Vpop 2010 - Scandal, “thất bát” và những điểm sáng hiếm hoi

Bành Thị Hồng Cam, Theo 09:22 07/02/2011

Cùng nhìn lại một năm những điều đã làm được và chưa làm được của Vpop 2010, chúng ta có thể đón chờ một mùa “bội thu” những sản phẩm âm nhạc chất lượng trong năm 2011 này.<img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Vpop 2010 quả thực là một năm đầy biến động với hàng loạt scandal, những ca khúc được list vào danh sách “thảm họa”, những sản phẩm âm nhạc được đầu tư mạnh tay với hàng chục ngàn đô… Tất cả đã khiến showbiz Việt được mang một chiếc áo đầy màu sắc.
 
Một năm “được mùa” scandal…
 
Scandal là câu chuyện mà người ta luôn mặc định là vấn đề dễ được lên báo nhất. Mấy năm trở lại đây, đã có rất nhiều tên tuổi được gây dựng từ những scandal, cả bị động và cả chủ động. Tuy nhiên 2010 có lẽ là một năm bội thu scandal của showbiz Việt khi những bài viết tổng kết cuối năm liệt kê danh sách 10 scandal ồn ào của năm mà vẫn để sót nhiều câu chuyện. Từ chuyện bầu bí của một người đẹp hot nhất VPOP, đến chuyện chụp ảnh bán nude của một cặp đôi nổi tiếng; chuyện thừa nhận đồng tính, rồi bị “tố” viết “dâm thư”, hay chuyện thừa nhận quan hệ với đồng nghiệp nữ khi cô ấy mới 17 tuổi… Tất cả đều được “lên báo” một cách tường tận với hàng loạt các bài phỏng vấn.
 


2010 là một năm Vpop “nóng bừng” với hai cuộc thi lớn là Vietnam Idol (VN Idol)Sao Mai Điểm Hẹn (SMĐH). VN Idol được đánh giá là một mùa giải thành công và đương nhiên bàn cân bên kia, SMĐH chịu “lép vế”. Tuy nhiên về những chuyền lùm xùm quanh cuộc thi thì chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”. VN Idol với những tin đồn xung quanh chuyện “chạy tiền lấy giải”, rồi đến chuyện chân dài Lều Phương Anh có tin đồn là gái gọi bên Nhật, và đỉnh điểm là đoạn băng ghi âm thí sinh Đức Anh chửi bới các thí sinh khác cũng như BTC. Đến khi kết thúc, VN Idol thậm chí vẫn còn được bàn tán về nghi vấn “hét giá trên trời” cũng như thái độ làm việc của Uyên Linh – quán quân VN Idol 2010SMĐH cũng không kém, khi hết Đinh Mạnh Ninh đến Hà Hoài Thu bị khán giả lên tiếng khi “bật” lại BGK, và cụ thể là Mỹ Tâm – nữ ca sĩ có nhiều fan nhất hiện nay. Và khi kết thúc cuộc thi là chuyện xếp giải của SMĐH cũng gây nhiều tranh cãi khi thí sinh bị loại được nhận giải còn người được lọt vào đêm chung kết lại về tay trắng.

Scandal có thể đưa tên tuổi của nghệ sĩ được công chúng chú ý nhanh hơn, tuy nhiên nó cũng là con dao hai lưỡi khi dùng scandal cũng giống như “đùa với lửa”, không biết sẽ sống sót để tỏa sáng hay sẽ cháy thanh tro tàn.

… nhưng “thất bát” những sản phẩm âm nhạc chất lượng

Cuối năm 2009, rất nhiều lời “hứa hẹn” ra album, tổ chức liveshow của nhiều tên tuổi lớn. Thế nhưng 2010, chờ “mỏi mắt”, khán giả cũng chẳng thấy liveshow hay album đâu. “Lời nói gió bay”, vẫn biết rằng các ca sĩ bận rộn như thế vui miệng thì hứa vậy, còn người yêu nhạc thì vẫn phải hát bài “yêu trong đợi chờ”. Những cái tên như Lệ Quyên, Tuấn Hưng, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường… vẫn ra album, nhưng “màu sắc âm nhạc” vẫn là gout của những album cũ, không đổi mới, không ấn tượng. Những sao teen đình đám như Cao Thái Sơn, Bảo Thy, Noo Phước Thịnh (dù bứt phá thành công trong 2010) nhưng vẫn “bị tố” là không chịu đầu tư, đột phá cho sản phẩm âm nhạc của mình. Liveshow thì có “chong đèn” tìm mỏi mắt cũng không thấy. Liveshow được đánh giá là “cháy vé” dù giá vé khá cao lại của hai ca sĩ từ hải ngoại về là Minh TuyếtLưu Bích. Quả thực 2010 là một năm Vpop “hạn hán” những liveshow thực sự.
 


Thế nhưng những sản phẩm âm nhạc được liệt kê vào danh sách “thảm họa” trong năm 2010 thì lại khá dài. Hết Vũ Hà, Phi Thanh Vân, Lê Kiều Như đến Vĩnh Thuyên Kim…. Danh sách các ca khúc cứ ngày càng dài thì những chủ nhân của nó ngày càng mừng vì họ càng “đắt show” đi tỉnh và được nhắc đến nhiều hơn. Nhìn lại “bảng phong thần” này, chắc nhiều người sẽ không khỏi lắc đầu ngao ngán cho số phận của nhạc Việt!

Những điểm sáng hiếm hoi

Năm 2010 là năm Hồ Ngọc Hà có một cú bứt phá ngoạn mục mặc dù im tiếng suốt 6 tháng đầu năm để hoàn thành thiên chức làm mẹ. Ngay sau khi sinh con đầu lòng hơn 1 tháng, Hồ Ngọc Hà đã có sự trở lại Vpop đầy ngoạn mục với tận 2 album và 2 party âm nhạc hoành tráng tại Tp.HCM cùng Hà Nội. Ngày trước, có thể người ta chỉ ngắm và xem Hà Hồ biểu diễn, chứ không cần biết cô hát như thế nào. Nhưng giờ đây, người ta không chỉ muốn ngắm Hà Hồ, mà còn muốn tìm hiểu chuyện đời tư của cô và muốn nghe cô hát. Bằng chứng là Tìm lại giấc mơ – ca khúc đánh dấu sự trở lại của Hà Hồ đã gây sóng gió một thời gian dài trên khắp các bảng xếp hạng, tiếp theo là Sao ta lặng im, Thức tỉnh… cũng nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả.
 


Bên cạnh đó, Mỹ Tâm cũng là một cái tên có mật độ phủ sóng dày đặc trong năm 2010. Điều đáng nói đầu tiên là Mỹ Tâm đã thực sự chăm chút cho hình ảnh của mình sau bao năm “để nó trôi thế nào thì trôi”. Giờ đây, Mỹ Tâm đã biết cách ăn mặc để không chỉ vì mình thích mà còn vì người khác thích. Tham gia bộ phim Cho một tình yêu và trở thành BGK của SMĐH 2010 quả thực đã khiến mật độ phủ sóng trên truyền hình của Mỹ Tâm trở nên dày đặc. Trong bộ phim, Mỹ Tâm không chỉ thể hiện tài diễn xuất, tài ca hát mà còn thể hiện cả tài năng đạo diễn âm nhạc của mình khi các ca khúc được chọn lọc đưa vào các tình tiết phim một cách hợp lý. Ngoài ra, bài hát chủ đề của bộ phim - Cho một tình yêu do chính Mỹ Tâm sáng tác và thể hiện đã làm “điên đảo” trái tim của bao fan yêu mến cô. Ngoài ra, đêm nhạc Kỉ niệm 10 năm ca hát của Mỹ Tâm cũng nhận được sự khen ngợi hết lời từ giới chuyên môn, truyền thông và khán giả dù tổ chức trong một không gian khá hạn chế.
 
Đàm Vĩnh Hưng xứng đáng là Nam ca sĩ thành công nhất năm với việc cho ra đời nhiều dự án âm nhạc được cả khán giả và giới chuyên môn ủng hộ, cũng như “rinh về” hàng loạt giải thưởng danh giá trong năm. Ngoài ra, Mr. Đàm còn rất “mát tay” khi lăng-xê thành công gương mặt từ hải ngoại trở về - Dương Triệu Vũ trở thành một trong những ca sĩ trẻ được chú ý nhất năm qua.
 

Về phía ca sĩ trẻ, Noo Phước ThịnhĐông Nhi trở thành hai cái tên “hot” nhất với hàng loạt bài hits được giới trẻ yêu thích, lịch diễn dày đặc khắp các tỉnh thành trên cả nước… Việc có tên trong bảng đề cử của hàng loạt giải thưởng đình đám của Vpop mà trước nay gần như khó lòng dành cho ca sĩ trẻ cũng là một thành công đáng ghi nhận của cả hai. Ngoài ra, Noo Phước ThịnhĐông Nhi còn trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều thương hiệu lớn khi chọn đại sứ cho những sản phẩm nhắm đến đối tượng teen. Còn về nhóm nhạc thì V.Music mặc dù chưa có nhiều thành công lớn nhưng những gì nhóm làm được cũng rất đáng ghi nhận. Ra mắt dù chỉ gần một năm nhưng V.Music đã nhanh chóng ghi dấu ấn với hàng loạt dự án hoành tráng, trở thành một cái tên quen thuộc trong hàng loạt chương trình ca nhạc lớn… và sở hữu lượng fans khá hùng hậu.

2010 cũng là năm có nhiều clip được các ca sĩ đầu tư mạnh tay. Hồ Gươm sáng sớm là một cú nổ đầu tiên trong số những clip hàng chục ngàn đô ấy. Với ê-kíp của đạo diễn trẻ mới từ Mỹ về - Triệu Quang Huy, Hoàng Hải đã chi gần 15 ngàn đô cho Hồ Gươm sáng sớm để có được một sản phẩm thực sự chất lượng. Tiếp đến là cặp đôi Dương Cầm  - Cẩm Tú cũng đã hợp tác với đạo diễn Triệu Quang Huy, mạnh tay chi hơn 40 ngàn đô cho dự án 5 clip của mình mang tên Ước nguyện. Và mới đây nhất, nhạc sĩ, ca sĩ trẻ Khắc Việt cũng “khoe” với độc giả là đã đầu tư 30 ngàn đô cho clip Yêu lại từ đầu của mình, mặc dù chất lượng so với số tiền đó cần phải xem lại... Còn rất nhiều clip đẹp, được đầu tư hết sức công phu nhưng không được tiết lộ chi phí như của Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Angela Phương Trinh… Chắc chắn với chất lượng như vậy thì các ca sĩ cũng phải chi ra một số tiền lớn.
 
 
Tạm kết 

Sự đầu tư mạnh tay của các ca sĩ về mặt hình ảnh là tín hiệu đáng mừng để chúng ta có hi vọng chờ đợi một mùa bội thu của Vpop 2011. Đã có nhiều “tín hiệu” vui từ các xì-ta khi ai cũng có kế hoạch hoặc là trở lại, hoặc là bứt phá trong 2011. Hi vọng nhìn lại một năm những điều đã làm được và chưa làm được của Vpop 2010, chúng ta có thể đón chờ một mùa “bội thu” những sản phẩm âm nhạc chất lượng trong năm 2011.