Tân binh Kpop không ngại chê các nhóm nhạc khác

Alex , Theo 15:55 07/01/2012

CHAOS nhận xét rằng các nhóm nhạc thần tượng ngày nay quá giống nhau, tới khó phân biệt.

Ngay từ lúc bắt đầu buổi phỏng vấn, CHAOS đã ngay lập tức khiến phóng viên nhận ra rằng: nhóm không hề giống những “ma mới” vừa lên sàn khác. Tất cả các thành viên đều toát ra vẻ tự tin và thu hút ánh nhìn của mọi người.

Các phóng viên đều nhận xét rằng CHAOS không giống một nhóm nhạc thần tượng

Trả lời câu hỏi điều gì khiến nhóm trở nên khác biệt, Park Taeyang cho biết: "Khi xem các nhóm nhạc thần tượng trên TV, tôi tự hỏi tại sao trông họ giống nhau đến vậy, thậm chí đến vũ đạo của họ cũng giống nhau đến mức khó phân biệt. Tôi hoàn toàn không muốn như vậy, chúng tôi biết rằng nếu không khác biệt so với họ, chúng tôi sẽ không ra mắt làm gì".

Các thành viên CHAOS tỏ ra cực kỳ tự tin trong cuộc phỏng vấn

Đối với nhận xét rằng nhóm không hề thể hiện vẻ dễ thương trong lời nói hay nét mặt như những boygroup khác, CHAOS nhún vai: "Thỉnh thoảng chúng tôi còn đánh nhau trong lúc tranh cãi kịch liệt nữa kia. Nhưng mọi mâu thuẫn đều được giải quyết ngay và sau đó chúng tôi lại đoàn kết với nhau". Heejae cho biết thêm: "Fan đặt biệt danh cho chúng tôi là thần tượng nam tính nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi hung dữ hay đáng sợ gì cả. Chính ánh mắt mới có khả năng nói cho người khác biết bạn là ai".

 
CHAOS đi theo hình tượng nam tính, mạnh mẽ chứ không phải đáng yêu, dễ thương

Là đàn em của Norazo, CHAOS gồm 5 thành viên: Dongmin, Doohwan, Park Taeyang, HyunsunHeejae. Hai anh cả Park TaeyangHyunsun đều 24 tuổi và đã là bạn bè khi còn trong quân ngũ, Heejae là nhóm trưởng và cũng là trụ cột với thâm niên luyện tập 2,5 năm, Dongmin là giọng ca phụ và hát chính là Doohwan. Về ca khúc chủ đạo She Is Coming, Hyunsun cười và cho biết: "Chúng tôi không phải là người đi tìm cô ấy, cô ấy mới là người đến với chúng tôi. Người đàn ông đích thực phải như vậy. Chúng tôi thể hiện điều đó trên sân khấu".