The Voice US: "Quán quân tương lai" phải về nhà

JT, Theo Trí Thức Trẻ 13:17 30/10/2012

Thí sinh được khán giả kỳ vọng nhất show đã bất ngờ bị loại khỏi cuộc chơi.

Bên cạnh việc tăng số lượng các đội tham gia lên 16 và bổ sung luật Steal vào vòng Battle, hai tuần với vòng Knockout chính là điểm mới thứ 3 của mùa giải The Voice US này. Từ 10 thí sinh, các HLV sẽ giảm quân số đội mình xuống 5 sau vòng Knockout
 
The Voice US: "Quán quân tương lai" phải về nhà 1

Đội Adam:

Joselyn Rivera vs. Kayla Nevarez
 
The Voice US: "Quán quân tương lai" phải về nhà 2
 

Cặp đấu đầu tiên là hai cô nàng 17 tuổi Joselyn Rivera Kayla Nevarez. Với những bản Ballad mạnh mẽ Love On Top (Beyonce) Shark In The Water (V V Brown), Joselyn Kayla đã tăng nhiệt cho vòng Knockout ngay từ những giây đầu tiên.

Cả hai đều mang đến những sân khấu tuyệt đỉnh khiến khán giả không khỏi lo lắng về quyết định của Adam, cũng như phải tự đặt câu hỏi: Sao Xtina lại có thể để Joselyn ra đi? Cuối cùng, Joselyn đã chứng tỏ rằng Adam không chọn nhầm khi “cướp” cô khỏi đội của Xtina.

Người chiến thắng: Joselyn Rivera

Joe Kirkland vs. Bryan Keith
 
The Voice US: "Quán quân tương lai" phải về nhà 3
 

Để thể hiện sự đa-zi-năng của mình, Joe Kirkland đã lựa chọn thể hiện Mean của Taylor Swift. Trong khi đó, Bryan thử sức với (Everything I Do) I Do It For You của Bryan Adams, ca khúc cực kỳ phù hợp với giọng ca caramel của anh. Trong khi Xtina "đổ" cả hai chàng, Cee Lo lại nghiêng về phía Bryan. Adam khen ngợi sân khấu của Joe nhưng leader Maroon 5 không thể để mất Bryan.

Người chiến thắng: Bryan Keith

Amanda Brown vs. Michelle Brooks-Thompson
 
The Voice US: "Quán quân tương lai" phải về nhà 4
 

Cuộc đối đầu thứ 3 diễn ra giữa hai giọng ca cực khỏe: Amanda BrownMichelle Brooks-Thompson. Amanda mở màn với Paris (Ooh La La) của Grace Potter & the Nocturnals. Thay đổi thể loại nhạc cực táo bạo nhưng Amanda đã thành công mỹ mãn với phần trình diễn của mình. Tuy nhiên, Michelle “ghê gớm” không kém với Spotlight (Jennifer Hudson). Sân khấu của cô tuyệt đến mức khiến tất cả các HLV phải kinh ngạc. Đứng trước một sự lựa chọn quá khó khăn, Adam quyết định giữ lại thí sinh cho anh thấy nhiều triển vọng hơn.

Người chiến thắng: Amanda Brown

Loren Allred vs. Nicole Nelson
 
The Voice US: "Quán quân tương lai" phải về nhà 5
 

Trong trận đấu tiếp theo, Adam đã bắt cặp Loren Allred với Nicole Nelson. Đây dường như không phải một đôi cân tài cân sức bởi theo Adam, Loren vẫn còn một chặng đường dài phía trước, trong khi Nicole đã hiểu về thế mạnh của bản thân. 

Mong muốn mang đến một cảm nhận mới mẻ cho khán giả và các HLV, Loren thể hiện You Know I’m No Good (Amy Winehouse). Nốt cuối đỉnh một cách bất ngờ của Loren đã chinh phục mọi người nghe và tất nhiên, khiến Nicole không khỏi bị áp lực. Một lần nữa, Adam bị các thí sinh đội mình “gây khó dễ” khi Nicole lên sân khấu và mang đến một bản cover xuất sắc cho If I Ain’t Got You (Alicia Keys).

Người chiến thắng: Loren Allred

Melanie Martinez vs. Sam James
 
The Voice US: "Quán quân tương lai" phải về nhà 6
 

Cuộc so găng cuối cùng trong đội Adam diễn ra nữa cô nàng tuổi teen hai màu tóc Melanie Martinez và anh chàng Sam James. Trong khi Melanie đặt trọn niềm tin vào ca khúc của La Roux – Bulletproof, thì Sam mang đến một tiết mục rất chất cho Walking In Memphis của Marc Cohn. Thật may mắn là “căn bệnh” phát âm sai từ memphis của Sam đã không “tái phát” khi anh đứng trên sân khấu.

Mặc dù vậy, Adam vẫn quyết định gửi Sam về nhà.

Người chiến thắng: Melanie Martinez

Đội Cee Lo:

Avery Wilson vs. Cody Belew
 
The Voice US: "Quán quân tương lai" phải về nhà 7
 
The Voice US: "Quán quân tương lai" phải về nhà 8
 

Trận đấu được mong chờ nhất vòng Knockout ra mắt khán giả ngay tuần này. Chàng “Quán quân tương lai” Avery lựa chọn Yeah Yeah Yeah (Chris Brown) và mang đến một sân khấu đẩy lửa. Nhưng đáng tiếc là ca khúc hò hét quá nhiều này không giúp anh thể hiện được chất giọng của mình.

Cody, trong khi đó, đã bước ra khỏi vùng an toàn khi cover Jolene (Dolly Parton). Ca khúc được viết cho nữ nhưng những giai điệu của nó lại quá hợp với giọng hát của Cody. Và Cee Lo đã không mấy khó khăn để gửi Avery về nhà sau khi thưởng thức phần thi của anh chàng chuyên trị Country.

Người chiến thắng: Cody Belew

Mackenzie Bourg vs. Daniel Rosa
 
The Voice US: "Quán quân tương lai" phải về nhà 9
 

Mackenzie Bourg tự tin lựa chọn siêu hit 2012 Call Me Maybe và đã thành công trong việc biến ca khúc của Carly Ray Jepsen thành của riêng mình. Daniel Rosa cho HLV Cee Lo cơ hội quyết định dễ dàng khi chật vật thể hiện lại Back To December của Taylor Swift.

Người chiến thắng: Mackenzie Bourg

Trevin Hunte vs. Terisa Griffin
 
The Voice US: "Quán quân tương lai" phải về nhà 10
 
 
Qua những vòng thi, Trevin đã trở nên thân thiết với “người mẹ” Terisa Griffin, bởi vậy mà cuộc đối đầu này dường như quá khó khăn đối với 2 giọng ca Soul. Trevin thể hiện Against All Odds (Phil Collins) trong khi Terisa chọn Saving All My Love (Whitney Houston). Sau khi được Cee Lo chọn, Trevin đã bật khóc: “Tôi muốn Terisa biết rằng tôi yêu cô ấy rất, rất nhiều”.

Người chiến thắng: Trevin Hunte

Mycle Wastman vs. Nicholas David
 
The Voice US: "Quán quân tương lai" phải về nhà 11 
 

Mycle Wastman chọn Don’t Let the Sun Go Down on Me (Elton John) để đối đầu cùng Put Your Records On (Corinne Bailey Rae) của Nicholas. Hai màn biểu diễn hoàn hảo khiến các HLV không thể chê ai dù chỉ một lời. Trong khi Xtina cho rằng giờ lựa chọn người đi tiếp chỉ dựa trên việc Cee Lo thích ai hơn, Blake lại ưu tiên Nicholas: “Cậu và Cee Lo là một đội hoàn hảo”.

Cuối cùng, Cee Lo đã đồng ý với Blake: “Có quá nhiều, quá nhiều điều tôi có thể làm cùng Nicholas”.

Người chiến thắng: Nicholas David

Diego Val vs. Caitlin Michele
 
The Voice US: "Quán quân tương lai" phải về nhà 12
 

Hai rocker khép lại tuần đầu tiên của vòng Knockout với Bring Me to Life (Evanescence)Are You Gonna Go My Way (Lenny Kravitz). Sau khi thưởng thức phiên bản Bring Me to Life của Caitlin, Adam Xtina đều cho rằng cô nàng đã thể hiện xuất sắc. Tuy nhiên, Cee Lo lại cảm thấy cả hai thí sinh đều chưa phát huy hết khả năng của mình. Kết quả, ngôi sao Forget You vẫn phải lựa chọn một trong hai: “Tôi nghĩ có điều gì đó đặc biệt ở Diego”.

Người chiến thắng: Diego Val
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày