấy anh ít nhắc đến chuyện tình cảm, ngoại trừ một lần lấp lửng từng yêu thầm cô hoa hậu. Anh sợ bị mất fan sao?

Tôi không sợ chuyện mất fan, tình yêu nếu có tự nó sẽ đến. Việc tôi trả lời lấp lửng về tình cảm với một cô hoa hậu vì xác định làm trong nghề này không thể nào tránh khỏi dư luận nên tôi cố gắng tránh scandal tối đa. Tôi không muốn mượn tên bất kỳ ai để nổi tiếng.

Xin cảm ơn và chúc anh năm mới thành công!