Tiên Tiên: Không áp lực khi được Thanh Bùi đặt kỳ vọng lớn

, Theo Trí Thức Trẻ 16:01 09/07/2015

Nữ nhạc sĩ kiêm ca sĩ Tiên Tiên có những chia sẻ chân thành và thẳng thắn về âm nhạc, thầy giáo Thanh Bùi, cũng như cuộc sống cá nhân.

Luôn cảm giác mình có khả năng... thở ra nhạc

Đang là một cái tên được khán giả yêu mến, Tiên có nghĩ mình đang rất thành công?

Chưa bao giờ Tiên dám nghĩ mình thành công ở cái tuổi 24 này. Hiện tại, mọi thứ Tiên có được chỉ là điểm khởi đầu mà thôi, tất cả còn phải chờ thời gian để trả lời.


Những tác phẩm của bạn đều có một thông điệp rất rõ ràng. Điều gì giúp bạn hình thành nên những thông điệp trong sáng tác?

Khi Tiên phát hành một ca khúc, điều đầu tiên mà bản thân muốn đó là tạo thông điệp cho người nghe để đứa con tinh thần của mình không trở nên nhạt nhẽo. Nếu bạn nghe nhạc của Tiên Tiên mà nhớ đến một câu chủ chốt thì đó là cú đánh ăn điểm rồi!

Thanh Bùi luôn nhắc đến bạn với sự kỳ vọng lớn. Điều đó có khiến bạn thấy áp lực?

Tiên không thấy áp lực đâu. Tại sao lại áp lực mà không là cố gắng hơn để đừng làm phiền lòng mọi người?

Với Tiên không có khái niệm "bỏ cuộc" và "sợ". Tiên là người luôn sống tích cực và không bao giờ muốn tự gây nặng nề cho bản thân, nên một khi bản thân thích hay yêu mến điều gì đó thì sẽ đi đến cùng và làm tốt hết sức có thể. 

Đầu quân về trường nhạc Soul của Thanh Bùi, bạn đặt mục tiêu gì cho bản thân mình từ trường? 

Mục tiêu của Tiên và cả trường là sẽ làm hết sức có thể để hỗ trợ nhau cùng phát triển.


Vậy Thanh Bùi có trực tiếp truyền nghề cho bạn?

Khi học và làm việc với anh Thanh, Tiên rõ ràng tư tưởng rằng "mình và anh ấy chỉ có 30 giây để nói chuyện". Khi đó Tiên sẽ lắng nghe toàn bộ và tiếp thu mọi điều anh ấy truyền đạt mà không lãng phí một giây phút nào. Những gì bạn cần để tốt hơn đó là lắng nghe và học hỏi.

Vì sao, bạn chọn Thanh Bùi mà không phải là một "sư phụ" khác?

Tiên ghét "sự nhồi nhét" và "không được phát triển thứ mình hiểu rõ nhất". Khi còn học ở trường phổ thông, Tiên luôn bị gò bó, trong khi bản thân mình thì luôn tự hiểu rõ nhất mình giỏi cái gì và dở cái gì. Anh Thanh và ê-kíp tại trường cho Tiên được là chính mình, được cất lên suy nghĩ của mình và tiếng nói luôn có giá trị dù bản thân nhỏ bé. Đó là sự tôn trọng và tiếp nhận những cái mới để cùng nhau phát triển.

Trước và sau khi hợp tác với Thanh Bùi, cảm nhận về âm nhạc của bạn có sự khác biệt nào không?

Nghe hơi buồn cười, nhưng Tiên luôn luôn cảm giác được mình có thể... thở ra nhạc! Tiên cũng cực kì nhạy cảm với âm nhạc, đặc biệt là trong lúc ngủ. Nhiều lần Tiên giật mình dậy giữa đêm để ngồi viết lên giai điệu vừa xảy ra trong đầu. Tiên tin vào những giấc mơ của mình, vì khi đó là lúc bản thân được ở một không gian khác, và chạm tới những điều mà khi tỉnh táo mình không cảm nhận được.

Không có âm nhạc thì vẫn sống và làm việc bình thường

Tiên có xác định hình tượng để theo đuổi và hướng tới tại thị trường nhạc Việt?

Tiên vẫn là Tiên, một người viết nhạc âm thầm mà không cần quá ồn ào hay trau chuốt. Có thể đối với một số người, Tiên không có ngoại hình, không đủ nổi bật khi đứng trên sân khấu, nhưng với bản thân Tiên thì như vậy là đủ. 

Nếu nói đến sự ảnh hưởng của một ai đó lên âm nhạc của bạn, thì người đó là ai và đã ảnh hưởng như thế nào?

Có lẽ là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tiên luôn yêu quý và thần tượng bác, dù chưa bao giờ được gặp nhưng Tiên cảm nhận được rằng bác vẫn tồn tại bằng âm nhạc của mình. 

Tuy nhiên, Tiên yêu mến một ai đó không có nghĩa bản thân mình phải giống y như vậy, hay viết theo thể loại nhạc na ná, mà đó là hình ảnh để mình nhìn thấy và sống với mục đích sống tương tự để làm đẹp cho âm nhạc, cho cuộc đời.


Còn nếu được chọn ai đó hát ca khúc của mình, bạn sẽ chọn ai?

Công việc của Tiên là viết ra những tâm tư của mình, còn việc đối phương có thể cảm được và trình bày bằng tất cả tâm hồn của họ hay không đó mới là quyết định. Nếu sau khi thu âm mọi thứ không như Tiên mong chờ, Tiên sẽ cùng họ trao đổi một lần nữa và thu lại. Lần thứ hai mọi thứ vẫn không có tiến triển thì Tiên sẽ lấy lại bài hát.

Bạn đến với âm nhạc, ắt hẳn cũng là một câu chuyện nhiều chi tiết?

Khi bản thân một người bị trầm cảm và cảm thấy không ai có thể hiểu mình, tốt nhất hãy viết nhật kí hoặc viết nhạc. Với Tiên, việc viết nhật kí và viết nhạc cũng như nhau, chỉ là nhật kí thì không có giai điệu mà thôi. Nhưng nếu ai đó tặng Tiên quyển nhật kí của họ, có lẽ đó là một gia tài lớn để từ đó mình có thể viết lên những ca khúc mới.

Âm nhạc có vị trí thế nào trong cuộc sống của bạn?

Nếu không có nhạc Tiên vẫn sống và làm việc bình thường thôi. Nhưng, hiện tại, âm nhạc là một thứ rất quen thuộc và gần gũi trong cuộc sống của Tiên. 

Khi đến với âm nhạc, điều đầu Tiên mà mình muốn đó là hiểu rõ xem thật sự mình là ai, mình có thể làm gì và mình "sai quấy" ở điểm nào. Âm nhạc sẽ làm chúng ta trở nên sáng suốt hơn. Điều duy nhất Tiên nhận được từ âm nhạc đến giờ phút này, có lẽ là niềm hạnh phúc. Tiên đang hạnh phúc với tất cả những gì mình đang có và luôn sử dụng thời gian của bản thân hợp lý để không hối hận về sau.