Wanbi Tuấn Anh hát tiếng Hàn tặng khán giả "nhí"

Mèo Béo, Theo 14:19 01/06/2011

Một món quà hết sức đặc biệt mà anh chàng cùng cô bạn Sky gửi tặng cho các em Thiếu nhi!<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Dạo này facebook của Wanbi có nhiều dòng status đầy triết lý và tâm trạng. Phải chăng bạn lại đang gặp chuyện không vui trong cuộc sống?
 

Đúng là thời gian vừa qua, Wanbi gặp nhiều chuyện không vui, sức khỏe của Wanbi cũng tiếp tục có chút vấn đề nên cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Nhưng Wanbi từng phải đối mặt với nhiều biến cố còn ghê gớm hơn như vậy nhiều nên chuyện này cũng không khiến mình nhìn cuộc sống bớt lạc quan hơn được. Giờ thì mọi chuyện cũng ổn rồi, Wanbi chỉ coi như đó là những thử thách để mình trưởng thành hơn. Với Wanbi, facebook cũng giống như ngôi nhà riêng của mình, những lúc tâm trạng không tốt, Wanbi cũng mong muốn nhận được sự chia sẻ của bạn bè.

Sau ca khúc Anh… Anh… Anh... (Miss U Very Much) của nhạc sĩ Lil Nguyễn, Wanbi lại tiếp tục giới thiệu phiên bản tiếng Hàn của ca khúc Nhịp tim do Châu Nguyễn sáng tác. Có vẻ như bạn đang muốn thay đổi phong cách âm nhạc của mình?
 
 
Sau một loạt ca khúc do chính mình sáng tác, Wanbi cũng đang muốn hát nhiều ca khúc của những nhạc sĩ khác như một cách thay đổi cảm xúc thôi chứ phong cách âm nhạc trước giờ của Wanbi vẫn không thay đổi. Anh… Anh… Anh… là ca khúc nhạc sĩ Lil Nguyễn tặng riêng cho Wanbi. Wanbi thích vì ca khúc này chuyển tải được đúng tính cách của mình, nhìn những chuyện buồn bằng con mắt lạc quan. Còn ca khúc Nhịp tim (phiên bản tiếng Hàn) của nhạc sĩ Châu Nguyễn là món quà đặc biệt WanbiSky muốn dành tặng cho những khán giả nhí nhân dịp 1/6, đặc biệt là những trẻ em kém may mắn. Sky là người viết lời Hàn cho ca khúc này. Khi thu âm, cô ấy xúc động đến mức bật khóc…
 
Ca khúc Nhịp tim do Wanbi và Sky hát bằng tiếng Hàn

Sáng tác đầu tay của Wanbi là Cho em cũng dành tặng cho những trẻ em kém may mắn, giờ đến Nhịp tim cũng dành cho đối tượng này. Điều gì mang lại sự đồng cảm cho Wanbi?

Wanbi có một tuổi thơ rất êm đềm nên không dám nói mình đồng cảm hết với hoàn cảnh của các em. Nhưng những năm gần đây, Wanbi hiểu cảm giác khi cuộc sống của mình gặp trở ngại lại nhận được sự sẻ chia của người khác thì quý như thế nào.  Nên Wanbi muốn chia sẻ với các em bằng tất cả những gì mình có thể làm. Wanbi và bạn bè của mình cũng thường xuyên tham gia các hoạt động tặng quá, thăm hỏi các em thiếu nhi kém may mắn. Wanbi không gọi việc mình làm là từ thiện, vì nghe có gì đó to tát quá, Wanbi chỉ muốn làm những việc mà mình cảm thấy có ý nghĩa thôi. Wanbi thấy mình nhận được nhiều hơn từ những việc làm này…

Trong khi các đồng nghiệp chạy đua với những dự án âm nhạc hoành tráng, còn Wanbi có vẻ lại hơi thong dong?
 
 
Nói Wanbi không có tham vọng nghề nghiệp cũng không sao nhưng lâu rồi Wanbi không có tâm lý bon chen gì cả, chỉ muốn được làm những chuyện ý nghĩa, nhưng điều mình thích thôi. Còn những sản phẩm âm nhạc của Wanbi cũng vậy, chỉ dành cho những người đồng cảm được với Wanbi chứ không nhằm chứng tỏ gì cả nên tâm lý cũng rất thoải mái. Nhưng nói như thế không có nghĩa là Wanbi đang đứng im, mà ngược lại, Wanbi cũng đang rất cố gắng trên con đường của mình. Bằng chứng là 3/6 tới đây, ngoài nhạc trẻ thì Wanbi sẽ còn thử sức với dòng nhạc xưa hát “sống” trực tiếp với ban nhạc tại phòng trà We. Trong đêm diễn này Sky cũng sẽ góp mặt bằng hai ca khúc đơn. Mà nói thật với bạn, điều quan trọng nhất với Wanbi lúc này là một cuộc sống thật sự vui vẻ và nhẹ nhàng…