Trúc Diễm: "Đừng mong đạp đổ ước mơ của tôi!"

Thùy Linh, Theo 00:00 13/11/2010

Ngoài ra, chị ấy còn chia sẻ rằng với sự việc vừa qua, chị ấy thật sự rất shock!!! <img src='/Images/EmoticonOng/08.png'>

Thật sự đặt "tittle" bài này là một vấn đề... đắn đo, bởi vì Trúc Diễm chia sẻ rất nhiều, và mỗi cảm xúc sẻ chia ấy điều gì cũng thật sự ấn tượng. Diễm kể về hôm diễn ra Album Vàng, về những áp lực công chúng cũng như về những yêu thương của mọi người dành cho mình. Những điều khiến mình cảm động hay những tác động làm cho mình gần như gục ngã. Nhưng cuối buổi trò chuyện, Diễm chỉ mỉm cười: "Diễm lì lắm, nên sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc đâu!" - Vậy là đủ cho một người mải miết thực hiện đam mê đến tận cùng.
 


 
Trúc Diễm bây giờ đang hot đấy! Nhiều người đùa rằng chẳng biết như Diễm là hên hay... xui???
 
Diễm chẳng bao giờ muốn mình được chú ý như thế này! Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ! Cảm giác của Diễm trong mấy ngày qua thật sự rất tệ. Nói rằng "tôi không sao" ư? Hay bảo rằng "chuyện này sẽ qua thôi!" - Tất cả đều là "lời nói"! Còn thật sự, nếu ai rơi vào vị trí của Diễm cũng sẽ như Diễm bây giờ, buồn, shock, căng thẳng, ảnh hưởng tâm lý nặng nề!
 
Nhưng nói thật, Trúc Diễm có cảm thấy mình liều không khi tham dự vào Album Vàng, một "sân chơi" khá lớn?
 
Liều chứ! Thật sự khi nhận được lời mời, Diễm đã suy nghĩ rất nhiều! Diễm mới chập chững bước đi trên con đường âm nhạc 3 tháng mà thôi, tất cả với Diễm bây giờ là bước khởi đầu. Nói chi Trúc Diễm chỉ là một... tay ngang, không phải là một người xuất thân từ nhạc viện. Nhưng, Diễm lại nghĩ, mình làm gì có cơ hội nào đó tốt hơn để có thể thể hiện bản thân mình, được hát, được chìm đắm trong âm nhạc của mình? Thôi thì liều, nhưng để khẳng định rằng, con đường âm nhạc là con đường Trúc Diễm đam mê, chứ không phải là "cưỡi ngựa xem hoa" bao giờ!
 


 
Và dư luận "ồ ập" đè lấy sự liều lĩnh, Diễm muốn nói gì với dư luận không?
 
Diễm buồn, thật sự buồn! Dù rằng Diễm biết mình chưa hề hoàn thiện, mình vẫn còn đâu đó những sai lầm và những thiếu hụt trong kỹ thuật và xử lý chuyên môn. Nhưng làm sao lại bảo Diễm từ bỏ đam mê? Đừng mong rằng đạp đổ được ước mơ của Diễm bằng một cái vấp chân! Hãy cho Diễm thời gian nữa chứ, thời gian để trưởng thành và rèn luyện. Con người mà, phải có ước mơ, và quan trọng hơn là phải biết phấn đấu thực hiện ước mơ đó! Viên kim cương còn phải mài giũa mới có giá trị cơ mà! Không ai có thể thành công từ những bước đầu tiên được, ai cũng "té lên té xuống", ai cũng vấp chân, ai cũng từng thất bại, và nếu ai cũng bỏ cuộc thì làm gì thế giới này có vĩ nhân?
 
Nhưng đam mê cũng phải tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, đâu phải cứ đam mê là bắt buộc phải đi đến tận cùng bất kể điều gì?
 
Với Diễm, nếu có cơ hội, Diễm sẽ không bao giờ từ bỏ đam mê, ước mơ của mình. Diễm sẽ vẫn hát, và Diễm sẽ rèn luyện hằng ngày để lần sau khi "đối mặt" cùng khán giả, Diễm sẽ khác! Có 2 cách để "đối phó" với scandal: 1 là gục ngã, bỏ cuộc, và 2 là đi tiếp và phải lớn lên, tiến lên. Diễm chọn cái thứ 2!
 


 
Công việc hằng ngày của Diễm trong mấy ngày hôm nay có thay đổi nhiều không?
 
Cũng có (Cười)! Buồn cười là bỗng nhiên Diễm... đắt show hơn. Hiện nay, Diễm đang dồn hết sức để luyện thanh, tập vũ đạo cho chương trình Sắc màu mới diễn ra tại Lan Anh vào ngày 16/11 sắp tới. Trong chương trình này, Diễm sẽ hát cùng Kiwi Ngô Mai Trang, Maya Yến Nhi.
 
Nhưng nói về dự định xa hơn đi, sẽ là một dự án phim ảnh hoặc album nào đó chứ?
 
Diễm sẽ tạm dừng dự án phim ảnh lại mà dồn cho âm nhạc. Sắp tới, Diễm sẽ tung ra single - một Trúc Diễm hoàn toàn lột xác!