Tâm Tít cực “đặc biệt” trong phòng tập nhảy

Mitbu, Theo 00:00 24/11/2010

Khác với hình ảnh xinh xắn của một người mẫu ảnh, khi tập luyện để chuẩn bị cho sự xuất hiện chính thức trong vai trò ca sĩ, chúng tớ đã phát hiện ra nhiều “góc cạnh” mới của Tâm Tít đấy!<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Thời gian này cô bạn xinh xắn của chúng mình đang nỗ lực từng ngày dồn sức cho âm nhạc. Đứng trên một sân khấu mới vốn đang rất cạnh tranh, Tâm Tít càng cố gắng thật nhiều. Hẹn Tâm Tít trong phòng tập vũ đạo, chúng tớ thật sự ngỡ ngàng trước những “góc cạnh” mới của cô nàng. Trước đây, chúng mình quen với Tâm bởi nụ cười siêu đáng yêu trên khuôn mặt xinh như một thiên thần. Còn hôm nay thấy Tâm nhễ nhại mồ hôi tập luyện liên tục từng động tác, thấy cô bạn “phê như con tê tê” đến suýt… hạ đường huyết khi đang tập luyện và phải nghỉ một lát để dưỡng sức, rồi lại đứng dậy tập tành như cũ. Chúng tớ nhận ra cô bạn này có nhiều điều đặc biệt đáng quý hơn những gì đã thấy...

Tâm có thấy mình thật khác với những ngày tập trung làm người mẫu, đóng phim không?

Cảm ơn bạn. Ngày xưa Tâm đã rất hạnh phúc khi được làm người mẫu, rồi đóng phim. Nhưng ca hát là đam mê từ trước tới nay, nên Tâm lại càng hạnh phúc hơn nữa. Thời gian bây giờ Tâm chủ yếu dành cho luyện nhạc.

Một ngày Tâm dành bao nhiêu cho tiếng âm nhạc nhỉ?

Hết cả nguyên ngày rồi đấy. Buổi sáng tập thể dục này, xong đi học thanh nhạc ngay, 2 tiếng sau là nghỉ. Đến chiều lại luyện thêm 2 tiếng thanh nhạc nữa, cộng thêm 2 tiếng vũ đạo nữa. Có gọi là bận không nhỉ? (Cười)


Tâm Tít cực tập trung khi luyện tập

Thấy Tâm học rất là nhanh. Thầy mới hướng dẫn mà động tác đã êm ru thế. Vậy Tâm nghĩ mình có điểm yếu nào không?

Vui quá, may mà Tâm cũng được chỉ dẫn cực nhiệt tình. Tâm bây giờ đang thiếu kinh nghiệm đứng trước sân khấu. Ngày 26 này sẽ là ngày đầu tiên Tâm được đứng trên một sân khấu lớn. Mai này có nhiều cơ hội diễn hơn sẽ giúp Tâm khắc phục nhanh hơn.

Điểm yếu nào cũng không thể bẻ gãy được đam mê của mình đúng không? Thế với Tâm điều kiện cần và đủ để trở thành một ca sĩ giỏi là gì?

Tâm nghĩ có thật nhiều thứ. Nhưng quan trọng nhất là lòng đam mê và sự khổ luyện. Sẽ chẳng có gì khó khăn nữa cả nếu mình chăm chỉ và quyết tâm.


Cực mệt trong phòng tập


Nhưng lại chẳng bao giờ đánh mất nụ cười

Tâm bật mí cho chúng mình về nhạc của Tâm sắp tới nào. Chúng mình đang cực hồi hộp đấy nhé!
 
Tâm sẽ phát triển theo dòng nhạc Dance, Pop và Ballad. Tâm nghĩ đã thích và cố gắng thì mình sẽ làm được. Hơn nữa mình hát là để phục vụ các bạn mà, đặc biệt theo thị hiếu âm nhạc của giới trẻ chúng mình sẽ gần gũi với các bạn hơn.
 
Giờ mời các bạn cùng ngắm một Tâm Tít rất khác lạ trong phòng tập qua những hình ảnh dưới đây nhé!